Người cảnh sát đứng gác ở trạm trung chuyển xe bus giữa sân bay Dallas Fort Worth và sân vận động AT&T ở Arlington mỉm cười nói như thế khi tôi nói với anh, “Ở đây nóng quá”. Vâng, đặc sản Texas mà, một trong những bang lớn nhất nước Mỹ, có diện tích lớn hơn nhiều quốc gia trên thế giới và luôn đón tiếp tất cả bằng cái nóng vã vào mặt trong mỗi mùa Hè thế này.
Người cảnh sát đứng gác ở trạm trung chuyển xe bus giữa sân bay Dallas Fort Worth và sân vận động AT&T ở Arlington mỉm cười nói như thế khi tôi nói với anh, "Ở đây nóng quá". Vâng, đặc sản Texas mà, một trong những bang lớn nhất nước Mỹ, có diện tích lớn hơn nhiều quốc gia trên thế giới và luôn đón tiếp tất cả bằng cái nóng vã vào mặt trong mỗi mùa Hè thế này.
Trước đó, khi tôi rời cơ quan thường trú TTXVN ở quận Queens, New York, để bay đi Texas cho trận đấu Anh-Croatia, trời còn tối và mát lạnh. Bình minh đỏ rực một góc trời xa, nhìn từ sân bay La Guardia. Nhiệt độ trên chiếc máy bay của hãng American Airlines cũng được để ở mức rất lạnh trong suốt 4 tiếng bay từ New York vượt 2.500km xuống Texas này. Nhưng khi bước ra khỏi sân bay Dallas Fort Worth là một cái nóng còn dai dẳng và khó chịu hơn rất nhiều cái nóng và ánh nắng gay gắt tôi đã trải qua ở New Jersey trong trận đấu Brazil-Maroc tuần trước. Cái nắng này thật kinh khủng, nóng và khô hệt như những gì tôi đã trải qua ở World Cup Qatar cách đây gần 4 năm. Nó như một con quái vật len lỏi vào từng thớ thịt và xương cốt của ta, dần dần hút kiệt chất lỏng trong đó và biến ta thành một cái xác khô.
Texas nóng thế, nhưng tất cả những ai phục vụ cho trận đấu giữa Anh và Croatia ở Arlington mà tôi gặp đều rất thân thiện, kể cả cảnh sát. Họ là những người thân thiện nhất ở các điểm đăng cai World Cup tôi đã trải qua trong World Cup này. Họ tươi cười và thậm chí pha trò với cánh phóng viên và cổ động viên khi chúng tôi vừa hạ cánh xuống sân bay Dallas Fort Worth. Họ đưa chúng tôi tới những chiếc xe bus miễn phí mà thành phố bố trí đưa chúng tôi từ sân bay cho đến trạm trung chuyển, với những người lái xe bus là các phụ nữ trung niên vui tính. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, họ lại dẫn chúng tôi tới những chiếc xe bus khác để chúng đưa mọi người đến sân AT&T. Và ở đó là những tình nguyện viên rất nhiệt tình và hay cười, những người cảnh sát vui tính, những người phục vụ ở trung tâm báo chí đầy tận tình. Tất cả những điều đó khiến cho cái nóng ở đây trở nên dịu hơn và ai cũng cảm thấy vui lây.

Nhà báo Anh Ngọc trước sân AT&T, dưới trời nắng như đổ lửa
Ở cái xứ sở mà trời thì rộng mà đường thì mênh mông này, có biết bao điều chờ đợi những người từ phương xa đến đây. Sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet viết rằng, "trải nghiệm Texas của bạn bao gồm rất nhiều điều, từ những hành trình lái xe xuyên qua các thảo nguyên cho tới những triển lãm nghệ thuật sắp đặt ở ngay nơi hoang dã. Đấy là nơi để bạn thiết kế hành trình của riêng mình, dù bạn mê leo núi, lướt ván buồm hay ngắm sao, ngắm chim chóc, xem các trận đấu vật hoặc chỉ đơn giản là đắm mình vào một nơi có một không hai. Đừng đóng nhiều hành lý quá. Bạn đơn giản là cần cả một cuộc đời để trải nghiệm tất cả ở đây".
Không ngạc nhiên khi nước Mỹ chọn nơi này để tổ chức nhiều trận World Cup đến thế. Có tới 16 trận đấu được tổ chức ở Texas, tại các thành phố Dallas và Houston, nhiều hơn toàn bộ số trận đấu ở Canada và Mexico được đăng cai. Riêng Arlington, với sân AT&T ở khu vực đại đô thị Dallas, có 9 trận đấu World Cup được tổ chức, con số mà bất cứ thành phố nào đăng cai World Cup này cũng phải ghen tị. Cũng phải thôi, vì nơi này nóng bỏng không chỉ vì thời tiết mà còn nóng cả về những đam mê thể thao, với đội bóng bầu dục Dallas Cowboys cực kỳ nổi tiếng. 5 trong số 15 thành phố lớn nhất nước Mỹ cũng nằm ở tiểu bang này.
Thế nên, cái nóng như rang ở đây tôi cũng phải quen, dù da mình đã đen sạm đi. Vì tôi đã đến đây, và còn trở lại đây vài lần nữa. Vì World Cup.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026