Niềm vui chiến thắng của Paris Saint-Germain sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi làn sóng bạo lực lan rộng trên khắp nước Pháp. Một người thiệt mạng, một người khác trong tình trạng nguy kịch, gần 180 cảnh sát bị thương và hơn 890 người bị bắt giữ sau các vụ bạo loạn diễn ra tại ít nhất 15 thành phố.
Niềm vui chiến thắng của Paris Saint-Germain sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi làn sóng bạo lực lan rộng trên khắp nước Pháp. Một người thiệt mạng, một người khác trong tình trạng nguy kịch, gần 180 cảnh sát bị thương và hơn 890 người bị bắt giữ sau các vụ bạo loạn diễn ra tại ít nhất 15 thành phố.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết số người bị bắt giữ trong các vụ việc liên quan đến hoạt động ăn mừng chiến thắng của PSG đã lên tới hơn 890 người.
"Chúng tôi đã thực hiện hơn 890 vụ bắt giữ. Con số này cao hơn 45% so với năm ngoái", ông Nunez phát biểu trên đài France Inter. Ông cũng cho biết gần 180 thành viên lực lượng thực thi pháp luật đã bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.
PSG đánh bại Arsenal với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu để giành chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, thay vì những màn ăn mừng trong hòa bình, nhiều khu vực tại Paris và các thành phố khác đã rơi vào cảnh hỗn loạn.
Xe cộ bị đốt cháy, pháo sáng bắn khắp nơi, hơi cay được sử dụng để giải tán đám đông, nhiều cửa hàng bị cướp phá và các cuộc đụng độ giữa người hâm mộ với lực lượng cảnh sát liên tục nổ ra.
Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hàng nghìn người tụ tập trên đường phố thủ đô Paris giữa khói lửa và tiếng còi báo động. Một số đoạn clip cho thấy nhiều người nhảy múa xung quanh những chiếc xe đang bốc cháy.
Hình ảnh hỗn loạn tràn ngập mạng xã hội.
Trong lúc các hình ảnh hỗn loạn tràn ngập mạng xã hội, một đoạn video dài 18 giây ghi lại cảnh tháp Eiffel bị bao phủ bởi làn khói đen dày đặc đã nhanh chóng lan truyền.
Nhiều tài khoản cho rằng biểu tượng nổi tiếng của Paris đang bốc cháy giữa làn sóng bạo loạn. Một bài đăng trên mạng xã hội thậm chí còn viết: "Paris đang cháy. Ngọn lửa đã lan tới tháp Eiffel".
Tuy nhiên, thực tế tháp Eiffel hoàn toàn không bị cháy. Đoạn video được đăng tải đầu tiên bởi một tài khoản mang tên Luc Auffret, người cho biết đám cháy xảy ra gần khu vực tháp Eiffel chứ không phải bên trong công trình này. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực bờ sông Seine, tạo ra những cột khói lớn bao phủ một phần tháp Eiffel và khiến nhiều người lầm tưởng công trình đang bốc cháy.
Theo giới chức Pháp, một người đàn ông đã thiệt mạng khi điều khiển xe máy quanh tuyến đường vành đai Paris để ăn mừng chiến thắng của PSG. Ngoài ra, nhà chức trách cũng ghi nhận nhiều vụ tấn công bằng dao và các hành vi bạo lực khác.





Một người tử vong, gần 900 người bị bắt khi bạo loạn bùng phát tại nhiều thành phố ở Pháp.
Sau những vụ việc tương tự xảy ra trong lễ ăn mừng chức vô địch Champions League mùa trước, giới chức Pháp đã triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn cho trận chung kết năm nay. Khoảng 22.000 cảnh sát được huy động trên toàn quốc, trong đó riêng Paris có tới 8.000 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ. Nhiều tuyến tàu điện mặt đất đã bị tạm dừng hoạt động, một số ga tàu điện ngầm đóng cửa và các tuyến xe buýt tại nhiều khu vực bị hạn chế nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an ninh.
Dù vậy, những biện pháp này vẫn không thể ngăn chặn làn sóng bạo lực lan rộng sau khi PSG đăng quang.
Các hình ảnh về đốt phá, cướp bóc và đụng độ với cảnh sát tiếp tục xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, khiến nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn tại một trong những thành phố biểu tượng của châu Âu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón các cầu thủ PSG tại Điện Elysee để chúc mừng thành tích của đội bóng. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định PSG là "niềm tự hào to lớn" của đất nước nhưng đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực xảy ra trong đêm ăn mừng.
"Đủ rồi. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với điều này", ông Macron tuyên bố. "Đây không phải bóng đá. Đây không phải thể thao. Đây không phải điều mà chúng ta yêu quý".