Cả một biển màu vàng lấn át hoàn toàn các fan của Đức. Những tiếng hô "Si, se puede" (Chúng ta có thể) đã vang lên trong suốt cả trận đấu khi các cổ động viên Ecuador ra sức cổ vũ cho đội bóng của mình, và tình yêu ấy đã được đền đáp đúng ở trận đấu cuối cùng bảng E của họ.
Cả một biển màu vàng lấn át hoàn toàn các fan của Đức. Những tiếng hô "Si, se puede" (Chúng ta có thể) đã vang lên trong suốt cả trận đấu khi các cổ động viên Ecuador ra sức cổ vũ cho đội bóng của mình, và tình yêu ấy đã được đền đáp đúng ở trận đấu cuối cùng bảng E của họ.
Ecuador khát khao một chiến thắng, sau chỉ một điểm giành được trước Curacao và không ghi nổi một bàn thắng nào, nhưng ở sân MetLife, trong một chiều mát rượi ở New Jersey, họ đã làm được điều đó: một chiến thắng lịch sử và thậm chí đi tiếp vào vòng 32 đội, qua đó lần đầu tiên sau 20 năm có mặt ở vòng knock-out World Cup.

ĐT Ecuador thắng ĐT Đức 2-1 - Ảnh: AFP/TTXVN
Họ đã chiến đấu đến cùng, đã thủng lưới trước ngay ở phút thứ 2, nhưng đã san bằng tỉ số 7 phút sau đó và có thêm một bàn thắng nữa ở hiệp 2 của Gonzalo Plata. Khoảnh khắc ấy, cái biển màu vàng lại sôi lên và những khán đài rung chuyển khi họ ăn mừng chiến thắng. "Si, se puede", vâng, họ đã làm được, trong một trận đấu mà đội bóng của Julian Nagelsmann có thua vẫn giữ vị trí đầu bảng, và giờ là lúc nghĩ đến ai sẽ là đối thủ của họ ở vòng knock-out. Nhưng hoá ra, người Đức chỉ làm nền cho những người Ecuador đã chiến đấu đến cùng.

ĐT Ecuador tạo bất ngờ lớn - Ảnh: AFP/TTXVN
Đó là một trận đấu mà Đức đã phải chiến đấu thực sự trước một đối thủ đang làm tất cả những gì có thể trong trận đấu cuối cùng của bảng E để tiếp tục duy trì hy vọng tồn tại ở World Cup. Biển màu vàng và tiếng hô "Si, se puede" đã chìm xuống trong chốc lát ngay ở phút thứ 2 khi Leroy Sane làm tung lưới thủ môn Hernan Galindez, bàn thắng thứ 17 của tiền đạo Galatasaray trong màu áo đội tuyển Đức. Nhưng chỉ 7 phút sau, cú sút từ ngoài vòng cấm của Nilson Angulo đã làm hồi sinh những khán đài của sân MetLife. Như thể một trận động đất xảy ra, cái biển màu vàng ấy sống lại, nhảy múa và hát ca khi bàn gỡ được ghi. Đó là bàn thắng đầu tiên mà Ecuador ghi được ở World Cup kể từ bàn thắng của Moises Caicedo hôm 29/11/2022 ở Qatar, khi đội bóng Nam Mỹ thua Senegal 1-2 và bị loại ở vòng bảng.
Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1, đó sẽ là tất cả những gì mà người Ecuador có thể làm được, và họ phải tự trách mình vì đã luôn tự bắn vào chân mình. Họ đã chơi rất hay ở trận đầu tiên với Bờ Biển Nhà ở Philadelphia, nhưng đã thua một bàn duy nhất ở phút cuối cùng, đã tung ra 15 pha dứt điểm trận đấu với Curacao, chỉ số bàn thắng kì vọng 2,84, nhưng hoàn toàn bất lực trước thủ môn của đối phương. Và trước một đội tuyển Đức đã đủ điểm để có mặt ở vòng 1/16, thậm chí thua vẫn giữ được ngôi đầu bảng, họ cũng đã ném đi hầu hết các cơ hội tốt nhất. Nhưng không, bàn thắng của Plata đã đến đúng lúc họ cần nó nhất. MetLife chìm trong những tiếng hô "Ecuador Ecuador" và "Si, se puede". Họ đã chiến thắng, một trận thắng lịch sử. Ở World Cup 20 năm trước trận đất Đức, họ đã thua Đức 0-3 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, nhưng vẫn vào vòng 1/8 và rồi thua Anh 0-1 trong một trận đấu mà họ đã chiến đấu đến cùng. Giờ đây, đội bóng của HLV Sebastian Beccacece lại có quyền ước mơ, dù ở vòng 32 đội, họ có thể gặp Mexico, đội nhất bảng L (Anh chăng), Thuỵ Sĩ hoặc nhất bảng K (Colombia hoặc Bồ Đào Nha).
Đối với Nagelsmann, trận đấu này rõ ràng không ổn về kết quả, kể cả việc Đức đã có mặt ở vòng trong, dù chỉ có 2 thay đổi ở hàng thủ so với trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1 (David Raum thay Brown và Antonio Rudiger trở lại đá chính thay Nico Schlotterbeck), nhưng về nhân sự thì rõ ràng có nhiều vấn đề cần xử lí. Jamal Musiala vẫn chơi một thứ bóng đá chỉ trên trung bình; cho tới trước khi thay ra, Florian Wirtz đá như thể đang giữ chân cho trận đấu tới; Kai Havertz chỉ có một cú đánh đầu tạm được và Denis Undav, trận thứ 3 liên tiếp ngồi dự bị, được tung vào sân và không ghi bàn như hai trận đã qua.
Bây giờ, Đức có thể nghĩ đến đối thủ sắp tới của mình ở vòng 32 đội là ai. Họ sẽ gặp một trong số các đội đứng thứ 3 bảng A,B,C, D hoặc F. Nhưng họ không thể đá trận đó như trận này với Ecuador. Quá khứ đã lùi xa, khi những lần bị loại đau đớn từ vòng bảng World Cup 2018 và 2022 đã không còn là nỗi ám ảnh, và giờ đây, khi tương lai đang dần định hình, khi khả năng sẽ gặp Pháp ở vòng 1/8 ở Philadelphia đang hiện ra. Tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán, vì còn phải chờ trận Pháp-Na Uy cũng như một vài điều kiện khác nữa, nhưng các fan của bóng đá thế giới có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng thích thú trước viễn cảnh tuyệt vời ấy, khi họ từng gặp nhau 4 lần ở các World Cup trước. Người Pháp chỉ thắng Đức một lần duy nhất ở World Cup 1958, còn lại đã thua ở World Cup 1982 trong một trận bán kết kinh điển với cú đấm vỡ hàm Patrick Battiston của Harald Schumacher trong 120 phút hoà 3-3 và rồi Đức thắng trong loạt luân lưu. Đức còn thắng Pháp hai lần nữa ở các World Cup 1986 và 2014.
Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai gần. Ở MetLife, Ecuador đã làm được điều tuyệt vời ở đúng trận cuối cùng, trong khi người hâm mộ mong thấy đội Đức thật sự phải trở lại ở vòng knock-out.
Trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa Ecuador và Đức là Mary Victoria Penso, nữ trọng tài người Mỹ. Penso, sinh năm 1986, trở thành trọng tài người Mỹ đầu tiên và là trọng tài nữ thứ 2 điều khiển một trận đấu ở World Cup. Các trợ lý của cô ở trận này là Brooke Mayo và Katryn Nesbitt, cũng là nữ. Đây cũng là trận đấu thứ 2 tổ trọng tài toàn người Mỹ và đều là nữ này đóng vai trò cầm cân nẩy mực ở World Cup này. Trước đó, họ đã cùng điều khiển trận trận CH Czech-Nam Phi hôm 18/6 và được đánh giá cao.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026