thethaovanhoa.vn

Cầu thủ từng bị treo giò vì bán độ bật khóc khi giành Cúp quốc gia, mong trở lại đội tuyển Việt Nam

TUAN CUONG 14/06/2026 21:15 GMT+7

Chiếc cúp vô địch quốc gia cùng Công An TPHCM. là dấu mốc của một hành trình dài với Lê Quang Hùng, cầu thủ từng trải qua những sai lầm, phải trả giá, và đã tìm lại chính mình. Anh đã bật khóc khi trả lời phỏng vấn sau trận chung kết.

Chiếc cúp vô địch quốc gia cùng Công An TPHCM. là dấu mốc của một hành trình dài với Lê Quang Hùng, cầu thủ từng trải qua những sai lầm, phải trả giá, và đã tìm lại chính mình. Anh đã bật khóc khi trả lời phỏng vấn sau trận chung kết.

Lê Quang Hùng bật khóc sau trận chung kết Cúp quốc gia

13 năm trước, cũng tại mảnh đất này, sự nghiệp của Quang Hùng từng rơi xuống đáy vực. Cầu thủ khi ấy khoác áo Ninh Bình phải nhận án treo giò vĩnh viễn vì liên quan đến vụ bán độ. Một tài năng từng được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam đứng trước nguy cơ khép lại tất cả.

Nhưng câu chuyện của Quang Hùng không dừng lại ở đó.

Sau quãng thời gian dài rời xa sân cỏ, sống với những ngày tháng khó khăn, anh được VFF giảm án và trao cơ hội trở lại với bóng đá. Để có ngày hôm nay, Quang Hùng không giấu được cảm xúc khi nhìn lại hành trình của mình. "13 năm trước em vấp ngã. Và ngày hôm nay, em quay trở về để đứng trên bục cao nhất. Em rất hạnh phúc", Quang Hùng chia sẻ sau khi cùng Công an TP.HCM đăng quang.

Quang Hùng

Quang Hùng không giấu được những giọt nước mắt sau khi cùng Công An TPHCM giành Cúp quốc gia. Ảnh chụp màn hình

Đằng sau khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp là những năm tháng đầy nhọc nhằn. Quang Hùng từng phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, từ bảo vệ, shipper đến làm hương. "13 năm qua mọi người đã biết. Khi em vấp ngã, em đã làm đủ thứ nghề để có được ngày hôm nay. Em không thiếu nghề gì cả", anh nghẹn ngào kể lại.

Trong hành trình trở lại, Quang Hùng nhắc tới những người đã dang tay giúp đỡ mình. Anh gửi lời cảm ơn tới VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, những người ở CLB Becamex Bình Dương như HLV Vũ Tiến Thành, Lê Huỳnh Đức, và ban lãnh đạo Công an TP.HCM đã cho anh cơ hội một lần nữa được sống với bóng đá. Nhưng điểm tựa lớn nhất vẫn là gia đình. "Vợ và gia đình luôn bên cạnh em, không bao giờ rời bỏ em lúc khó khăn nhất", Quang Hùng nói.

Quang Hùng

Những giọt nước mắt năm xưa của Quang Hùng khi vướng vòng lao lý. Ảnh Lâm Thỏa

Có lẽ vì từng mất tất cả, anh hiểu giá trị của từng phút giây trên sân cỏ. Với Quang Hùng, mỗi trận đấu giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh, mà là một món quà. "Một trận đấu đối với em như một món quà. Em rất trân trọng từng giây phút trên sân".

Lê Quang Hùng (7/4/1992) sinh tại Vụ Bản, Nam Định, trưởng thành từ đội trẻ Hải Phòng trước khi gia nhập The Vissai Ninh Bình. Anh từng 5 lần khoác áo U23 Việt Nam và ra mắt ĐTQG năm 2014. Cũng trong năm ấy, Quang Hùng bị VFF treo giò vĩnh viễn vì dàn xếp tỷ số ở trận đấu với Kelantan ở AFC Cup. Anh còn bị phạt 27 tháng tù treo, thử thách 24 tháng.

Đến tháng 3/2023, VFF giảm án cho Quang Hùng, và anh lần lượt khoác áo Becamex Bình Dương, Đà Nẵng và Công An TPHCM.

Trong trận chung kết, trên khán đài còn có sự hiện diện của HLV Kim Sang Sik. Điều đó mở ra hy vọng về một ngày Quang Hùng có thể trở lại đội tuyển Việt Nam. Anh không dám nói về một sự đảm bảo, chỉ nói về khát khao. "Bản thân em luôn mong một ngày được trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam dù chỉ một lần. Đó là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời em".

Từ một cầu thủ từng tưởng như phải chia tay bóng đá mãi mãi, Quang Hùng đã trở lại bằng sự kiên trì và nỗ lực. Chức vô địch trên sân đấu từng chứng kiến cú ngã của anh không chỉ là danh hiệu. Đó là lời khẳng định rằng một chương mới đã được viết lại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN