Một làn sóng yêu mến Na Uy bắt đầu tràn ngập nước Mỹ khi những hình ảnh về các cổ động viên mặc áo đỏ và thường đội mũ hai sừng làm động tác chèo thuyền lan ra khắp nơi, trên tivi, trên mạng xã hội, trên các mặt báo.
Một làn sóng yêu mến Na Uy bắt đầu tràn ngập nước Mỹ khi những hình ảnh về các cổ động viên mặc áo đỏ và thường đội mũ hai sừng làm động tác chèo thuyền lan ra khắp nơi, trên tivi, trên mạng xã hội, trên các mặt báo.
Những người Mỹ thơ ơ nhất với bóng đá cũng bắt đầu nhận ra là World Cup đem đến cho đất nước họ nhiều màu sắc văn hóa và cung bậc cảm xúc thế nào.
Hôm Chủ nhật mới rồi, khi hàng nghìn cổ động viên Na Uy tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York và cùng làm động tác "chèo thuyền" và hô lên một tiếng "Ro", báo chí Mỹ đã mô tả rằng, một làn sóng bóng đá đang "xâm lược" nước Mỹ theo những cách đặc sắc và thú vị nhất có thể. Họ cũng tìm hiểu về nguồn gốc của điệu chèo thuyền, khẳng định đó không phải là một xu hướng mới trên mạng xã hội mà có nguồn gốc từ lâu trong văn hóa cổ động của người Na Uy, vốn mô tả truyền thống chèo thuyền của người Viking cổ.
Điệu chèo thuyền này đã được cổ động viên Na Uy biểu diễn ở các trận đấu ở giải vô địch quốc gia nước này cũng như các trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia, nhưng nó đã bùng nổ thành một hiện tượng ở World Cup này khi Na Uy trở lại với giải đấu sau 28 năm. Hàng nghìn các cổ động viên Na Uy đổ đến Mỹ đã biểu diễn động tác ấy ở các sân vận động, các siêu thị, các cầu thang cuốn, và Quảng trường Thời đại. Một nhật báo Mỹ đã khẳng định rằng, chừng nào Na Uy còn tồn tại trong giải đấu, chừng đó người Mỹ còn thích thú với những điệu vũ chèo thuyền và sẽ còn nhớ đến nó mãi, giống như cách chúng ta vẫn không quên điệu vỗ tay Viking của Iceland từ EURO 2016.

Điệu chèo thuyền của Na Uy đang chinh phục cổ động viên Mỹ
Năm 1994, khi World Cup lần đầu được tổ chức tại Mỹ, người Mỹ đã ngạc nhiên chứng kiến sự cuồng nhiệt và đa dạng của các phong cách cổ vũ khác nhau của các cổ động viên các nước. Nhưng 32 năm sau, khi World Cup 2026 đổ bộ đến đây, nhờ mạng xã hội mà những hình ảnh về sự cuồng nhiệt ấy lan tỏa rất nhiều, và cùng với sự thành công cho đến lúc này của đội tuyển Mỹ, tình yêu với World Cup của người Mỹ vẫn đang lớn dần. Chính những điệu chèo thuyền của Na Uy đã lôi kéo thêm nhiều người trẻ Mỹ quan tâm hơn tới bóng đá và World Cup, theo tờ USA Today.
Trong khi ấy, "Tartan Army" (Đội quân Tartan) của Scotland, với trang phục váy kilt truyền thống và đông đảo các nghệ sĩ thổi kèn túi, đã chiếm trọn cảm tình của người dân Boston nhờ khẩu hiệu cổ động đầy hào hứng: "No Scotland, No Party" (Không có Scotland, không có tiệc vui). Người hâm mộ Hà Lan thường khoác lên mình trang phục toàn màu cam và thực hiện "Oranje Walk" (Điệu bộ hành quân sắc cam), di chuyển nhún nhảy lắc lư sang hai bên của cả đám đông lớn, đôi khi hòa theo nền nhạc techno. Những cuộc diễu hàng của họ với hàng nghìn cổ động viên đổ về các sân vận động cũng gây sự chú ý lớn.
Những người hâm mộ Argentina lại được chú ý bởi họ liên tục hò reo, ca hát và giương cao những tấm băng rôn in hình ảnh được tôn sùng của siêu sao đương đại Lionel Messi, người đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến chức vô địch World Cup 2022, cùng huyền thoại quá khứ Diego Maradona, người góp công lớn đưa đội tuyển lên ngôi vô địch tại kỳ World Cup năm 1986.
Dù World Cup này có kết thúc thế nào đi nữa, bóng đá ở Mỹ cũng sẽ rất khác trước. Người Mỹ đã yêu Lionel Messi từ những gì anh làm cho Inter Miami và đội tuyển Argentina, và còn yêu hơn trái bóng từ những hình ảnh cuồng nhiệt của cổ động viên các nước.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026