thethaovanhoa.vn

World Cup 2026: Khát vọng của lão tướng Guillermo Ochoa

11/06/2026 09:09 GMT+7

Ở tuổi 40, Guillermo Ochoa vẫn tràn đầy khao khát và đam mê. Anh chiến đấu từng ngày để chinh phục HLV Javier Aguirre, với hy vọng bắt chính tại World Cup 2026 cho Mexico.

Ở tuổi 40, Guillermo Ochoa vẫn tràn đầy khao khát và đam mê. Anh chiến đấu từng ngày để chinh phục HLV Javier Aguirre, với hy vọng bắt chính tại World Cup 2026 cho Mexico.

Đây là điệu nhảy cuối cùng của mái tóc xoăn Guillermo Ochoa. Tại World Cup trên sân nhà, anh sẽ khép lại chặng đường cùng đội tuyển Mexico. Từ vài tuần trước, anh đã hội quân cùng Mexico sớm hơn các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài để chuẩn bị tốt nhất.

"Chưa ai cho tôi bất cứ thứ gì", Ochoa phát biểu cách nay 3 tuần. Anh liên tục nhắc lại câu nói này kể từ năm 2023, khi đề cập việc hoàn thành giấc mơ ban đầu là được thi đấu 3 kỳ World Cup (2006 và 2010, anh có mặt nhưng không bắt trận nào). Theo ý kiến nhiều người, hành trình của Ochoa với Mexico đã khép lại sau Qatar 2022. Tuy nhiên, khát khao phục hận luôn vang vọng trong tâm trí Ochoa sau khi Mexico bị loại ngay từ vòng bảng. Anh bị HLV Jaime Lozano loại khỏi Copa America 2024, rồi trở lại cùng năm dưới thời Javier Aguirre, nhưng mất vị trí vào tay Luis Angel Malagon. Sau đó, Raul Rangel nổi lên như một người khổng lồ trong khung gỗ và giữ vững suất bắt chính cho đến hiện tại.

Ochoa cảm thấy đầy háo hức. "Trước hết, không hề dễ dàng để duy trì được quãng thời gian dài như vậy, đều đặn như vậy ở đội tuyển, luôn giữ được sự ổn định", anh tâm sự. "Những năm gần đây không hề dễ dàng, nhưng tôi vẫn háo hức như lần đầu tiên và với kinh nghiệm hiện có, tôi còn tận hưởng mọi thứ nhiều hơn. Tôi cố gắng tận hưởng từng ngày, từ bữa sáng, những khoảnh khắc chia sẻ cùng đồng đội, với những người làm việc ở đây, với ban huấn luyện, các chuyên gia vật lý trị liệu. Đó là những kỷ niệm tôi sẽ mang theo".

Khát vọng của lão tướng Guillermo Ochoa - Ảnh 1.

Ochoa vẫn đầy háo hức khi khoác áo Mexico

Với Ochoa, kết quả không phải tự nhiên. "Đằng sau tất cả là rất nhiều công việc và nỗ lực, mọi thứ không hề đơn giản. Được có mặt ở đây luôn là một trách nhiệm đẹp đẽ, là điều tôi giành được nhờ hành trình của mình cùng đội tuyển và những gì đã thể hiện trên sân cỏ. Việc tôi từng thi đấu 3 kỳ World Cup trong tổng số 5 kỳ mà tôi góp mặt không có nghĩa Javier sẽ quyết định để tôi ra sân. Tôi phải tự giành lấy điều đó. Dù vậy, tôi luôn phải sẵn sàng".

Ochoa và Aguirre có một quá khứ chung. Khi được xem là lựa chọn số 1 cho World Cup 2010, anh nhận một cú sốc khi Aguirre quyết định đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Oscar Perez. Lý do là thủ thành trẻ Ochoa đã mắc sai lầm trong một vài trận giao hữu, khiến Aguirre không yên tâm. Sau 16 năm, dường như giữa họ đã có sự hòa giải, bởi theo cách cả hai hiểu và chia sẻ, tất cả khi ấy chỉ là một quyết định mang tính chiến lược.

Tháng 9/2025, Ochoa quyết định kéo dài sự nghiệp chuyên nghiệp bằng việc chuyển tới Síp khoác áo AEL Limassol. Lần gần nhất anh khoác áo Mexico trong trận chính thức là bán kết Nations League gặp Honduras, từ tháng 11/2024. Trước World Cup 2026, anh tái xuất trong trận giao hữu thắng Australia 1-0.

Nói về cuộc cạnh tranh với Raul Rangel, Ochoa kêu gọi tinh thần đoàn kết giữa các đồng đội. "Người ta tạo ra tranh cãi chỉ để có tranh cãi. Các cậu ấy đã làm việc rất tốt và thể hiện rất tốt. Tôi tin rằng bất kỳ ai được trao cơ hội thi đấu cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi luôn phải sẵn sàng, nhưng không chỉ riêng tôi mà tất cả, chúng tôi phải đóng góp cho đội. Không phải đòi hỏi hay yêu cầu điều gì, mà là cống hiến". 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  NL

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN