thethaovanhoa.vn

Roy Keane chê bai xu hướng mặc áo đấu in tên chồng của WAGs tại World Cup 2026

cẩm oanh 20/06/2026 15:10 GMT+7

Huyền thoại Manchester United, Roy Keane, đã gây tranh cãi khi công khai chỉ trích các WAGs (vợ và bạn gái của cầu thủ) tại World Cup vì thói quen mặc áo đấu in tên người bạn đời của mình trên khán đài để cổ vũ đội tuyển.

Huyền thoại Manchester United, Roy Keane, đã gây tranh cãi khi công khai chỉ trích các WAGs (vợ và bạn gái của cầu thủ) tại World Cup vì thói quen mặc áo đấu in tên người bạn đời của mình trên khán đài để cổ vũ đội tuyển.

Tại giải đấu đang diễn ra ở Mỹ, các bà xã và bạn gái của tuyển thủ Anh tiếp tục duy trì truyền thống đồng hành cùng đội tuyển quốc gia trong hành trình chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch World Cup năm 1966. Nhiều gương mặt quen thuộc như Megan Pickford – vợ thủ môn Jordan Pickford, hay Ashlyn Castro - bạn gái của Jude Bellingham, đã xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Harry Kane cùng các đồng đội.

Không ít người lựa chọn khoác lên mình màu áo của đội tuyển Anh, nhưng điều này lại không nhận được sự đồng tình từ Roy Keane.

Trong chương trình podcast The Overlap, khi được Gary Neville hỏi món đồ hay xu hướng nào ông muốn đưa vào "Room 101" – một chuyên mục tượng trưng cho việc loại bỏ hoàn toàn một điều khỏi cuộc sống, Keane lập tức nhắc đến hình ảnh các WAGs mặc áo đấu có in tên cầu thủ phía sau.

Ông nói: "Áo đấu đó đấy. Cứ đến World Cup là tất cả vợ con, gia đình cầu thủ kéo đến sân. Các bà vợ đều mặc áo có tên chồng mình ở phía sau. Trẻ con mặc thì được, nhưng vợ và bạn gái mặc áo đấu có tên cầu thủ phía sau thì thật khó hiểu".

Roy Keane chê bai xu hướng mặc áo đấu in tên chồng của WAGs tại World Cup 2026 - Ảnh 1.

Roy Keane chỉ trích WAGs tuyển Anh - Ảnh Daily Mail.

Phát biểu của Keane khiến trường quay rơi vào vài giây im lặng. Cựu tiền đạo Ian Wright nhanh chóng phản bác: "Tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả". Không đồng tình, Keane tiếp tục đưa ra nhận xét đầy châm biếm: "Anh không cùng quan điểm với tôi à? Một năm sau thì phần lớn trong số họ đã chia tay rồi. Họ chụp ảnh, chỉ vào cái tên Jimmy hay Johnny ở sau lưng áo. Chúng tôi biết họ kết hôn với ai mà".

Câu nói hài hước nhưng khá cay nghiệt của Keane khiến cả Ian Wright lẫn Gary Neville bật cười.

Cựu đội trưởng Manchester United tiếp tục: "Trẻ con mặc thì ổn, nhưng các đối tác của cầu thủ mặc như vậy thì thật vô lý. Tất cả ngồi cùng khu vực dành cho gia đình, ai cũng có chiếc áo của mình. Tôi không thể chấp nhận được điều đó".

Trong khi Keane tỏ ra khó chịu với xu hướng này, Ian Wright lại đứng về phía các WAGs.

Ông lập luận: "Tôi không thấy có gì sai cả. Chồng hoặc bạn trai của họ đang thi đấu. Họ tự hào về điều đó và muốn mặc áo đấu của người mình yêu. Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi".

Tuy nhiên, Keane vẫn giữ nguyên quan điểm: "Họ chỉ làm điều đó ở World Cup. Anh đâu thấy cảnh ấy ở Old Trafford hay Anfield mỗi tuần. Vậy tại sao cứ đến World Cup lại như thế? Hãy tưởng tượng một người phụ nữ nói rằng: 'Hôm nay tôi sẽ mặc áo bóng đá có tên chồng ở sau lưng'".

Những phát biểu của Roy Keane được đưa ra ngay sau chiến thắng ấn tượng 4-2 của tuyển Anh trước Croatia tại sân vận động Dallas. Sau trận đấu, nhiều WAGs đã bay từ Miami – nơi gia đình các tuyển thủ đang lưu trú trong thời gian giải đấu diễn ra, tới Dallas để cổ vũ đội bóng.

Trong số đó có Olivia, vợ của trung vệ John Stones; Ellie, bạn gái của tiền đạo Ollie Watkins; và Ashlyn Castro, bạn gái của Jude Bellingham. Tất cả đều chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên mạng xã hội.

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ tiến lên khu vực khán đài dành cho gia đình để chia vui với người thân. Harry Kane, Jude Bellingham và Jordan Pickford đều được bắt gặp trong những khoảnh khắc tình cảm khi ôm hôn bạn đời để ăn mừng chiến thắng.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN