Ngày 14/6, cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam trân trọng kỷ niệm Ngày Quốc tế Người hiến máu. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những anh hùng thầm lặng đã hiến tặng giọt máu đào để cứu người, mà còn là khoảnh khắc để chúng ta cùng nhìn lại một hành trình rực rỡ của lòng nhân ái.
Hôm nay, ngày 14/6, cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam trân trọng kỷ niệm Ngày Quốc tế Người hiến máu. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những anh hùng thầm lặng đã hiến tặng giọt máu đào để cứu người, mà còn là khoảnh khắc để chúng ta cùng nhìn lại một hành trình rực rỡ của lòng nhân ái. Sau 32 năm kể từ ngày phong trào hiến máu tình nguyện được chính thức phát động, tinh thần Lá lành đùm lá rách của dân tộc lại được thắp sáng hơn bao giờ hết, kết tinh thành một nét đẹp văn hóa sâu sắc trong đời sống đương đại.

Trong y học hiện đại, dù khoa học kỹ thuật đã có những bước tiến vượt bậc, máu vẫn là một chế phẩm sinh học đặc biệt chưa thể tổng hợp nhân tạo. Truyền máu không đơn thuần là một phương pháp điều trị, mà là biện pháp quyết định sự sống còn trong công tác cấp cứu và đặc biệt là trong lĩnh vực ghép tạng.
Theo những số liệu thống kê y khoa từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, lượng máu và chế phẩm máu cần thiết cho một ca đại phẫu là những con số khổng lồ, vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Để duy trì sự sống cho một bệnh nhân đa chấn thương, các bác sĩ cần tới trung bình khoảng 7 lít máu. Con số này trong các ca ghép tạng còn lớn hơn rất nhiều: một ca ghép thận cần trung bình 4,3 lít máu và chế phẩm máu; ghép gan cần 7,2 lít; ghép tim cần tới 15 lít; và đặc biệt, một ca ghép đa tạng đòi hỏi nguồn cung lên tới 31 lít chế phẩm máu.
Đằng sau những con số khô khan ấy là những lằn ranh sinh tử mỏng manh. Nếu không có nguồn máu hiến tặng kịp thời từ cộng đồng, những ca phẫu thuật mang tính lịch sử của nền y học nước nhà sẽ không thể thực hiện, và hàng triệu sinh mệnh sẽ phải khép lại dở dang. Mỗi đơn vị máu được trao đi, vì thế, không chỉ là món quà vô giá, mà thực sự là một "phao cứu sinh", giúp người bệnh giành lại sự sống từ tay tử thần.
Nhìn lại chặng đường lịch sử, hoạt động hiến máu tình nguyện tại Việt Nam được chính thức phát động vào ngày 24/1/1994. Trải qua đúng 32 năm kiến tạo và phát triển, phong trào đã tạo ra một sức lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của hàng chục triệu người dân Việt Nam.
Biểu đồ tăng trưởng lượng máu tiếp nhận qua các năm là minh chứng rõ nét nhất cho sự vươn mình của phong trào. Nếu như vào năm đầu tiên (1994), toàn quốc mới chỉ tiếp nhận được 138.000 đơn vị máu, thì đến năm 2008, con số này đã tăng lên 544.401 đơn vị. Sự bứt phá thể hiện rõ vào thập niên tiếp theo, khi chúng ta chạm mốc hơn 1 triệu đơn vị máu vào năm 2014 (1.000.861 đơn vị), vượt 1,4 triệu đơn vị vào năm 2019 và đạt mức hơn 1,77 triệu đơn vị máu vào năm 2025.
Tính chung sau 32 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận khoảng 24 triệu đơn vị máu. Đáng tự hào hơn cả, tỷ lệ máu thu nhận từ người hiến máu tình nguyện hiện nay luôn đạt mức trên 98%. Điều này cho thấy hiến máu đã thực sự trở thành một thói quen, một nhu cầu tự thân và là trách nhiệm xã hội mà mỗi cá nhân tự nguyện gánh vác, không vì bất kỳ lợi ích vật chất nào.

Dưới góc nhìn văn hóa, phong trào hiến máu tình nguyện mang một ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Hiến máu cứu người không chỉ là một hành động nhân đạo cao cả của thời hiện đại, mà sâu xa hơn, đó chính là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái, đạo lý Lá lành đùm lá rách, Thương người như thể thương thân đã được dung dưỡng và lưu truyền qua hàng ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam.
Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, khi con người đôi khi dễ bị cuốn vào những lo toan bộn bề cá nhân, thì chính những điểm hiến máu tình nguyện lại trở thành nơi hội tụ của tình người. Ở đó, những người xa lạ không cùng huyết thống, không chung cội nguồn gia đình lại sẵn sàng san sẻ một phần cơ thể mình để hòa chung dòng máu, mang lại nhịp đập cho một trái tim đang thoi thóp ở một góc bệnh viện nào đó.
Hành trình của một đơn vị máu từ cánh tay người hiến đến huyết quản người nhận chính là hành trình kết nối những trái tim. Nó là cách chúng ta gieo vào xã hội hạt giống của lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình yêu thương vô điều kiện. Khi một giọt máu cho đi, một cuộc đời được giữ lại, đồng thời một giá trị văn hóa tốt đẹp lại được củng cố và nhân lên gấp bội.
Hôm nay, Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6, thông điệp Hiến máu đào, trao sự sống - Giọt máu tình người lại vang lên, như một lời tri ân sâu sắc gửi đến hàng triệu người dân đã không ngần ngại sẻ chia giọt máu của mình. Sự sống này được tiếp nối, cộng đồng này được gắn kết, văn hóa nhân ái này được bồi đắp, tất cả đều nhờ vào những mạch nguồn đỏ thắm đầy yêu thương ấy.