Sau khi gây chú ý với vai Đông trong bộ phim điện ảnh Hot boy nổi loạn hơn một thập niên trước, diễn viên Linh Sơn tiếp tục góp mặt trong một số dự án điện ảnh và truyền hình như Cô hầu gái, Kungfu phở, Yêu đến tận cùng hay Phù sa ngọt. Song, những năm sau đó, anh dần lui khỏi màn ảnh và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn.
Sau khi gây chú ý với vai Đông trong bộ phim điện ảnh Hot boy nổi loạn hơn một thập niên trước, diễn viên Linh Sơn tiếp tục góp mặt trong một số dự án điện ảnh và truyền hình như Cô hầu gái, Kungfu phở, Yêu đến tận cùng hay Phù sa ngọt. Song, những năm sau đó, anh dần lui khỏi màn ảnh và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn.
Có một quãng thời gian khá dài anh gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu để dành trọn tâm sức cho gia đình, trở thành một ông bố toàn thời gian và tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.
Khi trở lại với khán giả trong bộ phim truyền hình Lời hứa đầu tiên, đang phát sóng trên VTV3, nam diễn viên sinh năm 1987 không còn mang tâm thế của một người đi tìm hào quang hay khẳng định tên tuổi. Thay vào đó là sự điềm tĩnh của một người đã trải qua nhiều ngã rẽ cuộc sống, sẵn sàng đón nhận những vai diễn phù hợp như một cơ hội để tiếp tục sống với đam mê.
Trong phim, Linh Sơn vào vai Sơn – chàng trai vùng cao ít nói nhưng giàu tình cảm, luôn âm thầm chở che cho những người xung quanh. Cũng từ hành trình làm phim giữa núi rừng Tây Bắc, anh có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng bà con dân bản, những câu chuyện hậu trường thú vị và cả những suy ngẫm mới về nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Diễn viên Linh Sơn (giữa) chụp ảnh cùng các bạn diễn tại hậu trường phim "Lời hứa đầu tiên"
Phóng viên Báo Thể thao và Văn hóa/TTXVN đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Linh Sơn về hành trình trở lại màn ảnh, những năm tháng làm "ông bố bỉm sữa" và tâm thế của anh khi trở lại với nghệ thuật.
Hành trình trở lại núi rừng Tây Bắc
* Sau một thời gian khá dài vắng bóng trên màn ảnh, anh có thể chia sẻ về cơ duyên nào đã đưa anh nhận lời tham gia dự án phim "Lời hứa đầu tiên"?
- Quyết định tạm ngưng đóng phim một thời gian dài là để tôi tập trung lo cho gia đình. Suốt mấy năm đó, tôi ở nhà làm một ông bố "bỉm sữa" đúng nghĩa để chăm con. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp vẫn liên tục đi diễn, có phim mới và nhân vật mới, tôi cũng thấy nhớ nghề và có chút chạnh lòng.
Tuy nhiên, đó là lựa chọn của tôi và tôi thấy hoàn toàn xứng đáng khi được nhìn hai con lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày. Trong thời gian ở nhà, tôi vẫn duy trì việc tập thể thao để giữ sức khỏe và tinh thần vui vẻ. Tôi luôn nghĩ nếu mình còn đam mê thì cứ chuẩn bị sẵn sàng về cả thể chất lẫn tinh thần, để khi có cơ hội phù hợp là nắm bắt ngay.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của nam diễn viên
Đúng lúc đó thì đạo diễn gọi điện mời tôi tham gia phim Lời hứa đầu tiên. Nghe kể về vai một chàng trai dân tộc và bối cảnh quay ở núi rừng phía Bắc là tôi đã thấy rất thích rồi. Thêm nữa là hiện tại các con cũng đã lớn hơn, lại được vợ ủng hộ nên tôi quyết định xách ba lô lên và đi làm phim ngay.
* Trở lại phim trường với một bối cảnh đặc biệt như vậy, đâu là kỷ niệm hay khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với anh trong suốt quá trình quay phim?
- Mỗi bộ phim đều để lại những kỷ niệm riêng, nhưng điều tôi nhớ nhất ở Lời hứa đầu tiên lại không nằm trên phim trường mà nằm ở cuộc sống cùng bà con dân bản.
Đoàn phim ở đó khá lâu nên anh em gần như sống chung với người dân địa phương. Chúng tôi ăn cùng, sinh hoạt cùng, trò chuyện cùng. Đến mức tôi thuộc tên của rất nhiều người trong bản, biết nhà ai nuôi chó gì, trồng cây gì (cười). Những trải nghiệm đó giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống vùng cao và có thêm rất nhiều chất liệu thật để hóa thân vào nhân vật.
Ngoài ra, tôi cũng thực hiện một series mang tên Linh Sơn tự truyện, ghi lại những câu chuyện hậu trường trong suốt hành trình làm phim. Khán giả thường thấy những cảnh quay rất đẹp trên màn ảnh, nhưng phía sau đó là cả một quá trình anh em trong đoàn cùng nhau trèo đèo, lội suối, khuân vác thiết bị và vượt qua không ít khó khăn.
Tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc rất thật ấy, từ những buổi sáng sương phủ kín núi rừng, những bữa cơm đoàn giản dị, cho đến những câu chuyện vui buồn của anh em khi đi làm xa nhà. Hiện tại, series Linh Sơn tự truyện vẫn đang được tôi chia sẻ trên trang cá nhân như một cách để khán giả hiểu hơn về cuộc sống phía sau màn ảnh và hành trình của một diễn viên kiêm... gã phượt thủ thích đi làm phim. Với tôi, đó là những kỷ niệm rất đặc biệt mà có lẽ sau này nhìn lại vẫn sẽ thấy bồi hồi.
Tâm thế làm nghề sau 10 năm và góc bình yên phía sau màn ảnh
* Một số khán giả cho rằng Linh Sơn khó tìm lại hào quang thời đóng "Hot boy nổi loạn", dù anh đã thử sức với không ít dự án sau đó. Anh nghĩ sao về điều này? Sau hơn 10 năm, định hướng của anh khi theo đuổi nghệ thuật có thay đổi nhiều không?
- Tôi nghĩ mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có một vẻ đẹp riêng.
Thời điểm Hot boy nổi loạn, tôi còn trẻ, nhiều năng lượng và có những cơ hội rất đặc biệt. Nhưng sau hơn 10 năm, cuộc sống của tôi đã khác. Tôi có gia đình, có công việc kinh doanh riêng tại Bảo Lộc và hệ thống homestay.
Bây giờ tôi quay lại với nghề trong tâm thế nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi không còn áp lực phải chứng minh điều gì hay chạy theo hào quang. Cơm áo gạo tiền cũng không còn là nỗi lo lớn nhất.

Diễn viên Linh Sơn cùng các bạn diễn "Lời hứa đầu tiên"
Điều tôi quan tâm hiện nay là được tham gia những dự án hay, gặp những con người thú vị và được sống thêm nhiều cuộc đời khác nhau thông qua các vai diễn. Nếu khán giả vẫn còn nhớ đến mình và yêu quý những gì mình làm thì đó đã là một niềm hạnh phúc rồi.
* Là một người đam mê phượt, thích khám phá, lại hoạt động trong môi trường nghệ thuật nhiều thử thách, anh làm thế nào để bà xã luôn tin tưởng và yên tâm quán xuyến nhà cửa khi anh đi xa?
- Tôi nghĩ bí quyết lớn nhất là... đừng để vợ phải đoán mình đang ở đâu.
Công việc của tôi thường xuyên phải đi xa, hết đoàn phim này đến hành trình khác. Nhưng tôi luôn cố gắng chia sẻ với vợ mọi thứ một cách rõ ràng và chân thành nhất. Đi đâu, làm gì, ở đâu gần như cô ấy đều biết.
Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian cho gia đình bất cứ khi nào có thể. Tôi từng có khoảng thời gian khá dài ở nhà chăm con nên có lẽ vợ hiểu rằng dù tôi thích xê dịch đến đâu thì gia đình vẫn luôn là nơi tôi muốn quay về.
Thật ra, người ta hay nói đàn ông mê phượt khó giữ chân. Nhưng tôi nghĩ ngược lại. Đi nhiều mới thấy không đâu bằng nhà mình. Và may mắn là tôi có một người vợ đủ tin tưởng để cho mình được tiếp tục những hành trình mình yêu thích.
"Tôi là một gã phượt thủ thích đi làm phim"
* Sau khi khép lại hành trình của "Lời hứa đầu tiên", anh đã có kế hoạch hay chuẩn bị tham gia vào dự án phim mới nào chưa?
- Hiện tại tôi đang tham gia bộ phim cổ trang Thanh Lâu của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.
Bộ phim được quay ở rất nhiều địa điểm đẹp như Lạng Sơn, Hội An và Hà Giang. Với tôi, đây gần như là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghề diễn viên và niềm đam mê xê dịch.
Mỗi lần đoàn phim di chuyển đến bối cảnh mới là tôi lại tranh thủ chất ba lô lên xe máy, rong ruổi thêm vài cung đường để khám phá vùng đất đó theo cách của riêng mình.
Bạn bè hay hỏi trêu rằng tôi là diễn viên hay phượt thủ. Tôi thường trả lời vui rằng: "Tôi là một gã phượt thủ thích đi làm phim". Và có lẽ đến giờ tôi vẫn đang tận hưởng hành trình ấy theo cách rất riêng của mình.

* Cảm ơn anh vì những chia sẻ!