Cái nóng ở New York và New Jersey thực sự khó thở. Nó ập đến với tôi vào ngày tôi hạ cánh ở sân bay Newark và giật mình khi thấy nhiệt kế điện tử ở sân bay báo 34 độ C, nhưng cái nóng này thực sự giống với cái nóng tôi đã trải qua ở World Cup Qatar 4 năm trước: Trời rất khô và gió rất nóng, mỗi cơn gió không khác gì một cái quạt của hỏa diệm sơn phả vào đầu, vào mặt mình.
Cái nóng ở New York và New Jersey thực sự khó thở. Nó ập đến với tôi vào ngày tôi hạ cánh ở sân bay Newark và giật mình khi thấy nhiệt kế điện tử ở sân bay báo 34 độ C, nhưng cái nóng này thực sự giống với cái nóng tôi đã trải qua ở World Cup Qatar 4 năm trước: Trời rất khô và gió rất nóng, mỗi cơn gió không khác gì một cái quạt của hỏa diệm sơn phả vào đầu, vào mặt mình.
Ở sân MetLife cho trận đấu giữa Brazil và Maroc, nhiệt độ chỉ 31 độ, nhưng việc phải đi bộ một chặng rất dài từ ngoài đường cho đến trung tâm báo chí là cả một cực hình. Tất cả đều trái ngược với những gì tôi từng có ở Mexico City: Thường thì ngày nào cũng mưa và lạnh, nhiệt độ buổi sáng có lúc chỉ ở mức 15 độ C. Cảm giác lạnh và ướt át rõ ràng không dễ chịu chút nào, nhưng nắng rát người như ở New Jersey chắc chắn cũng chẳng làm ai vui vẻ gì. Một cổ động viên Maroc nói với tôi rằng, anh quá mệt mỏi vì nắng. Khi người Maroc sống ở Bắc Phi đã quen với nắng gió sa mạc mà còn kêu ca như thế, chứng tỏ thời tiết ở đây khó chịu đến mức nào.
Trận Brazil-Maroc bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, nhưng không khí vẫn hầm hập. Khi trời có gió thì dễ chịu hơn một chút, nhưng khi lặng gió thì đúng là kinh khủng vì khó thở. Và đây mới chỉ là giai đoạn đầu giải, còn rất nhiều trận đấu trên đất Mỹ, nơi mà các hình thái thời tiết cực đoan, từ mưa đá đến vòi rồng và lốc xoáy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì nỗi lo lắng cho tác động của thời tiết tới những ai đến với nước Mỹ mùa World Cup này là hoàn toàn có cơ sở. Tôi đã trải mùa đông Qatar rất khắc nghiệt ở World Cup 2022, với nhiệt độ ban ngày hơn 30 độ nhưng cực kì khó chịu vì trời quá khô, còn ban đêm có khi chỉ 2-3 độ, nên quá hiểu thời tiết có thể ảnh hưởng thế nào tới không chỉ cầu thủ, người hâm mộ mà còn cả cánh phóng viên chúng tôi. World Cup ấy còn một điều kì quặc nữa: Đó là World Cup sử dụng nhiều điều hòa nhất. Người ta có thể ốm vì khí hậu khô và nóng, nhưng người ta cũng có thể ốm vì được làm mát quá mức.

Thời tiết rõ ràng đã ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của người hâm mộ World Cup này ở Mỹ
Tôi may mắn không ốm trong cả chuyến đi World Cup ấy và đã tích luỹ được thêm kinh nghiệm đối với các chuyến đi như thế này trong việc chăm sóc bản thân. Trung tâm báo chí của sân MetLife cũng chẳng khác điều hòa ngày ấy ở Qatar, lạnh như nhà xác, vừa ở sân nóng nực vào làm việc trong trung tâm báo chí mà không quàng cái khăn vào cổ hoặc không có áo khoác mỏng. Ơn trời, tôi vẫn ổn, khi một tuần đã qua kể từ ngày bắt đầu hành trình World Cup này, trải qua những cơn mưa lạnh ướt sũng người ở Mexico City hay cái nắng cháy da ở New Jersey, những ngày đi bộ hàng chục km mà vẫn khỏe, vẫn bền bỉ, vẫn làm việc và đi theo đúng lịch trình đã lên từ cả tháng trước.
Sắp tới sẽ là những hành trình liên tục xuyên nước Mỹ, bằng nhiều phương tiện, từ tàu hỏa, xe bus cho đến máy bay, với một cường độ làm việc như "lính thuỷ đánh bộ". Mặt tôi đã xạm đen đi, hóp lại một chút vì có những đêm thức khuya viết bài và những lần từ sân về quá muộn, như đêm thứ Bảy từ sân MetLife, nhưng tôi vẫn không ngừng chiến đấu, như tôi đã luôn như vậy, mang trong mình niềm tự hào là phóng viên của TTXVN.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
A.N