Trên khán đài sân Hard Rock ở Miami, bà Ana Candida Evora đã bật khóc, vẫy cao lá cờ Cape Verde và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi đội tuyển quê hương ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup.
Trên khán đài sân Hard Rock ở Miami, bà Ana Candida Evora đã bật khóc, vẫy cao lá cờ Cape Verde và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi đội tuyển quê hương ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup.
Đó cũng là lần đầu tiên bà được trực tiếp theo dõi con trai mình, thủ môn Vozinha, thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trong số 64.003 khán giả có mặt tại sân vận động tối hôm đó, chắc hẳn không ai sở hữu câu chuyện đặc biệt hơn Ana Candida Evora, mẹ của thủ môn Vozinha.
Người phụ nữ Cape Verde đã trải qua hơn 24 giờ di chuyển để tới Mỹ sau khi các vấn đề về thị thực cuối cùng được giải quyết. Trước đó, bà không thể đến xem trận ra quân của Cape Verde gặp Tây Ban Nha vì không đủ điều kiện hoàn tất thủ tục xin visa.
Câu chuyện của bà gây xúc động mạnh sau khi thủ môn Vozinha bật khóc trong cuộc phỏng vấn hậu trận hòa Tây Ban Nha. Người gác đền 40 tuổi chia sẻ rằng anh ước những người ông, người bà đã qua đời có thể chứng kiến mình thi đấu tại World Cup và càng buồn hơn khi mẹ anh không thể có mặt trên khán đài.
Những lời tâm sự ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên một làn sóng ủng hộ. FIFA, Liên đoàn bóng đá Cape Verde, các nghị sĩ Mỹ cùng Bộ Ngoại giao Mỹ đã phối hợp hỗ trợ để giúp bà Ana Candida Evora hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Mỹ.
Chiều thứ Sáu, bà đặt chân tới Miami và được các quan chức FIFA cùng các tình nguyện viên đón tiếp tại sân bay. Trong suốt cuối tuần, FIFA còn mời bà tham quan trung tâm điều hành World Cup tại bang Florida trước khi đưa bà tới sân vận động để theo dõi trận đấu với Uruguay.

Mẹ Vozinha vẫy cờ ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Cape Verde tại World Cup 2026 - Ảnh THX/TTXVN.
Trước trận đấu, FIFA phát đi một đoạn video ghi lại lời nhắn của bà Ana Candida Évora dành cho đội tuyển quê hương: "Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ, tất cả những ai đã giúp đỡ trong suốt quá trình này và đã ủng hộ đội tuyển, đặc biệt là Cape Verde. Chúng tôi đều đang cầu nguyện để Cape Verde thi đấu tốt và tỏa sáng trên sân cỏ. Các cầu thủ cần có niềm tin và mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Hãy ngẩng cao đầu, bước ra sân, tìm kiếm bàn thắng và các con sẽ thi đấu thật tuyệt vời. Gửi các con một nụ hôn. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm nhé, những chú Cá Mập Xanh!".
Trong ngày diễn ra trận đấu, bà Evora mang theo quốc kỳ Cape Verde tới sân vận động, mặc chiếc áo có in tên và số áo của con trai phía sau lưng. Bà được đưa vào khu vực VIP để theo dõi trận đấu. Trên khán đài, bà cầm quốc kỳ Cape Verde và liên tục cổ vũ cho đội tuyển quê hương.
Sự hiện diện của bà Ana Candida Evora càng trở nên ý nghĩa hơn khi Cape Verde tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này.
Phút 21, tiền vệ Kevin Pina thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp đánh bại thủ thành Fernando Muslera của Uruguay. Bóng đi qua khe hở trong hàng rào rồi găm thẳng vào lưới, mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Đó là bàn thắng đầu tiên của Cape Verde trong lịch sử tham dự World Cup.
Ngay lập tức, các cầu thủ Cape Verde lao vào ăn mừng trong sự phấn khích tột độ. Trên khán đài, bà Ana Candida Evora gần như phát cuồng vì hạnh phúc. Hình ảnh người mẹ reo hò, ôm lá cờ tổ quốc và rơi nước mắt nhanh chóng được truyền hình quốc tế ghi lại.
Kết thúc trận đấu, Cape Verde cầm hòa Uruguay 2-2. Kết quả này giúp Cape Verde giữ quyền tự quyết. Ở lượt trận cuối, họ chỉ cần thêm một kết quả tích cực trước Saudi Arabia để nuôi hy vọng viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá nước nhà. Nếu giành chiến thắng, Cape Verde chắc chắn sẽ góp mặt ở vòng knock-out mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại giữa Tây Ban Nha và Uruguay.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026