thethaovanhoa.vn

Cà phê World Cup: Cơn động đất trên áo của Erling Haaland

19/06/2026 19:28 GMT+7

Trận đấu với Iraq diễn ra lúc nửa đêm tại Na Uy, nhưng khi Erling Haaland ghi bàn, các thiết bị của viện địa chấn NORSAR phát hiện những rung động đáng kể tại Bergen. 2 tín hiệu rõ nhất xuất hiện trùng với 2 bàn thắng của anh.

Trận đấu với Iraq diễn ra lúc nửa đêm tại Na Uy, nhưng khi Erling Haaland ghi bàn, các thiết bị của viện địa chấn NORSAR phát hiện những rung động đáng kể tại Bergen. 2 tín hiệu rõ nhất xuất hiện trùng với 2 bàn thắng của anh.

1. Đó không phải động đất. Hàng nghìn người đã cùng nhảy lên, la hét và giẫm chân xuống mặt đất. Máy đo địa chấn đã ghi lại được một phản ứng tập thể vô tiền khoáng hậu.

Một bàn thắng cho Manchester City có thể khiến khán giả tại Manchester đứng dậy. Nó cũng được xem tại Oslo, Bangkok, Lagos hay New York. Nhưng đó là niềm vui được chia nhỏ giữa những người hâm mộ một câu lạc bộ toàn cầu.

Một bàn thắng cho Na Uy lại tập trung cảm xúc vào cùng một địa điểm. Trong vài giây ấy, Haaland thuộc về một cộng đồng cụ thể. Người Na Uy không ăn mừng vì được xem một siêu sao. Họ ăn mừng vì siêu sao ấy là của họ.

Tại World Cup 1994, Na Uy nằm cùng bảng với Mexico, Ireland và Italy. Cả 4 đội kết thúc vòng bảng với 4 điểm và hiệu số bằng không. Na Uy bị loại vì ghi ít bàn nhất: Họ chỉ có 1 lần lập công trong cả giải.

Alf-Inge Haaland chơi 2 trận, gồm chiến thắng trước Mexico và thất bại trước Italy. Ông là một hậu vệ kiêm tiền vệ, thuộc về một đội tuyển mạnh về thể lực, kỷ luật và phòng ngự. Nhưng Na Uy không có đủ bàn thắng để bước tiếp.

32 năm sau, con trai ông tới World Cup với nhiệm vụ khác. Erling không được yêu cầu bảo vệ một tỷ số. Anh được yêu cầu giải quyết thứ đã loại đội tuyển của cha mình: Ghi bàn.

Trong trận đầu tiên gặp Iraq, Haaland mất 29 phút để có bàn thắng đầu tiên. Trước khi hiệp 1 kết thúc, anh ghi bàn thứ 2. Chỉ trong một hiệp đấu, người con đã ghi nhiều gấp đôi toàn bộ số bàn của đội tuyển người cha tại World Cup 1994.

2. Tại Manchester City, Haaland được đặt vào một hệ thống được xây dựng để sản xuất cơ hội cho anh. Nếu một vị trí yếu đi, câu lạc bộ có thể mua thêm cầu thủ. Nếu một mùa giải thất bại, họ bắt đầu lại sau vài tháng.

Na Uy không có những đặc quyền ấy, nhưng đấy cũng là thứ tạo ra một đặc quyền khác: Những bàn thắng của Haaland cho Na Uy mang một ý nghĩa khác, một hình hài mà chiếc áo CLB không bao giờ có thể sánh được.

Cà phê World Cup: Cơn động đất trên áo của Erling Haaland - Ảnh 1.

Từ năm 2025, khi khoác áo Na Uy, anh đổi thành BRAUT HAALAND. “Braut” đến từ mẹ anh, bà Gry Marita Braut, một cựu VĐV điền kinh. Ảnh: AFP

Haaland phải thi đấu cùng những gì đất nước mình có. Anh không thể bắt liên đoàn bóng đá Na Uy thay hậu vệ, mua tiền vệ hay lựa chọn một quốc gia mạnh hơn. Một thất bại ở vòng loại có thể lấy đi ít nhất 4 năm. Hoặc, như Na Uy đã trải qua, lâu hơn rất nhiều.

Bởi vậy, mỗi bàn thắng của Haaland cho đội tuyển chứa nhiều rủi ro hơn một bàn thắng cho câu lạc bộ. Tiền đạo của Man City hoàn toàn có thể rơi vào bi kịch của những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng thậm chí chưa từng dự World Cup như George Weah hay George Best.

Thi đấu cho đất nước mình, Haaland không chỉ săn danh hiệu. Anh đang cố giữ cho đất nước mình hiện diện, và nói không quá, cho chính cá nhân anh kiếm tìm ý nghĩa, trong mỗi bàn thắng.

3. Có một chi tiết có lẽ rất ít người để ý: Ở Manchester City, áo của anh chỉ ghi HAALAND, theo họ của người cha, Alf-Inge Haaland.

Nhưng từ năm 2025, khi khoác áo Na Uy, anh đổi thành BRAUT HAALAND. "Braut" đến từ mẹ anh, bà Gry Marita Braut, một cựu VĐV điền kinh.

Chi tiết ấy đặc biệt vì người ta thường kể Haaland như sản phẩm tuyệt đối của người cha: Con trai một cầu thủ Premier League, được cha hướng nghiệp, quyết định từng lần chuyển nhượng và chuẩn bị cho bóng đá đỉnh cao.

Nhưng cơ thể của anh, từ tốc độ, sức bật, nền tảng thể thao, cũng đến từ người mẹ. Chính Haaland từng nói anh thừa hưởng tốc độ từ phía mẹ và hiểu biết bóng đá từ phía cha.

Haaland chỉ đưa cả hai cái tên lên lưng khi chơi cho Na Uy. Anh nói rằng mình tự hào khi đưa cả tên mẹ lên áo đội tuyển và gọi bà là "người làm chủ cuộc đời mình".

Vào cái hôm xảy ra động đất ấy, cả dân tộc Na Uy có lẽ đã làm chứng cho một khoảnh khắc vô tiền khoáng hậu. Haaland có thể kiếm tiền và tạo dựng sự nghiệp ở bất cứ đâu, nhưng tiền đạo này đã ghi một trong cú đúp quan trọng nhất đời mình không phải ở chỗ anh kiếm ăn và tạo dựng danh tiếng, mà là cho nơi chôn nhau cắt rốn, chỗ chứa đựng ký ức, và hy vọng của cá nhân Haaland, cũng như gia đình anh. Đấy là nơi anh thực sự thuộc về, và là nơi mà có lẽ đúng như hình dung của anh về người mẹ, Haaland thực sự "làm chủ cuộc đời mình". Chỉ có ở World Cup, người ta mới được chứng kiến những khoảnh khắc siêu thực như thế, khi một cầu thủ không chỉ ghi bàn. Anh ta còn làm cho cả dân tộc cảm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình thực sự nằm ở đâu.

Chiếc áo kỷ vật

Trước khi dự World Cup đầu tiên trong đời, Erling Haaland được đưa cho xem một tấm ảnh cũ của cha mình. Trong ảnh, Alf-Inge Haaland mặc chiếc áo trắng của đội tuyển Na Uy tại World Cup 1994. Tóc ông dài hơn bây giờ. Sau lưng là số 18.

Erling nhận ra ngay chiếc áo ấy. Nó vẫn được giữ tại nhà. Anh mặc thử, nhìn con số sau lưng rồi nói đùa rằng 18 là một số áo quá cao. Đó có lẽ chỉ là một món đồ cũ trong gia đình Haaland. Nhưng với bóng đá Na Uy, chiếc áo ấy là một kỷ vật siêu hình.

Na Uy không hoàn toàn vắng mặt ở World Cup suốt 32 năm. Họ còn dự giải năm 1998. Nhưng từ đó đến năm 2026 là một khoảng trống dài 28 năm. Erling Haaland thậm chí chưa ra đời khi Na Uy đá trận World Cup gần nhất. Anh lớn lên, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, sang Áo, Đức rồi Anh. Anh phá kỷ lục ghi bàn tại Premier League, vô địch Champions League và trở thành một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới. Trong suốt thời gian ấy, Na Uy vẫn không có mặt tại World Cup, cho đến tận bây giờ.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Phạm An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN