Đội tuyển Thụy Điển đã có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tunisia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại giải và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16.
Đội tuyển Thụy Điển đã có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tunisia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại giải và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16.
Ngay từ những phút đầu, đại diện Bắc Âu đã cho thấy quyết tâm áp đặt thế trận. Phút thứ 7, Yasin Ayari mở tỷ số cho Thụy Điển sau pha băng vào dứt điểm chuẩn xác từ tình huống bóng bật ra trong vòng cấm. Điều đáng chú ý là tiền vệ này đã không ăn mừng bởi cha anh là người Tunisia.
Bàn thắng sớm giúp Thụy Điển kiểm soát hoàn toàn thế trận. Với bộ đôi tấn công Viktor Gyökeres và Alexander Isak liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, đội bóng áo vàng tạo ra sức ép lớn về phía khung thành thủ môn Mouhib Chamakh. Đến phút 30, Isak thể hiện đẳng cấp ngôi sao bằng pha xử lý tốc độ và dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.
Tưởng như hiệp một sẽ khép lại với lợi thế an toàn cho Thụy Điển thì Tunisia bất ngờ rút ngắn cách biệt ở phút 43. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Hannibal Mejbri, trung vệ Omar Rekik bật cao đánh đầu tung lưới Kristoffer Nordfeldt, thắp lại hy vọng cho đại diện Bắc Phi.
Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Tunisia làm được. Bước sang hiệp hai, Thụy Điển tiếp tục cho thấy sự vượt trội về chất lượng đội hình và khả năng tổ chức tấn công. Phút 60, Gyökeres tận dụng sai lầm của Ellyes Skhiri để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau đường kiến tạo thuận lợi của Isak.
Khi Tunisia buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau hàng thủ của họ liên tục bị khai thác. Phút 86, Mattias Svanberg ghi bàn sau một tình huống phải nhờ đến VAR xác nhận. Đến phút bù giờ thứ sáu, Ayari hoàn tất cú đúp bằng một cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng đậm đà 5-1 cho Thụy Điển.

BXH bảng F sau lượt trận đầu tiên
----
HẾT GIỜ. Thụy Điển thắng Tunisia 5-1
VÀO!!! Thụy Điển 5-1 Tunisia (Ayari 90+6')
Phút thứ 90+6: Thêm một siêu phẩm nữa được ghi! Yasin Ayari đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này, và cả hai bàn thắng của anh đều là những cú nã đại bác đẹp mắt.
Phút thứ 90: Anthony Elanga và Daniel Svensson được tung vào sân để thay thế cho Alexander Isak và Gabriel Bernhardsson. Bộ đôi này sẽ có 6 phút bù giờ ít ỏi để thể hiện bản thân nhằm tìm kiếm một suất đá chính trong các trận đấu tới.
VÀO!!! Thụy Điển 4-1 Tunisia (Svanberg 86')
Phút thứ 86: Các cầu thủ Thụy Điển đang phản ứng dữ dội để đòi bàn thắng hợp lệ! Họ cho rằng Mattias Svanberg đã kịp lùi về vị trí hợp lệ (không việt vị) sau tình huống chạm bóng của Alexander Isak, biến pha bóng sau đó thành một tình huống chuyển trạng thái mới.
Tổ VAR đang mất khá nhiều thời gian để kiểm tra lại góc máy quay. Trọng tài chính trên sân cũng gặp khó khăn trong việc kết nối liên lạc với phòng VAR. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, vị vua áo đen cuối cùng cũng nhận được tín hiệu và công nhận bàn thắng.
Phút thứ 83: Hai đội tiếp tục có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Bên phía Tunisia, Rani Khedira và Anis Ben Slimane được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Ismaël Gharbi cùng Firas Chaouat. Trong khi đó, HLV Graham Potter của Thụy Điển cũng quyết định rút Jesper Karlström ra khỏi sân và tung Mattias Svanberg vào thay thế.

Ảnh: AFP
Phút thứ 79: Alexander Isak đáng lẽ phải có một quả tạt chất lượng hơn từ hành lang cánh trái, nhưng đường chuyền vào của anh lại đi quá nhẹ và thiếu chính xác. Có vẻ như tiền đạo này đang gặp vấn đề về thể lực và chơi dưới sức trong phần lớn thời gian của hiệp hai.
Phút thứ 76: Ngay từ đầu trận, "Đại bàng Carthage" vốn đã chơi thiếu ý tưởng, còn hiện tại thì chút tham vọng lội ngược dòng nhỏ nhoi của họ cũng đã hoàn toàn tan biến. Hannibal Mejbri thậm chí phải lùi sâu hẳn về vị trí hậu vệ cánh trái để cố gắng kéo bóng và khởi xướng lối chơi.
Phút thứ 71: Tunisia thực hiện liền một lúc 3 sự thay đổi người nhằm tìm kiếm sự đột biến. Mahmoud, Elias Achouri và Sebastian Tounekti được tung vào sân để thay thế cho bộ ba Iheb Msakni (Saad), Ellyes Skhiri và Yan Valery.
Phút thứ 67: Cặp song sát Isak - Gyökeres liên tục khiến hàng thủ Tunisia phải đặt trong tình trạng báo động đỏ mỗi khi Thụy Điển phản công. Kịch bản quen thuộc lại diễn ra: Gyökeres sắm vai bệ phóng kéo bóng dũng mãnh trước khi tỉa bóng cho người đá cặp sở hữu tốc độ xé gió ở 1/3 cuối sân. Lần này, sau khi nhận đường chuyền thuận lợi, Isak thực hiện pha ngoặt bóng kỹ thuật vào trung lộ để dứt điểm, nhưng cú sút của anh đã bị hậu vệ đối phương kịp thời chặn đứng.
Phút thứ 63: Một vài cầu thủ Thụy Điển có dấu hiệu bị đau sau những pha va chạm. Chiến lược gia Graham Potter quyết định không mạo hiểm với các học trò: Gabriel Gudmundsson tập tễnh rời sân để nhường chỗ cho Elliot Stroud. Trong khi đó, tài năng trẻ Lucas Bergvall cũng được tung vào sân để thay thế cho Benjamin Nygren.
VÀO!!! Thụy Điển 3-1 Tunisia (Gyökeres 60')
Phút thứ 60: Đội tuyển Tunisia cố gắng triển khai bóng từ phần sân nhà. Tuy nhiên, Ellyes Skhiri lại cho thấy sự lóng ngóng và thiếu quan sát đến tội nghiệp khi để Alexander Isak áp sát cướp bóng một cách quá dễ dàng.
Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool sau đó bình tĩnh thực hiện đường dọn cỗ không thể đơn giản hơn cho Viktor Gyökeres. Tiền đạo của Arsenal băng xuống đối mặt với thủ thành Chamakh và tung cú dứt điểm gọn gàng, lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-1 cho Thụy Điển.
Phút thứ 56: Hannibal Mejbri thực hiện quả treo bóng khó chịu thẳng vào vùng cấm địa đang vô cùng chật chội, nhưng hàng thủ Thụy Điển đã kịp thời phá bóng giải nguy. Tiền vệ Tunisia tiếp tục nhồi bóng vào lần hai, và lần này các hậu vệ áo vàng đã chủ động đánh đầu phá mạnh ra xa.

Ảnh: AFP
Phút thứ 54: Thụy Điển cướp được bóng ngay bên phần sân đối phương sau một tình huống chuyển trạng thái nhanh. Viktor Gyökeres lập tức xoay người dũng mãnh dốc bóng thẳng về phía trước đầy ý đồ, đáng tiếc là cú nã đại bác của anh ngay vạch vòng cấm lại bị hậu vệ đối phương kịp thời lăn xả ngăn chặn.
Phút thứ 52: Thụy Điển vừa phải nhận một quả phạt khá hớ hênh ở khoảng cách tầm 35m ngay chính diện khung thành. Hannibal Mejbri tự tin đứng ra nhận trách nhiệm. Anh lùi lại lấy đà một khoảng rất xa đầy dũng mãnh theo phong cách thương hiệu của Roberto Carlos, để rồi sau đó... kích nổ một cú nã đại bác đưa thẳng trái bóng lên thẳng hàng ghế khán đài.

Ảnh: AFP
Phút thứ 49: Thụy Điển đang chủ động lùi sâu và nhường quyền kiểm soát bóng cho Tunisia trong những phút đầu hiệp hai. Đại diện châu Âu thiết lập một khối đội hình tầm trung (mid-block) và chỉ thực sự áp sát, pressing quyết liệt khi bóng được đối phương luân chuyển đến 1/3 cuối sân.
Hiệp một khép lại: Thụy Điển 2-1 Tunisia
Thụy Điển rõ ràng là đội chơi lấn lướt hơn trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, bàn gỡ muộn màng của một Tunisia vốn chơi thiếu sắc bén trước đó như một lời cảnh báo đanh thép, buộc đại diện châu Âu phải cực kỳ cẩn trọng trong hiệp hai.

Niềm vui của tiền đạo Thụy Điển Alexander Isak (số 9) sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà. Ảnh: AFP/TTXVN
VÀO!!! Thụy Điển 2-1 Tunisia (Rekik 43')
Phút thứ 43: Bàn thắng đến hoàn toàn bất ngờ! Tunisia bỗng dưng thắp lại hy vọng lội ngược dòng bằng một pha lắc đầu điệu nghệ.
Hàng thủ Thụy Điển trước đó đã hóa giải thành công quả ném biên rất mạnh bên cánh phải của đối phương, nhưng sau nhịp đánh đầu phá bóng ra, không một bóng áo vàng nào kịp áp sát Hannibal Mejbri. Thảnh thơi có đủ thời gian và không gian căn chỉnh, tiền vệ này thực hiện quả treo bóng chuẩn xác đến từng milimet vào trong cho Omar Rekik. Trung vệ mang áo số 4 bật cao thực hiện cú lắc đầu lái bóng cực kỳ đẳng cấp, găm thẳng quả bóng vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn Nordfeldt.
Phút thứ 36: Thủ thành Chamakh đã có tình huống băng ra dũng mãnh, loại bỏ vòng vây của các cầu thủ áo vàng để đấm bóng giải nguy ngay trong vùng cấm địa. Trái bóng lập tức tạo ra một pha hỗn loạn trước khung thành Tunisia, nhưng rất may cho đại diện Bắc Phi khi họ vẫn đứng vững. Trọng tài VAR sau đó cũng quyết định không can thiệp vào tình huống này.
* Video: Thụy Điển nâng tỷ số lên 2-0
VÀO!!! Thụy Điển 2-0 Tunisia (Isak 30')
Phút thứ 30: Đẳng cấp siêu sao của Alexander Isak lên tiếng! Thụy Điển chính thức nhân đôi cách biệt sau một tình huống xử lý vô cùng đẳng cấp và ngoạn mục của tiền đạo mang áo số 9. Tunisia đang thực sự vỡ trận trước sức ép từ đại diện Bắc Âu!
Đội tuyển Thụy Điển chủ động nhường lại quyền kiểm soát bóng cho Tunisia trong một vài phút trước khi tung đòn kết liễu sắc lẹm từ tình huống phản công chớp nhoáng. Bóng được phá lên giải vây đến đúng vị trí của Viktor Gyökeres. Tiền đạo này thực hiện hoàn hảo bài đè mặt làm tường khi làm chủ trái bóng bằng ngực trong thế quay lưng với khung thành, trước khi tỉa bóng thuận lợi cho Alexander Isak. Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool ngay lập tức nhấn ga lao đi như một mũi tên xé gió, ngoặt bóng vặn sườn hậu vệ đối phương rồi tung cú sửa lòng sệt hiểm hóc đánh bại hoàn toàn sải tay của thủ thành Chamakh.

Pha bắt bóng của thủ thành Tunisia Mouhib Chamakh (phải). Ảnh: AFP/TTXVN
Phút thứ 23: Trận đấu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Thụy Điển. Dù bị dẫn bàn từ sớm nhưng Tunisia phản kháng vô cùng yếu ớt. Cục diện trên sân diễn ra với nhịp độ khá chậm: bóng liên tục được luân chuyển dập dình giữa bộ ba trung vệ Thụy Điển, cho đến khi một trong số họ quyết định tung đường chuyền dài hướng tới vị trí các tiền đạo.
* Video: Elias Saad tung cú đá căng từ ngoài vòng cấm, tiếc là bóng đi vọt xà ngang
Phút thứ 20: Hannibal Mejbri vừa châm ngòi cho một tình huống phản công chớp nhoáng của Tunisia, tuy nhiên ở nhịp xử lý tiếp theo, Ali Abdi lại không thể kiểm soát được trái bóng trước khi nó trôi hết đường biên dọc bên hành lang cánh trái.
* Video: 2 cú dứt điểm liên tiếp nhưng không có bàn thắng cho Tunisia
Phút thứ 17: Lại là Saad! Tiền vệ của Tunisia một lần nữa tìm thấy khoảng trống mênh mông ngay giữa các tuyến của Thụy Điển, mở ra cơ hội lần thứ hai lao trực diện vào hàng phòng ngự đang lùi sâu của đối phương. Lần này, anh quyết định tự mình dứt điểm, nhưng kịch bản quen thuộc ở những trận đấu mở màn giải đấu năm nay lại tái diễn: cú sút đưa bóng đi thẳng lên khán đài.
Phút thứ 13: Pha cứu thua xuất sắc của Kristoffer Nordfeldt! Saad có tình huống đi bóng đâm thẳng vào trung lộ trước khi tỉa bóng sang cánh trái cho Ben Slimane băng lên trống trải. Cú dứt điểm sau đó của Slimane lại đi hơi gần vị trí của thủ thành tuyển Thụy Điển. Dẫu vậy, nếu bóng có vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận vì tiền đạo của Tunisia đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Các cầu thủ Thụy Điển ăn mừn gbàn thắng mở tỉ số - Ảnh AFP
Phút thứ 10: Hai đội đang ra sức tranh chấp nhằm thiết lập quyền kiểm soát ở khu vực trung tuyến với liên tiếp những pha phạm lỗi và đá phạt quanh vạch giữa sân. Trọng tài người Argentina hiện tại vẫn đang tỏ ra khá nhẹ tay khi chưa rút ra tấm thẻ phạt nào để hạ hỏa những cái đầu nóng.
* Video bàn thắng của Thụy Điển
VÀO!!! Thụy Điển 1-0 Tunisia (Ayari 7')
Phút thứ 7: Bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm cho các chiến binh Bắc Âu! Thụy Điển đã có được điều họ khát khao nhất ngay từ những phút đầu trận. Lợi thế tâm lý cực lớn đã thuộc về đội bóng áo vàng đen nhờ pha lập công của Yasin Ayari!
Khi không có bóng, Tunisia lùi sâu với sơ đồ 5-3-2 hình cây thông và nhường thế trận cho Thụy Điển. Từ một pha treo bóng bổng xé toang hàng thủ đối phương, Alexander Isak băng xuống phá bẫy việt vị, buộc thủ môn Chamakh phải lao ra cản phá. Bóng bật ra, Gyökeres dứt điểm nhưng bị chặn lại. Ở nhịp đá bồi tiếp theo, Ayari băng vào tung cú volley kỹ thuật găm thẳng bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Thụy Điển.

Ayari từ chối ăn mừng vì bố anh là người Tunisia - Ảnh AFP
Phút thứ 5: Lại là một pha tổ chức hãm thành bên phía cánh phải của Tunisia, họ tạo ra được một quả treo bóng vào trong nhưng Saad đã không thể làm gì hơn trong tư thế bị bủa vây. Ngay lập tức, Thụy Điển tung ra câu trả lời bằng một tình huống phản công thần tốc. Viktor Gyökeres đón bóng từ vạch giữa sân bên hành lang cánh trái, anh tự tin dốc bóng tốc độ mà không gặp phải bất kỳ sự truy cản nào thẳng hướng về phía góc vòng cấm địa, trước khi tung ra cú nã đại bác đưa bóng đi vọt xà ngang.
* Video Gyökeres dứt điểm vọt xà
Phút thứ 3: Valery đã khá may mắn khi thoát khỏi một tấm thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống vào bóng với Guðmundsson. Đại diện Bắc Phi đang chủ động khoét vào hành lang cánh phải với liên tiếp các pha hãm thành từ sớm, buộc hàng phòng ngự Thụy Điển phải duy trì sự tập trung cao độ.
Phút thứ 1: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Tunisia đã có một pha phất bóng thẳng ra đường biên dọc không khác gì một cú đá phạt trong môn bóng bầu dục. Khởi đầu có vẻ xù xì này dường như không phải là một điềm báo tốt cho một trận cầu cống hiến của đại diện Bắc Phi.
Trận đấu bắt đầu.
Thụy Điển: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelof - Berndhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson - Nygren - Gyokeres, Isak
Tunisia: Chamakh - Valery, Rekik, Talbi, Hamida - Skhiri, Khedira - Mejbri, Slimane, Abdi - Saad

Đội hình xuất phát Tunisia

Đội hình xuất phát Thụy Điển
---
Thụy Điển sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Tunisia ở bảng F. Trong bảng đấu còn có Hà Lan và Nhật Bản, cả hai đội đều hiểu rằng một chiến thắng ở trận mở màn sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cơ hội giành vé đi tiếp.
Xét tương quan lực lượng, Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng Bắc Âu sở hữu hàng công rất đáng gờm với bộ đôi tiền đạo đang đạt phong độ cao là Alexander Isak và Viktor Gyokeres. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là một trong những cặp tiền đạo đáng chú ý nhất tại vòng bảng World Cup năm nay.
Dưới thời HLV Graham Potter, Thụy Điển đang xây dựng lối chơi cân bằng hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh thể chất như trước. Các vệ tinh như Anthony Elanga, Benjamin Nygren hay Lucas Bergvall giúp đội bóng áo vàng có thêm nhiều phương án tấn công tốc độ và giàu đột biến.

Tuy nhiên, Tunisia chắc chắn không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đại diện châu Phi gây ấn tượng mạnh ở vòng loại khi giữ sạch lưới xuyên suốt chiến dịch giành vé dự World Cup. HLV Sabri Lamouchi tiếp tục xây dựng đội bóng dựa trên nền tảng phòng ngự kỷ luật, với thủ lĩnh tuyến giữa Ellyes Skhiri cùng tài năng trẻ Hannibal Mejbri đóng vai trò quan trọng.
Điểm đáng chú ý là Tunisia đã tiến hành trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ trước giải đấu. Những cựu binh như Ferjani Sassi hay Ali Maaloul không còn góp mặt, thay vào đó là các cầu thủ trẻ như Ismael Gharbi, Sebastian Tounekti và Rayan Elloumi.
Về đội hình xuất phát, Thụy Điển nhiều khả năng sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 với Isak và Gyokeres đá cặp trên hàng công. Ở tuyến dưới, Victor Lindelof sẽ chỉ huy hàng thủ bên cạnh Isak Hien và Carl Starfelt. Tunisia dự kiến tiếp tục trung thành với hệ thống 3-4-2-1, trong đó Hazem Mastouri đá cao nhất còn Hannibal Mejbri hỗ trợ phía sau.
Dù Tunisia sở hữu hàng thủ khó chịu, chất lượng nhân sự vượt trội của Thụy Điển cùng khả năng tạo đột biến từ Isak và Gyokeres có thể tạo nên khác biệt. Nếu chơi đúng sức, đại diện châu Âu đủ khả năng giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.
Thụy Điển: Viktor Johansson; Isak Hien, Victor Lindelof, Carl Starfelt; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren; Alexander Isak, Viktor Gyokeres.
Tunisia: Aymen Dahmen; Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi; Mortadha Ben Ouanes, Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Mohamed Amine Ben Hamida; Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; Hazem Mastouri.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026