thethaovanhoa.vn

Phượng nở muộn

CCKM 05/06/2026 17:00 GMT+7

Hè đã sang lâu rồi, mà Phượng giờ mới nở. Ba bàn thắng trong 3 trận gần nhất trước Đại học Văn Hiến TP.HCM, CLB TP.HCM và Long An của Công Phượng giúp Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V-League 2026/2027 trước lượt trận cuối cùng.

Hè đã sang lâu rồi, mà Phượng giờ mới nở. Ba bàn thắng trong 3 trận gần nhất trước Đại học Văn Hiến TP.HCM, CLB TP.HCM và Long An của Công Phượng giúp Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V-League 2026/2027 trước lượt trận cuối cùng.

Rất nhiều các dòng trạng thái của Xuân Trường, Minh Vương..., các cựu binh đồng đội cùng lứa U19 Học viện HAGL Arsenal - JMG của Phượng xuất xưởng cách đây 12 năm, trên các nền tảng MXH, bày tỏ về niềm hạnh phúc "lần đầu lên đỉnh" cùng Trường Tươi Đồng Nai. Phượng thì có vẻ kín tiếng hơn, bởi anh biết, chỉ nhiêu đó thôi là không đủ.

Công Phượng đã từng được kỳ vọng rất lớn như một thần đồng của bóng đá Việt Nam, nhưng dường như chưa bao giờ làm thỏa mãn tất cả. Những chuyến "du học", các bản hợp đồng chuyển nhượng bị cho là nhiều tính thương mại hơn yếu tố chuyên môn và các ca chấn thương, những lần bị thất sủng ở mọi cấp độ..., Công Phượng không giải thích mà chỉ lầm lũi nỗ lực.

Hơn 12 năm nay, tương đương với 3-4 thế hệ cầu thủ, Phượng vẫn ở đó, không thể tiến lên. Cứ độ Hè về, khi các ĐTQG tập trung, Phượng mới lại khiến người ta phải nhắc tên. Nhưng lần này có vẻ hơi muộn mất rồi.

Sau kết thúc các lượt trận cuối V-League và hạng Nhất quốc gia 2025/2026, ĐTQG sẽ chính thức hội quân cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (diễn ra vào cuối tháng 7 tới). Kế hoạch của HLV Kim Sang Sik dường như chắc chắn sẽ không có Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương... như thuộc tính. Thậm chí Tuấn Anh (Nam Định) cũng khó có suất.

Người quan sát: Phượng nở muộn - Ảnh 1.

Công Phượng toả sáng ở CLB Đồng Nai nhưng khó lòng được gọi lên ĐT Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Không phải các cầu thủ lứa của Phượng kém tài, mà thực tế, môi trường cạnh tranh ở giải hạng Nhất quốc gia thấp hơn V-League rất nhiều. Tốc độ chậm hơn và chuyên môn cũng kém hơn vài bậc. Đấy là chưa kể cơ chế vận hành cấp độ ĐTQG lúc này cũng khác. Đặt các cái tên kể trên vào đâu cũng khó, khi vài năm qua dưới thời HLV Kim Sang Sik, cầu thủ không chỉ giàu tính cơ bắp, mà còn giỏi thích nghi với thứ bóng đá chuyển đổi ở cường độ cao.

Nếu như hàng công của đội tuyển chắc chắn sẽ được khoán cho ngoại binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc (Geovane), đều đang vào độ chín, thì Tuấn Hải hay Hai Long, cũng phải dạt biên hoặc dự bị; trong khi tuyến giữa, buồng phổi của đội bóng, đã thuộc về Hoàng Đức, Quang Hải và Ngọc Tân rồi.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ hơn 80% các bàn thắng đến từ các pha đánh biên. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ vẫn đánh biên, với bộ cánh rất khỏe trong sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3 quen thuộc. Và sơ đồ này khó tìm chỗ cho Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương. Những cầu thủ này dù chưa qua thời đỉnh cao, nhưng đã ở tuổi "băm", nên việc tìm cách trụ lại Trường Tươi Đồng Nai ở mùa V-League tới cũng là cả vấn đề.

Tiếc cho Công Phượng và tiếc cho cả một lứa cầu thủ tài năng và thuần tính bậc nhất mà nền bóng đá từng sản sinh ra. Mặc dù vậy, Phượng và các đồng đội sẽ vẫn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những đứa trẻ bước vào tập luyện bóng đá.

Hè đến rồi, mùa đẹp nhất trong năm dành cho bóng đá trẻ. Chúng ta sẽ lại trồng thật nhiều cây con, để mai này hái quả ngọt! 

  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN