Phụng Hoàng, diễn viên nổi bật với vai Nhàn trong phim kinh dị "Lầu chú Hỏa" đang chiếu ngoài rạp, phải đội tóc giả vì không có nang tóc, nhưng đã học cách biến khuyết thành ưu điểm. Cô không có ngoại hình nổi bật, nhưng lại được trời phú cho gương mặt sinh động trong diễn xuất.
Phụng Hoàng, diễn viên nổi bật với vai Nhàn trong phim kinh dị Lầu chú Hỏa đang chiếu ngoài rạp, phải đội tóc giả vì không có nang tóc, nhưng đã học cách biến khuyết thành ưu điểm. Cô không có ngoại hình nổi bật, nhưng lại được trời phú cho gương mặt sinh động trong diễn xuất.
Trong phim, Nhàn có phân đoạn để rớt mái tóc giả, để lộ đầu trọc vì nhân vật bị ung thư. Điều bất ngờ là ngoài đời, Phụng Hoàng cũng đội tóc giả. Cô tâm sự: "Tôi từng có một thời gian né tránh, không dám nhắc đến bệnh tật, nên đây là lần đầu tôi chia sẻ tình trạng này. Thành thật tôi cũng không biết bản thân mắc bệnh gì, vì đi khám ở bệnh viện nào cũng không phát hiện nguyên nhân. Chỉ biết là hiện tại tôi không có nang tóc, nên đành phải cạo trọc đầu".
Cuộc đời ít khi bằng phẳng
Diễn viên sinh năm 1995 kể ngày bé, một lần bị sốt cao và phát ban nổi đầy người. Thấy cô ốm, người ta cho gà, mẹ đem về tẩm bổ, nhưng ngờ đâu lại bị ngứa, gãi tới đâu da bị bong tróc tới đó. Trong họ hàng có một người chị đang học đa khoa, nghi cô bị sốt xuất huyết, nên khuyên đưa vào bệnh viện. Một năm sau, nang tóc Phụng Hoàng không đều, nhưng vì là con nhà lao động, chuyện đó không quan trọng. Đến năm 2009, tóc bắt đầu thưa dần, nang tóc trên đỉnh đầu không còn nữa. Cô đành chấp nhận sống với cái đầu không tóc. Nhưng cũng may mắn, chị họ cô luôn ở bên bảo vệ trước những lời ác ý xung quanh.

Vai Nhàn của Phụng Hoàng phim “Lầu chú Hỏa”
Phụng Hoàng rất mê phim ảnh. Từ năm học mẫu giáo, cô đã tự tin đứng giữa trường múa hát lúc bế giảng. Năm học lớp 7, cô đi ngang thấy người ta tuyển diễn viên cho phim Đồng hồ cát. "Tôi nhớ số điện thoại, về nhà lấy máy mẹ gọi để ứng tuyển. Hôm sau đoàn phim gọi tới thông báo ngày giờ để tôi đến địa điểm ứng tuyển. Nhưng mẹ không biết đường đi nên bỏ lỡ. Học hết lớp 12, tôi muốn đăng ký thi vào trường sân khấu điện ảnh, nhưng mẹ lại kêu thôi" - cô buồn bã nhớ lại.
Cô định đi làm nhưng chị họ một lần nữa khuyên nên tập trung học một ngành nào đó để ổn định cuộc sống, sau đó nếu còn đam mê thì hãy làm diễn viên. Cô nghe lời chị nên học cao đẳng.
Khi đang là sinh viên năm 2, Phụng Hoàng kể cô đi thử vai và may mắn gia nhập nhóm hài Fap TV đóng một số phim. Một năm sau, cô quyết định tạm dừng diễn xuất để tập trung tốt nghiệp cao đẳng. Cô cứ ngỡ với sự hậu thuẫn bằng việc tham gia Fap TV, bản thân sẽ có nhiều cơ hội nhưng khi bước ra đời, lại không dễ dàng.
"Tốt nghiệp xong, tôi đi thử vai ở các đoàn phim nhưng rớt liên tục. Tôi thấy không thể tiếp tục nên phải đi làm kiếm sống. Tôi làm đủ mọi công việc, từ chạy bàn tiệc cưới, bán giày, bán đồng hồ và làm diễn viên quần chúng. Tôi nhớ mãi một vai không thoại, lại bị xịt nước từ 22h khuya đến 5h sáng với 200 nghìn đồng thù lao, mà lòng vẫn hân hoan" - Phụng Hoàng chia sẻ.
Đến khi Covid-19 xảy ra, dù YouTube những năm ấy chưa quá bùng nổ, nhưng vì dịch bệnh nên mỗi thành viên trong nhóm được giao một kênh riêng rồi tự xây dựng. Vì đang rảnh nên cô xem khá nhiều kênh YouTube nước ngoài. Lúc đó cô thấy một bạn nổi tiếng ở Trung Quốc khá thú vị nên làm theo. Cô quyết đinh gỡ tóc giả, chia sẻ thành thật với mọi người về tình trạng của mình và bất ngờ hơn là clip đó được cộng đồng mạng đón nhận nồng nhiệt. Nhưng xúc động hơn cả là không ai thể hiện sự ác ý, ngược lại nhiều người để lại bình luận cảm ơn vì cô cho họ động lực, tự tin hơn.

Diễn viên sinh năm 1995 đã hết ngại trong việc công khai hình ảnh bị bệnh trọc đầu
Gặp những thầy cô có tâm
Sau dịch, Phụng Hoàng tiếp tục làm công việc live stream bán hàng. Gánh nặng cơm áo đè bẹp ước mơ làm diễn viên. Rồi cô lại nỗ lực thêm lần cuối, với suy nghĩ nếu lần này không được ai công nhận, sẽ từ bỏ ước mơ. Cô gom hết tiền bạc có được đăng ký khóa học diễn xuất ngắn hạn của diễn viên Kathy Uyên.
Nào ngờ đi học, gặp gỡ bạn bè và được thầy cô chỉ dạy vui quá. Ai cũng trêu cô rằng các đạo diễn "đã bỏ lỡ một con tướng quá mạnh", điều đó giúp cô tự tin rất nhiều. Nhưng bước ra bên ngoài cũng không ai biết Phụng Hoàng là ai. Cô thử vai rồi lại rớt tiếp.
Nhưng khác là cô không còn tự ti. Gương mặt trẻ biết mình có khả năng, chỉ là chưa chọn được đúng vai và thiếu thầy chỉ dạy. Sau nhiều lần đắn đo, cô nộp hồ sơ tham gia cuộc thi Gương mặt điện ảnh, từng thi một lần nhưng bị rớt, lần này cô may mắn được đậu. Cô có cơ hội được gặp đạo diễn Ngọc Duyên và diễn viên Công Danh. Chỉ trong 3 tháng được cô giáo dìu dắt, chỉ dạy, cô học được rất nhiều thứ. Kết quả, diễn viên trẻ dừng chân ở Top 8 vì bản thân không đủ bứt phá so với bạn bè.
Sau cuộc thi, Ngọc Duyên ngồi lại nói chuyện, khuyên học trò nên diễn những vai gì, vai nào không được đụng vô.
Khi đọc mô tả nhân vật trong phim Lầu chú Hỏa, Phụng Hoàng đã chọn thử vai Nhàn. Nếu là những năm trước, còn ngời ngời xuân sắc, cô nói mình sẽ chọn Thư. Nhưng đời vắt kiệt cô quá rồi, chỉ có Nhàn là hợp hơn cả.

Đã quá quen với việc thử vai, gửi video cho người ta xem xét nhưng chưa bao giờ có phản hồi nên cô không kỳ vọng gì vào lần này. "Tôi còn nhớ hôm đó đúng vào dịp giỗ Tổ nghề, ngày 13/8, tôi đang lives tream bán bánh Trung Thu từ 22h khuya đến 6h sáng hôm sau thì nhận được thông báo đến thử vai lúc 9h. Kết thúc phiên live stream, tôi chạy từ quận 2 (cũ) về nhà mẹ ở Gò Vấp để mượn bộ đồ bán bánh mì màu xanh ngọc của mẹ rồi chạy qua quận 4. Bước vào phòng thử vai, chưa bao giờ tôi có năng lượng tự tin như vậy, đọc kịch bản rồi diễn theo bản năng. Thử vai xong tôi đi về, không nghỉ ngợi gì" - cô kể lại.
Hôm sau, nhà sản xuất thông báo đạo diễn muốn cô thử đóng vai người mẹ. Cô đồng ý ngay, vì nghĩ còn cơ hội thứ 2 cho mình. Nhưng cô không phù hợp nhân vật đó, đạo diễn cũng thấy vậy. Dẫu sao cũng đi được đến vòng thứ 2, vẫn tiến bộ hơn là rớt từ đầu.
Phụng Hoàng như tự rơi vào quên lãng vì còn phải đi làm kiếm tiền. Một ngày, nhà sản xuất báo tin cô đậu vai Nhàn: "Tôi không tin, phải đọc lại xem mình có nhầm lẫn chỗ nào không. Khi đã chắc chắn, tôi chỉ tắm rồi đến chỗ làm. Trên đường đi, cảm xúc sung sướng mới ùa về, là vai Nhàn đó, không có nhầm lẫn đâu, tôi tự nói với chính mình như vậy. Tôi kể cho đồng nghiệp nghe, 2 chị em chỉ biết ăn mừng qua ánh mắt, không dám la to, vì đang lives tream.
Đến ngày tôi gặp đạo diễn Hùng Trần để nói chuyện với anh về vai diễn, đoàn phim vẫn giấu thông tin diễn viên. Nhưng lúc đó tôi có nghe phong phanh phim này không có ngôi sao phòng vé, tôi bèn quay sang hỏi anh Hùng: "Anh điên dữ vậy hả?". Anh trả lời tỉnh bơ: "Tại sao không?". Lúc đó tôi cảm thấy đúng rồi, phải "khùng" thế này mới là những người làm phim".

Khi cần nhập vai hoặc vì công việc, thì đội tóc giả
"Tôi không đẹp nên không sợ xấu"
Lúc nhận kịch bản Lầu chú Hỏa, Phụng Hoàng đã biết Nhàn sẽ có cảnh cạo đầu cuối phim. Nhưng ban đầu không có cảnh này. "Khi tôi thử vai, anh Hùng nhận thấy tôi đeo bộ tóc giả và sau đó có tìm hiểu về cuộc đời tôi nên anh đã thêm chi tiết Nhàn bị bệnh để giúp hành động nhân vật sau đó hợp lý hơn".
Ngày các diễn viên được chọn đến đọc kịch bản, cô nhìn tất cả rồi cảm giác tự ti ùa về. Phụng Hoàng nhìn thấy một Công Nương xinh đẹp và từng đóng Quả tim máu, một Chi Bảo rất xinh còn xuất hiện trong các quảng cáo. Kỳ Anh đã đóng nhiều phim ngắn, luôn nhận vai nữ chính, Dũng Hà học sân khấu điện ảnh ở Hà Nội. Dù họ không phải ngôi sao phòng vé, nhưng đều ăn đứt cô.
"Phụng Hoàng là ai chứ, Top 8 Gương mặt điện ảnh bé xíu xiu, có người còn không biết đến cuộc thi này nữa. Nhưng anh Hùng nói tôi phải tin anh. Anh thấy được Nhàn trong em. Em chỉ cần đánh thức cô ấy dậy thôi. Đạo diễn đã nói vậy, tôi quyết định không nghĩ ngợi gì nữa. Tôi ngủ một giấc và sáng hôm sau, tôi biết Nhàn đã xuất hiện", diễn viên tâm sự.
Khi phim Lầu chú Hỏa công chiếu, 2 nam diễn viên là Minh Thời và Dũng Hà nói với Phụng Hoàng rằng không ai có thể diễn vai Nhàn này hay hơn đâu. Nhưng cô nghĩ mọi người an ủi mình thôi, nên không dám tin. Mãi đến khi giao lưu với khán giả và thấy Nhàn được yêu mến ra sao, cô thật sự vỡ òa.
"Nhưng tôi không phải kiểu diễn viên ngủ một giấc dậy sẽ nổi tiếng, nên vẫn tiếp tục tìm kiếm vai diễn và vẫn làm việc khác để kiếm sống. Chỉ là giờ đây tôi biết chấp nhận bản thân, biến khuyết điểm thành ưu điểm. Vai trọc đầu tôi tin chỉ có mình mới diễn được. Tôi không đẹp nên không sợ xấu, nhưng may mắn trời phú cho gương mặt sinh động" - Phụng Hoàng cởi mở nói.