Mùa giải 2025/26 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc dành cho bóng đá miền Nam. Sau nhiều năm chứng kiến sự lép vế trước phần còn lại, bóng đá phương Nam cuối cùng cũng có niềm vui từ Công an TP.HCM và phần nào là Đồng Nai lên hạng, nhưng V-League phải chia tay CLB giàu truyền thống Becamex TP.HCM.
Mùa giải 2025/26 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc dành cho bóng đá miền Nam. Sau nhiều năm chứng kiến sự lép vế trước phần còn lại, bóng đá phương Nam cuối cùng cũng có niềm vui từ Công an TP.HCM và phần nào là Đồng Nai lên hạng, nhưng V-League phải chia tay CLB giàu truyền thống Becamex TP.HCM.
Phải mất tới 8 năm kể từ chức vô địch Cúp Quốc gia của Becamex Bình Dương năm 2018, bóng đá miền Nam mới lại được tận hưởng cảm giác đăng quang ở một sân chơi lớn. Chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 của CLB Công an TP.HCM không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn là lời khẳng định cho sự trở lại của một khu vực từng đóng vai trò quan trọng trong bản đồ bóng đá Việt Nam.
Trong nhiều mùa giải gần đây, các đội bóng miền Nam thường xuyên đứng ngoài những cuộc đua danh hiệu. Vì thế, chiếc Cúp của CLB Công an TP.HCM giống như cơn mưa giải hạn, mang đến niềm tin rằng bóng đá phương Nam vẫn còn đủ tiềm lực để cạnh tranh với phần còn lại.
Không chỉ có chức vô địch Cúp Quốc gia, một trong những điểm sáng lớn nhất của mùa giải là màn trình diễn dưới thời HLV Phùng Thanh Phương. Ít ai nghĩ Công an TP.HCM có thể kết thúc mùa giải trong Top 5 V-League khi trước đó CLB trải qua giai đoạn đầy bất ổn.
Việc chia tay HLV Lê Huỳnh Đức từng khiến nhiều người lo ngại Công an TP.HCM sẽ lún vào cuộc chiến trụ hạng. Thế nhưng, một lần nữa, HLV Phùng Thanh Phương lại cho thấy giá trị của một chuyên gia đóng thế. Quan trọng hơn, CLB còn góp nguồn lực cho ĐTQG.
Hai tuyển thủ Lê Giang và Khoa Ngô đã có mùa giải nổi bật để được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Bên cạnh đó, cái tên gây nhiều chú ý nhất chính là tiền đạo Việt kiều Lee Williams.

Chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 của CLB Công an TP.HCM là điểm son của bóng đá miền Nam trong năm nay. Ảnh: Hoàng Linh
Mới 19 tuổi nhưng chân sút sở hữu chiều cao hơn 1m90 đã ghi bàn hàng đầu CLB, Lee Williams còn cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn nhờ nền tảng thể hình lý tưởng. Nếu tiếp tục được đầu tư và phát triển đúng hướng, đây có thể là phát hiện lớn.
Một niềm vui khác đến với bóng đá miền Nam là sự trở lại của Đồng Nai. Sau nhiều năm đầu tư, kiên trì xây dựng lực lượng và nuôi tham vọng lớn, đội bóng miền Đông Nam Bộ cuối cùng cũng giành quyền thăng hạng V-League.
Đồng Nai không chỉ giúp bản đồ bóng đá chuyên nghiệp khu vực phía Nam thêm sôi động mà còn hứa hẹn tạo nên sức hút đáng kể ở mùa giải tới. Với sự góp mặt của những cựu ngôi sao HAGL như Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường..., Đồng Nai có cơ sở để kỳ vọng vào bầu không khí cuồng nhiệt, tín hiệu tích cực giúp V-League hay hơn.
Thế nhưng, bức tranh bóng đá miền Nam mùa giải này vẫn còn một gam màu xám rất lớn. Đó là việc Becamex TP.HCM phải xuống hạng sau hơn hai thập niên liên tục hiện diện ở sân chơi cao nhất Việt Nam.
Từ một thế lực thống trị quốc nội, có 4 Cúp vô địch V-League, chỉ kém Hà Nội FC, đội bóng có tiền thân Becamex Bình Dương từng là niềm tự hào phương Nam. CLB đại diện cho một giai đoạn phát triển rực rỡ, nhiều danh hiệu và những ngôi sao hàng đầu đóng góp cho đội tuyển.
Becamex TP.HCM rơi xuống hạng Nhất vì thế không chỉ là nỗi buồn của riêng một CLB mà còn là lời cảnh tỉnh cho cả nền bóng đá chuyên nghiệp. Trong bóng đá hiện đại, không có giá trị nào là bất biến. Quá khứ hào hùng không thể đảm bảo thành công trong tương lai nếu thiếu sự đổi mới, cải tổ và thích nghi.