Vòng cuối V-League 2025/26 chứng kiến nỗi buồn của Becamex TP.HCM vì dù thắng HAGL 3-1 nhưng Vĩ Hào cùng đồng đội vẫn phải xuống hạng do xếp cuối bảng. Tiền đạo U23 Việt Nam đã nói lời xin lỗi người hâm mộ vì thành tích không như ý của CLB giàu truyền thống thứ 2 V-League.
Vòng cuối V-League 2025/26 chứng kiến nỗi buồn của Becamex TP.HCM vì dù thắng HAGL 3-1 nhưng Vĩ Hào cùng đồng đội vẫn phải xuống hạng do xếp cuối bảng. Tiền đạo U23 Việt Nam đã nói lời xin lỗi người hâm mộ vì thành tích không như ý của CLB giàu truyền thống thứ 2 V-League.
Vòng đấu cuối đã không chứng kiến phép màu đến với CLB Becamex TP.HCM khi đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh quá bất lợi so với hai đội cùng có 21 điểm là SHB Đà Nẵng và PVF CAND.

Vĩ Hào cho biết, CLB xuống hạng một phần bởi không có nhiều may mắn ở mùa giải năm nay. Ảnh: BBD
Vì thua xa chỉ số đối đầu nên Becamex TP.HCM có thắng HAGL cũng không thể tự quyết, còn nhiều người tin chắc SHB Đà Nẵng và PVF CAND sẽ có chiến thắng lần lượt trước Thanh Hóa và SLNA vốn đã hết động lực.

Tiền đạo 23 tuổi có 1 bàn sau 10 trận cho CLB mùa này. Ảnh: BBD
Kịch bản cho thấy nhận định của giới chuyên môn không sai. SHB Đà Nẵng thắng đậm Thanh Hóa 4-0, SLNA thua PVF CAND 1-3 ở sân nhà Vinh và Becamex TP.HCM chính thức xuống hạng dù thắng HAGL 3-1 ở đất Thủ. Đội bóng 4 lần vô địch V-League chính thức rơi hạng sau 23 năm hiện diện ở sân chơi cao nhất.
Một CLB từng là biểu tượng của bóng đá miền Đông Nam Bộ, từng được ví như "Chelsea Việt Nam", với 4 chức vô địch quốc gia và hơn một thập niên thống trị V-League phải trở lại giải hạng nhất trong cảm giác bất lực, tiếc nuối và cả hoang mang về tương lai.
Becamex TP.HCM không phải đội bóng yếu nhất giải. Họ kết thúc mùa với 24 điểm, bằng SHB Đà Nẵng và PVF CAND. Nhưng bóng đá không chỉ được quyết định bởi cảm xúc hay danh tiếng.
Những trận đối đầu trực tiếp đã trở thành "bản án" cho đội bóng này. Becamex TP.HCM chỉ có 1 điểm, còn PVF CAND có 5 điểm và SHB Đà Nẵng có tới 10 điểm.
Chiến thắng 3-1 trước HAGL vì thế chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Đội bóng của GĐKT Đặng Trần Chỉnh đã đánh rơi quá nhiều cơ hội trước đó để rồi không còn quyền tự quyết ở thời khắc cuối cùng.
Từ tháng 3 đến hết mùa giải, Becamex TP.HCM chỉ thắng đúng một trận. Một thống kê đủ để lý giải vì sao họ xuống hạng, bất chấp sở hữu nhiều tuyển thủ chất lượng và một đội hình không hề tệ.
Bùi Vĩ Hào, Minh Khoa, Việt Cường, Tấn Tài, Tùng Quốc hay thủ môn Minh Toàn đều là những cái tên giàu tiềm năng. Vĩ Hào thậm chí còn là niềm hy vọng của U23 Việt Nam sau kỳ AFF Cup 2024 thành công. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không thể chỉ dựa vào vài cá nhân. Một tập thể thiếu bản lĩnh, thiếu định hướng chiến lược và vận hành lạc hậu cuối cùng vẫn phải trả giá.
Phát biểu sau trận, Bùi Vĩ Hào nghẹn ngào xin lỗi người hâm mộ và CLB. Tiền đạo U23 Việt Nam thừa nhận toàn đội rất buồn khi không thể trụ hạng, dù đã cố gắng chiến đấu tới phút cuối cùng. Những lời xin lỗi ấy chân thành, nhưng cũng phản ánh sự bất lực của một thế hệ cầu thủ trẻ đang phải gánh hậu quả từ nhiều năm trì trệ của đội bóng.
Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện với HLV Hứa Hiền Vinh đến quá muộn. Ông thắng trận đầu tiên cùng CLB ở vòng cuối, như món quà chia tay gửi đến người hâm mộ để an ủi.
Nhưng điều khiến nhiều người lo lắng hơn cho CLB này cả không phải là suất xuống hạng mà tương lai có thể bất định phía trước.
V-League 2025/26 vì thế khép lại như một lời nhắc nghiệt ngã khi bóng đá không có chỗ cho sự ngủ quên trong quá khứ.
Becamex TP.HCM từng là tượng đài, nhưng tượng đài cũng có thể sụp đổ nếu không thay đổi để thích nghi với thời cuộc. Xuống hạng là cú sốc lớn, nhưng cũng có thể là điều cần thiết để đội bóng này nhìn lại chính mình.