Khi những con ve với khúc ca khắc khoải đang dần khan tiếng trên những cánh phượng gày trong cái nắng hè chói chang, nóng bức. Khi tờ lịch thi đấu, như những lần trước, lại được nắn nót trau chuốt dán lên tường như một nghi thức trang trọng không thể thiếu…
Khi những con ve với khúc ca khắc khoải đang dần khan tiếng trên những cánh phượng gày trong cái nắng hè chói chang, nóng bức. Khi tờ lịch thi đấu, như những lần trước, lại được nắn nót trau chuốt dán lên tường như một nghi thức trang trọng không thể thiếu…
Đó cũng là khi người hâm mộ túc cầu bắt đầu bước vào một mùa đặc biệt mà một đời người trung bình nhiều nhất cũng chỉ được tận hưởng trên dưới 20 mùa: "Mùa World Cup."
1. "Mùa World Cup" năm nay chứng kiến nhiều cái mới, nhiều cái đầu tiên. Một phiên bản mới hoàn toàn với 104 trận đấu và sự góp mặt của 1.248 cầu thủ từ 48 đội tuyển. Có nghĩa là có thêm 416 cầu thủ ưu tú từ 16 nền bóng đá cũ mới đến với World Cup, trong đó có tới 104 cầu thủ thuộc 4 cái tên mới tinh Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan lần đầu được hưởng "Mùa World Cup".
Lần đầu tiên, để đi đến trận đấu cuối cùng, đội tuyển đăng quang phải vượt qua 8 chứ không phải 7 trận đấu như trước đó. Lần đầu tiên World Cup 2026 được đồng tổ chức ở 3 quốc gia, vì vậy, cũng là lần đầu tiên sẽ có 3 lễ khai mạc hoành tráng tại 3 địa điểm cách xa nhau 3.000 - 4.000 cây số vào 3 ngày khác nhau.
Marco Balich, đạo diễn người Italy thiết kế chính của cả 3 lễ khai mạc bật mí rằng, ở mỗi một lễ khai mạc sẽ có khoảng 260-300 người tham gia theo một chủ đề thống nhất: Lễ hội thể thao, niềm đam mê bóng đá, hình ảnh chiếc cúp - niềm khao khát của 48 đội bóng nhưng được kể bằng 3 góc nhìn khác nhau, sử dụng ngôn ngữ khác nhau và hình tượng thẩm mỹ thể hiện nét văn hóa đặc trưng của 3 quốc gia đăng cai.
2. Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca, thành phố Mexico City, vào lúc 0h30 ngày 12 tháng 6 (giờ Việt Nam), khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi. Đây là lần thứ 3 sân Azteca tổ chức trận khai mạc World Cup, sau các năm 1970 với sự lên ngôi của Brazil cùng vua bóng đá Pele và năm 1986 Argentina với Maradona - "bàn tay của Chúa" đăng quang.

“Mùa World Cup” đầy đam mê và tận hiến bắt đầu!
Theo bật mí, đó sẽ là một lễ hội được thiết kế theo loại hình nghệ thuật trang trí thủ công truyền thống của Mexico: Papel picado. Những nghệ nhân sẽ vẽ chủ đề World Cup lên trên giấy rồi phủ giấy bằng nhựa trong suốt rồi sử dụng búa nhỏ và đục có đầu hình dạng khác nhau để thiết kế tờ giấy mỏng vô số màu sắc thành những dải hoa văn hoặc hình ảnh tinh xảo, sau đó kết nối chúng lại thành những chuỗi dây rực rỡ. Để tạo ra nhiều bản sao cùng một lúc, người ta xếp chồng 40 đến 50 tờ giấy lụa và dùng ghim bấm chúng lại với nhau sau đó lại tách ra, mỗi tờ giấy sẽ là một papel picado được treo lên bằng dây hoặc gắn vào các thanh gỗ tạo theo chủ đề World Cup 2026.
Lễ khai mạc tại Canada, diễn ra cùng múi giờ 1 ngày sau đó trên sân BMO Field, Toronto, trước trận Canada gặp Bosnia & Herzegovina. Đó lại là một bức tranh tái hiện Canada ở trong thuyết khảm văn hóa - một tập hợp các tiểu văn hóa vùng miền, thổ dân và dân tộc, đại diện cho bản sắc đa văn hóa của đất nước rộng thứ 2 thế giới này.
Sẽ là áp lực không nhỏ thử thách tài năng của Marco Balich bởi khảm văn hóa của Canada có sự ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa trong đó điển hình là Pháp, Mỹ và thổ dân thông qua tất cả các lĩnh vực ngôn ngữ, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, hội họa, ẩm thực... và thể thao. Đặc biệt ở lĩnh vực thể thao thì bóng đá lại có phần lép vế trước các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết, trượt băng, khúc côn cầu trên băng… Vì vậy, màn trình diễn xu hướng hội tụ của bức tranh đa sắc màu, nhiều âm thanh này đang được các khán giả đang rất háo hức mong chờ.

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Lễ khai mạc thứ 3 tại Mỹ trên sân vận động SoFi (Los Angeles) diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 13/6, trước trận tuyển Mỹ gặp Paraguay. Một sự kiện đúng chất Mỹ theo kiểu đại nhạc hội với sự quy tụ dàn các ngôi sao lừng lẫy của làng giải trí thế giới.
Sân vận động SoFi trước giờ bóng lăn sẽ thực sự bùng nổ bởi màn trình diễn đặc sắc của "nữ hoàng Camp" Katy Perry - một trong những ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21, trong top các ca sĩ có số đĩa nhạc bán chạy nhất thế giới. Cùng đó là màn khuấy đảo sôi động của rapper Future và đặc biệt là sự kết hợp "cháy bỏng" của nữ rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công gốc Thái Lan Lisa, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên kiêm vũ công người Brazil Anitta và ca sĩ, nhạc sĩ, rapper người Nigeria Rema trong "Goal!" - ca khúc cổ vũ World Cup 2026 được coi là điểm nhấn đầy "cạnh tranh" với Dai Dai - ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2026 do "nữ hoàng nhạc World Cup" Shakira cùng với nghệ sĩ người Nigeria Burna Boy thể hiện trong lễ khai mạc đầu tiên tại Mexico.
Cho dù mỗi buổi lễ đều là một màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao thể hiện bản sắc dân tộc riêng biệt đầy cá tính của 3 nước đăng cai Mexico, Canada và Mỹ nhưng rõ ràng, niềm mong đợi của cả tỷ người trên thế giới là ở sau đó, khi trái bóng Trionda lăn trên thảm cỏ xanh.
"Mùa World Cup" đầy đam mê và tận hiến bắt đầu!
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026