Đội tuyển Bỉ rơi vào một số cuộc khủng hoảng khác nhau trong vài năm trở lại đây, trong đó Thibaut Courtois là một trong những nhân vật chính đòi hỏi quyền lực và cái tôi lớn.
Đội tuyển Bỉ rơi vào một số cuộc khủng hoảng khác nhau trong vài năm trở lại đây, trong đó Thibaut Courtois là một trong những nhân vật chính đòi hỏi quyền lực và cái tôi lớn.
Trong kỳ World Cup 2026, giải đấu cuối của một vài thành viên thế hệ vàng còn lại, Courtois chờ đợi hàn gắn những vết thương và đưa Bỉ tiến xa. Dù vậy, sau trận ra quân, người hâm mộ vẫn chưa thấy điểm sáng của "Quỷ đỏ".
Cái tôi của Courtois
Cách nay 3 năm, truyền thông Bỉ thể hiện sự mỉa mai đối với thủ môn Thibaut Courtois, khi anh rời trại tập trung đội tuyển quốc gia và từ chối cùng đội sang Estonia. "Chào buổi sáng, thánh Tibu. Đức ngài muốn trứng được chế biến thế nào hôm nay?", một trong những nội dung nổi bật mà ngày ngay còn được nhiều người nhắc đến. Nguyên nhân? Câu chuyện là chiếc băng đội trưởng Bỉ.
Trong lúc Kevin De Bruyne vắng mặt, chiếc băng đội trưởng được trao cho tiền đạo Romelu Lukaku thay vì Courtois. Lựa chọn lúc đó rất đơn giản, Lukaku là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Bỉ. Hiện anh có 90 pha lập công, trong khi không có ai khác từng chạm đến mốc 40 bàn. Sự việc này đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lớn giữa người gác đền và đội tuyển Bỉ.
Trong màu áo Real Madrid, Courtois được tôn vinh trong chu kỳ World Cup 2026 như một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Thậm chí, với một số người, Courtois còn là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, tại quê nhà, anh thường xuyên trở thành tâm điểm chỉ trích và nghi ngờ. "Chúng tôi rất thất vọng", đồng đội cũ Yannick Carrasco từng công khai lên tiếng vào tháng 6/2023. Timothy Castagne cũng góp thêm: "Sẽ thật kỳ lạ nếu cậu ấy trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra". Carrasco chia tay đội tuyển được 2 năm, trong khi Castagne có mặt trong đội hình dự World Cup 2026.
Mâu thuẫn leo thang đến mức Courtois, người không tham dự EURO 2024 vì cho rằng mình chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước, đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia vào tháng 8 cùng năm. Trong thông báo chính thức, anh công khai chỉ trích HLV Domenico Tedesco. Thông điệp rất rõ ràng: Hoặc Tedesco, hoặc tôi. Courtois thừa nhận bản thân cũng có phần trách nhiệm, nhưng khẳng định sẽ không trở lại nếu nhà cầm quân này còn tại vị.
Như thường thấy trong bóng đá, người ra đi cuối cùng lại là HLV. Không lâu sau đó, Tedesco mất ghế, một phần do thành tích đáng thất vọng của Bỉ tại EURO 2024, cũng như chuỗi kết quả nghèo nàn tiếp theo.

Courtois là nhân vật chính trong những vấn đề của Bỉ
Chờ đợi sự hàn gắn
Tháng 1/2025, LĐBĐ Bỉ bổ nhiệm Rudi Garcia, chiến lược gia người Pháp có nhiều kinh nghiệm ở bóng đá châu Âu. Dưới thời Garcia, Courtois quay trở lại đội tuyển Bỉ. Ở tuổi 34, anh vừa tham dự kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp, nhưng không mấy nổi bật. Bỉ chỉ giành kết quả hòa 1-1 trước Ai Cập. Courtois để thủng lưới ngay từ phút 20. Cả trận, có 2 pha cứu thua, ít hơn so với người đồng nghiệp phía khung thành bên kia. Shobeir thực hiện 3 pha cản phá chính xác, đồng thời chỉ bị đánh bại bởi "người nhà" là Mohamed Hany.
Kể từ khi Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng tại Qatar 2022, Courtois mới chỉ thi đấu 7 trận quốc tế, tính đến trước World Cup 2026. Nguyên nhân đến từ chấn thương nặng hồi tháng 8/2023, những vấn đề thể trạng kéo dài, nhưng trên hết là cuộc đối đầu căng thẳng với HLV Tedesco, thứ đã phơi bày những rạn nứt trong phòng thay đồ của "Quỷ đỏ". Có lẽ, đó là lý do anh chơi chưa thực sự tốt trong trận đầu tiên của mình tại Bắc Mỹ. Đó là một Courtois rất khác so với người cứu rỗi cho Real Madrid suốt mùa giải vừa qua.
Trước khi sang Bắc Mỹ, nhiều người kỳ vọng World Cup 2026 trở thành cơ hội để Courtois hàn gắn những vết thương cũ, đồng thời giúp Bỉ tìm lại vị thế của một đội tuyển từng được kỳ vọng rất nhiều. Không ai muốn Bỉ kéo dài hình ảnh nổi tiếng của "kẻ chờ đợi vĩnh cửu" ở các giải vô địch thế giới. Rất nhiều thế hệ vàng đã thất bại. Đỉnh cao của thế hệ vàng năm 2018 là hạng Ba ở Nga. Đó là giới hạn, dù "Quỷ đỏ" ngày ấy là ứng viên cho mọi danh hiệu.
Người Bỉ đang chờ điều kỳ diệu. Tuy nhiên, nếu không có sự cải thiện so với trận hòa Ai Cập, sẽ không có gì cả. Ai Cập có trận đấu hay hơn về mọi mặt. Bỉ giống như một đội bóng hạng 2, một vài ngôi sao cũ không có kết nối cùng những người trẻ hơn. Trận gặp Iran là cơ hội để họ cải thiện hình ảnh của mình.
Dự đoán: Bỉ thắng 2-0
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026