Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter chỉ trích đương kim chủ tịch Gianni Infantino trước thềm World Cup 2026, kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử.
Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter chỉ trích đương kim chủ tịch Gianni Infantino trước thềm World Cup 2026, kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử.
Bắt đầu từ ngày 11/6, 48 đội tuyển quốc gia sẽ tranh tài tại Mỹ, Canada và Mexico trong giải đấu được mở rộng chưa từng có. Tuy nhiên, với nhà quản lý bóng đá người Thụy Sĩ đã bước sang tuổi 90, đây không hẳn là lý do để ăn mừng.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin SRF, Blatter đã đưa ra hàng loạt nhận xét gay gắt về người kế nhiệm mình là Gianni Infantino, đồng thời tiết lộ mối quan hệ hiện tại giữa hai người gần như đã chấm dứt hoàn toàn.
Khi được hỏi về việc World Cup lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự, Blatter không giấu được sự hoài nghi.
"Ồ, nếu vậy thì chẳng khác nào tổ chức một giải Grand Slam với 128 đội vậy! Nói nghiêm túc, 48 đội là quá nhiều. Tuy nhiên, cứ để họ thi đấu rồi chúng ta sẽ xem liệu mô hình này có thực sự hiệu quả hay không".
Dù phản đối việc mở rộng quy mô giải đấu, cựu Chủ tịch FIFA khẳng định ông vẫn sẽ theo dõi các trận đấu.

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter chỉ trích đương kim chủ tịch Gianni Infantino trước thềm World Cup 2026, kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Ảnh: Daily Mail
"Tất nhiên rồi, bóng đá là cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không còn đến các sân vận động lớn nữa. Hiện tại tôi chỉ thích đến những sân bóng nhỏ bởi tôi vẫn rất quan tâm đến bóng đá cơ sở. Còn các sân vận động lớn thì tôi không lui tới nữa".
Trong những tháng gần đây, Blatter nhiều lần công khai chỉ trích Infantino. Khi được hỏi điều gì khiến ông không hài lòng về người kế nhiệm, cựu lãnh đạo FIFA trả lời thẳng thắn:
"Theo quan điểm của tôi, ông ấy không tốt cho bóng đá. Ông ấy đã chính trị hóa FIFA. Đến mức bây giờ FIFA còn trao giải thưởng hòa bình cho Tổng thống Mỹ. Đó hoàn toàn không phải sứ mệnh của FIFA. Mục tiêu của FIFA là góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn thông qua bóng đá, chứ không phải thông qua các giải thưởng hòa bình".
Blatter cũng cho rằng việc cộng đồng bóng đá quốc tế giữ im lặng trước những vấn đề mà ông nhìn thấy là điều đáng tiếc.
"Nếu 211 liên đoàn thành viên, các câu lạc bộ nổi tiếng trên toàn thế giới cùng hàng triệu cầu thủ đều không nói một lời phê bình nào, tại sao tôi phải là người duy nhất lên tiếng? Chính cộng đồng bóng đá phải làm điều đó, chứ không phải tôi".
Khi nhắc đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gọi Infantino là "Vua bóng đá", Blatter bật cười.
"Tôi chỉ biết cười thôi. Bóng đá từ trước đến nay chỉ có một vị vua duy nhất, đó là Pelé. Chỉ cầu thủ mới có thể là vua của bóng đá, chứ chắc chắn không phải một nhà quản lý. Điều đó là không thể".

Sepp Blatter: ‘Chủ tịch FIFA Infantino không tốt cho bóng đá’. Ảnh: Le360
Điều đáng chú ý là sau khi Infantino đắc cử Chủ tịch FIFA vào năm 2016, Blatter từng dành nhiều lời khen ngợi cho người kế nhiệm. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn theo thời gian.
"Về cơ bản, chúng tôi đã ly hôn", Blatter nói. Ông kể lại rằng ngay sau khi đắc cử năm 2016, Infantino từng nhiều lần đến thăm căn hộ của ông tại Zurich.
"Như những người Valais thân thiết thường làm khi gặp nhau vào buổi tối, chúng tôi cùng uống một ly rượu vang và ăn thịt khô. Khi đó, Infantino đề nghị giúp đỡ tôi".
Sau khi bị đình chỉ khỏi FIFA vào cuối năm 2015, Blatter cho biết mọi việc diễn ra quá nhanh khiến ông không kịp thu dọn toàn bộ tài sản cá nhân tại trụ sở FIFA.
"Tôi thậm chí còn chưa có thời gian để dọn két sắt của mình. Infantino bảo tôi hãy liệt kê những thứ cần lấy lại và ông ấy sẽ xử lý giúp. Sau đó tôi gọi điện cho ông ấy, nhưng thư ký lại thông báo rằng ông ấy sẽ chỉ liên lạc với tôi thông qua luật sư. Tôi đã nhận lại được một số đồ đạc, nhưng không phải tất cả".
Khi được hỏi liệu hai người có còn gặp nhau kể từ đó hay không, Blatter trả lời dứt khoát:
"Không. Ông ấy đã chặn mọi nỗ lực liên lạc. Tôi vẫn muốn gặp ông ấy. Trước hết là để có một cuộc trò chuyện thẳng thắn và làm rõ lý do vì sao ông ấy đột ngột cắt đứt mọi liên hệ với tôi. Sau đó, chúng tôi có thể cùng uống một ly rượu vang".