Mới mấy ngày trước đó họ còn làm CĐV phấn khích với lối chơi tấn công mạnh mẽ trước Croatia. Nhưng trước Ghana, “Tam sư” lại bộc lộ nhiều vấn đề, khiến người ta hoài nghi tư cách ứng viên vô địch World Cup 2026 của họ.
Mới mấy ngày trước đó họ còn làm CĐV phấn khích với lối chơi tấn công mạnh mẽ trước Croatia. Nhưng trước Ghana, "Tam sư" lại bộc lộ nhiều vấn đề, khiến người ta hoài nghi tư cách ứng viên vô địch World Cup 2026 của họ.
Đây là trận đấu mà "Tam sư" kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng trước một Ghana thi đấu kiên cường và đầy kỷ luật trong phòng ngự.
Trước một đối thủ chủ động lùi sâu bảo vệ khung thành, các học trò của Tuchel gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Thậm chí, phải đến phút 57 họ mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên và cả trận họ cũng chỉ có 3 pha dứt điểm trúng mục tiêu.
*Cơ hội nguy hiểm hiếm hoi của tuyển Anh trước Ghana
Khi thời gian trôi dần về cuối trận, Tuchel liên tục tung những quân bài tấn công chất lượng như Nico O'Reilly, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Morgan Rogers và Marcus Rashford vào sân với hy vọng tạo ra khác biệt. Dù vậy, những thay đổi này vẫn không thể giúp tuyển Anh tìm được bàn thắng quyết định.
Cơ hội đáng chú ý nhất đến ở những phút cuối trận. O'Reilly bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, trước khi Harry Kane có cơ hội đá bồi nhưng lại sút vọt xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Anh.
Harry Kane cô đơn và thiếu sự hỗ trợ
Sau khoảng 35 phút thi đấu, thống kê cho thấy chỉ có hai cầu thủ trên sân chạm bóng ít hơn Harry Kane. Một trong số đó là thủ môn Benjamin Asare của Ghana, người còn lại là Antoine Semenyo.
Trong khi Semenyo dần tạo ra được một số khó khăn cho hàng thủ Anh ở cuối hiệp một thì Kane gần như bị cô lập hoàn toàn. Đội trưởng tuyển Anh không nhận được đủ bóng ở những vị trí thuận lợi và cũng không có nhiều khoảng trống để lùi sâu tổ chức lối chơi như trong trận thắng Croatia.

Harry Kane cô đơn và thiếu sự hỗ trợ. Ảnh: AFP/TTXVN
Người hâm mộ phải chờ đến phút 85 mới được chứng kiến cú dứt điểm thực sự nguy hiểm đầu tiên của Kane. Sau pha đánh đầu trúng xà ngang của O'Reilly, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich có cơ hội đá bồi nhưng lại đưa bóng vọt lên khán đài.
Tình huống này phản ánh rõ vấn đề của tuyển Anh trong trận đấu. Họ thiếu sự sáng tạo ở khu vực trung tuyến để phá vỡ hệ thống phòng ngự dày đặc của Ghana, đồng thời cũng thiếu một đối tác đủ khả năng hỗ trợ Kane trên hàng công nhằm tạo thêm không gian hoạt động cho chân sút số một của đội.
Tuyển Anh không tạo được sự bùng nổ sau giờ nghỉ
Trong chiến thắng trước Croatia, bài phát biểu trong giờ nghỉ của Thomas Tuchel từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Khi đó, hai đội bước vào giờ giải lao với tỷ số hòa 2-2. Tuyển Anh thi đấu thiếu tổ chức ở hàng thủ và chưa đủ sắc bén trên mặt trận tấn công.
Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, họ trở lại sân với bộ mặt hoàn toàn khác. Đội hình được đẩy cao hơn, tốc độ luân chuyển bóng nhanh hơn và lối chơi trở nên quyết liệt hơn. Kết quả là tuyển Anh ghi thêm hai bàn thắng để hoàn tất chiến thắng 4-2.

Tuyển Anh không có được sự bùng nổ sau giờ nghỉ. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhưng kịch bản ấy đã không lặp lại trước Ghana. Không có sự tăng tốc đáng kể nào trong hiệp hai. Không có áp lực tấn công mạnh mẽ hơn hay cảm giác khẩn trương cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.
Điều này chắc chắn sẽ khiến Tuchel phải suy nghĩ rất nhiều. Trước trận đấu, chiến lược gia người Đức từng nói rằng một trong những thử thách lớn nhất của nghề huấn luyện là biết khi nào nên can thiệp và khi nào nên để cầu thủ tự tìm ra lời giải trên sân. Dù lựa chọn phương án nào, ông cũng không thể tạo ra tác động cần thiết trong trận đấu này. Tuyển Anh bế tắc và hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Ghana.
Tuchel thay người không còn hiệu quả
Thomas Tuchel không phải lúc nào cũng có thể tạo nên phép màu từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, khả năng đọc trận đấu và thực hiện những điều chỉnh táo bạo chính là một trong những lý do khiến ông được đánh giá cao hơn người tiền nhiệm Gareth Southgate.

HLV Tuchel thay người không còn hiệu quả. Ảnh: AFP/TTXVN
Lần này, những quyết định của Tuchel không mang lại kết quả như mong đợi. Phải đến phút 66 ông mới tung Nico O'Reilly và Bukayo Saka vào sân. Những thay đổi trong đội hình xuất phát với Guéhi và Spence thay Stones cùng O'Reilly là lựa chọn hợp lý sau màn trình diễn phòng ngự chưa thực sự chắc chắn trước Croatia, nhưng điều đó cũng phần nào làm giảm tính linh hoạt trong khâu triển khai bóng.
Saka tạo được dấu ấn bằng cú sút buộc thủ môn Asare phải cứu thua xuất sắc, còn O'Reilly có pha đánh đầu trúng xà ngang. Sau đó, Eberechi Eze và Morgan Rogers được đưa vào sân sau quãng nghỉ uống nước thứ hai, trong khi Marcus Rashford chỉ có khoảng bảy phút thi đấu cuối trận dù từng ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Croatia.
Nếu Tuchel được ca ngợi vì những quyết định chính xác trong trận mở màn thì lần này ông phải đối mặt với nhiều câu hỏi hơn, đặc biệt liên quan đến hiệu quả của các phương án tấn công mà tuyển Anh đang sở hữu.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026