Trận đấu giữa Hà Lan và Tunisia tại World Cup 2026 đã chứng kiến một tình huống hiếm gặp khi hiệp hai không thể bắt đầu đúng giờ vì Tunisia chỉ có 10 cầu thủ trên sân. Sự cố khiến HLV Ronald Koeman nổi giận, trong khi các bình luận viên BBC cũng không giấu được sự bức xúc, gọi đây là điều "không thể chấp nhận".
Trận đấu giữa Hà Lan và Tunisia tại World Cup 2026 đã chứng kiến một tình huống hiếm gặp khi hiệp hai không thể bắt đầu đúng giờ vì Tunisia chỉ có 10 cầu thủ trên sân. Sự cố khiến HLV Ronald Koeman nổi giận, trong khi các bình luận viên BBC cũng không giấu được sự bức xúc, gọi đây là điều "không thể chấp nhận".
Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Tunisia giúp Hà Lan tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ứng cử viên đáng gờm tại World Cup 2026. Tuy nhiên, điều được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu lại không phải màn trình diễn của "Cơn lốc màu da cam", mà là sự cố hy hữu xảy ra ngay đầu hiệp hai.
Khi Hà Lan đang dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên, cả hai đội lần lượt trở lại sân để chuẩn bị cho hiệp đấu thứ hai. Thế nhưng, khi đồng hồ đếm ngược đến thời điểm giao bóng kết thúc, các cầu thủ Tunisia lập tức ra hiệu với nữ trọng tài Katia Garcia rằng đội bóng của họ mới chỉ có 10 người trên sân.
Người còn thiếu là tiền vệ Ellyes Skhiri, người vẫn chưa kịp xuất hiện sau giờ nghỉ. Dù Skhiri nhanh chóng chạy vào sân, trọng tài buộc phải tạm dừng việc bắt đầu hiệp hai sau khi nhận ra Tunisia chưa đủ quân số đúng thời điểm quy định.

Người còn thiếu là tiền vệ Ellyes Skhiri, người vẫn chưa kịp xuất hiện sau giờ nghỉ.
Sự chậm trễ khiến HLV Ronald Koeman tỏ ra vô cùng tức giận. Chiến lược gia người Hà Lan liên tục phản ứng bên ngoài đường biên, trao đổi gay gắt với trọng tài thứ tư Juan Gabriel Benitez cũng như khu kỹ thuật của Tunisia.
Không chỉ Koeman, các bình luận viên của BBC cũng tỏ ra khó hiểu trước sự cố hiếm gặp này. Bình luận viên Steve Wilson mô tả tình huống trên sóng truyền hình: "Chúng ta phải tạm dừng vì Tunisia đang thiếu một cầu thủ. Có vẻ như đồng hồ đếm ngược đã diễn ra quá sớm. Một cầu thủ Tunisia ở phía sau sân đang cố gắng thu hút sự chú ý của trọng tài để báo rằng họ mới chỉ có 10 người. Thực tế thì lúc này họ vẫn chỉ có 10 cầu thủ trên sân, vẫn còn thiếu một người".
Người bình luận cùng Stephen Warnock lập tức thốt lên đầy ngạc nhiên: "Làm sao chuyện này có thể xảy ra?". Wilson chỉ biết đáp: "Tôi cũng không biết". Cựu hậu vệ Liverpool sau đó tiếp tục chỉ trích: "Thật khó tin. Đồng hồ đã đếm ngược, bạn biết mình phải có mặt trên sân đúng giờ. Ronald Koeman đang rất tức giận và hoàn toàn có lý. Ông ấy đang nói: 'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều này không thể chấp nhận được'".


Trọng tài phải chờ đủ cầu thủ Tunisia trên sân mới có thể thổi còi bắt đầu hiệp hai của trận đấu.
Trớ trêu thay, chính Skhiri lại là người mở đầu cho cơn ác mộng của Tunisia. Tiền vệ này đá phản lưới nhà giúp Hà Lan vượt lên dẫn trước, trước khi Brian Brobbey nhân đôi cách biệt chỉ sau bảy phút thi đấu.
Đầu hiệp hai, Tunisia nhen nhóm hy vọng khi Hazem Mastouri rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 54. Tuy nhiên, chỉ tám phút sau, Jan Paul van Hecke đánh đầu ghi bàn, tái lập khoảng cách hai bàn và dập tắt mọi nỗ lực lội ngược dòng của đại diện châu Phi.
Chiến thắng 3-1 tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của thầy trò Ronald Koeman tại World Cup năm nay. Đội bóng áo cam thể hiện khả năng tấn công cực kỳ hiệu quả, ghi tới 10 bàn thắng sau ba lượt trận vòng bảng, trong đó có màn vùi dập Thụy Điển với tỷ số 5-1. Không chỉ sở hữu hàng công sắc bén, đội bóng của Koeman còn cho thấy sự ổn định trong lối chơi, hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chịu với bất kỳ ứng viên vô địch nào ở vòng đấu loại trực tiếp.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026