thethaovanhoa.vn

Đoản khúc World Cup: Kèn vuvuzela lạc điệu giữa khúc Mariachi

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu 11/06/2026 07:13 GMT+7

“Em hãy nghe bước chân của thời gian / trên những con đường không còn dấu vết/ em hãy nghe trên thềm mưa rơi tí tách / đêm đang chuyển màu hồng/ tia sáng bện vào chiếc lá như tổ ong / khu vườn rùng mình thức dậy…”

"Em hãy nghe bước chân của thời gian / trên những con đường không còn dấu vết/ em hãy nghe trên thềm mưa rơi tí tách / đêm đang chuyển màu hồng/ tia sáng bện vào chiếc lá như tổ ong / khu vườn rùng mình thức dậy…"

Lời thơ trong thi phẩm "Hãy nghe lời anh như nghe tiếng mưa" của thi sĩ Mexico Octavio Paz khiến tôi liên tưởng đến trận cầu khai mạc World Cup 2026. Trong ánh "đêm đang chuyển màu hồng" và "tia sáng bện vào chiếc lá"… khu vườn Estadio Azteca "rùng mình thức dậy" bừng sáng đón cuộc tái ngộ đầy duyên nợ Mexico-Nam Phi khai mở cho trận thư hùng đầu tiên của World Cup 2026.

1. Cuộc đời có nhiều cái tình cờ, nhưng nếu như điểm hẹn của những trận chung kết World Cup thường gọi tên Đức và Argentina là một lẽ tất yếu của những đội bóng mạnh, thì cuộc gặp World Cup giữa Mexico và Nam Phi, cũng lại ở trận khai mạc mà 1 trong họ là nước chủ nhà thì chỉ có thể là một duyên kỳ ngộ hy hữu.

Đêm nay khi đứng trên sân vận động Estadio Azteca, các tuyển thủ Nam Phi như nghe thấy những thanh âm từ 16 năm trước khi "Mùa World Cup" 2010 diễn trên đất Nam Phi vọng về. Họ vẫn còn giữ như in khoảnh khắc hùng tráng của chiều mùa hạ năm đó, chảo lửa Johannesburg nóng bừng bừng đón các El Tri đến làm khách bữa tiệc khai mạc tại Soccer City. Trong không gian đầy tính biểu tượng và âm thanh chói chát chúa của tiếng kèn vuvuzela, Bafana Bafana cho dù được đánh giá yếu hơn nhưng với điểm tựa sân nhà đã thi đấu kiên cường, quả cảm và khiến El Tri bất lực trong hết cả một hiệp đấu. Và hơn cả bất ngờ, ngay đầu hiệp thi đấu thứ 2, Siphiwe Tshabalala đã có một cú sút xa như trái phá găm thẳng vào gôn của thủ thành tóc xù Ochoa khiến cả cầu trường Soccer City rung chuyển trong phấn khích.

Để Mexico gỡ hòa phút 79 ở trận khai mạc, với Nam Phi sau đó là nỗi đau âm ỷ khôn nguôi quên khi đó là nguyên nhân chính khiến World Cup 2010 khép lại với Nam Phi. Họ đã trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử không thể vượt qua vòng bảng khi đứng thứ 3 dù có điểm số bằng với Mexico nhưng thua cả về hiệu số lẫn đối đầu. Nỗi đau kéo dài hơn 1 thập kỷ rưỡi, khi 3 mùa kế tiếp Nam Phi trượt trôi trong thất vọng vì không thể giành vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cho đến World Cup này, Nam Phi trở lại sân chơi lớn sau 16 năm và định mệnh trớ trêu họ gặp lại Mexico, cũng chính là trong trận khai mạc, ở vai trò ngược lại, làm khách!

Rõ ràng là Bafana Bafana muốn đòi lại món nợ cũ, dưới sự dẫn dắt của HLV Hugo Broos, đội bóng châu Phi đang sở hữu một tập thể chơi đồng đều, có một sự kỷ luật nghiêm ngặt trong phòng ngự và khả năng phản công tốc độ cao. Một kế hoạch "phản khách vi chủ" đang được thầy trò Hugo Broos vạch ra khá rõ ràng…

Đoản khúc World Cup: Kèn vuvuzela lạc điệu giữa khúc Mariachi - Ảnh 1.

Mexico - Nam Phi, Một cuộc tái ngộ duyên nợ xứng đáng được mong đợi

2. Về phía Mexico, sau 16 năm, cuộc gặp gỡ này có vẻ như họ ở thế cửa trên. Họ được đánh giá cao hơn, họ luôn có mặt ở World Cup và họ có điểm tựa là sân nhà, số lượng người hâm mộ đông đảo. Và nữa, họ có sự trở lại của Javier Aguirre, cựu tuyển thủ quốc gia cũng là người đã dẫn dắt El Tri World Cup 2010.

World Cup 2010, dưới sự dẫn dắt của Javier Aguirre, Mexico đã vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ 2 với một kỳ tích huy hoàng đi vào lịch sử khi thắng đương kim Á quân World Cup 2006-ĐT Pháp với 2 bàn không gỡ. Javier chia tay Mexico sau trận thua Argentina ở vòng loại trực tiếp. Nhưng từ đó, họ cũng chỉ loanh quanh đến trận loại trực tiếp, thậm chí ở Qatar 2022 họ còn chẳng vượt qua vòng bảng. Với sự trở lại của Javier Aguirre, El tri hướng đến sứ mệnh đặc biệt, ít nhất cũng lặp lại thành tích họ từng có với tư cách là đội chủ nhà như những năm 1970 và 1986. Để làm được điều đó, thầy trò HLV Javier Aguirre phải giành chiến thắng ngay ở trận khai mạc này để "đầu xuôi đuôi lọt".

Nhưng, các El Tri cũng cần phải dè chừng, chưa chắc Bafana Bafana sẽ tiếp tục chơi theo lối chói gắt của kèn vuvuzela. Với Hugo Broos họ có thể sẽ chơi thứ nhạc jazz quyến rũ có phần ru ngủ của thế trận phòng ngự chặt chẽ rồi bất chợt đổi sang rock với những pha bứt tốc nhanh như lốc. Và, một cú đại bác tương tự phút 55 ở Johannesburg 16 năm trước là điều hoàn toàn có thể. Khi đó, kể cả là sân nhà, việc xuyên thủng tuyến phòng ngự đầy kỷ luật của Nam Phi ở thời điểm này với Mexico là điều không dễ dàng…

Vì vậy, người hâm mộ chờ đợi màn trình diễn mang đậm "chất Mễ" của El Tri với sự phối hợp nhuần nhuyễn của Raul Jimenez, Edson Alvarez, Santiago Gimenez và Gilberto Mora. Giống như bản hòa âm Mariachi rực rỡ được tấu lên bởi các nhạc cụ dây guitar, vihuela, guitarrón, kèn trumpet và violin. Trên nền hòa âm đó, El Tri sẽ cuốn các Bafana Bafana vào điệu nhảy gõ "zapateado" đầy biến ảo, giữa một không gian cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả tại Azteca…

Với tính chất khát vọng "trở lại lợi hại hơn trước" của Bafana Bafana và áp lực quyết tâm vượt qua thành tích đã có trên sân nhà của El Tri, trận khai mạc này hứa hẹn giàu cảm xúc và hấp dẫn. Một cuộc tái ngộ duyên nợ xứng đáng được mong đợi. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN