thethaovanhoa.vn

HLV Arsenal thất vọng với trọng tài, tự hào về các học trò

Tuấn Cương 31/05/2026 06:44 GMT+7

Sau trận chung kết Champions League mà Arsenal thua PSG trên chấm luân lưu, HLV Mikel Arteta không giấu được nỗi thất vọng, đặc biệt khi nhắc đến những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.

Sau trận chung kết Champions League mà Arsenal thua PSG trên chấm luân lưu, HLV Mikel Arteta không giấu được nỗi thất vọng, đặc biệt khi nhắc đến những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.

HLV Arsenal bức xúc vì trọng tài

Đội bóng thành London khởi đầu hoàn hảo khi Kai Havertz đưa Arsenal vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 6. Trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, các học trò của Arteta triển khai lối chơi phòng ngự kỷ luật và khiến nhà đương kim vô địch châu Âu gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi ở phút 62 khi trọng tài Daniel Siebert, sau khi tham khảo VAR, xác định Cristian Mosquera phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Ousmane Dembele đánh bại thủ môn Arsenal để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

HLV Arsenal thất vọng với trọng tài, tự hào về các học trò - Ảnh 1.

Arteta cho rằng lẽ ra Arsenal phải được hưởng phạt đền ở tình huống này

Bước sang hiệp phụ, Arsenal tiếp tục cho rằng họ bị từ chối một quả phạt đền sau tình huống Noni Madueke ngã trong khu vực cấm địa. Đây chính là chi tiết khiến Arteta đặc biệt tiếc nuối sau trận.

"Tôi đã xem lại pha bóng đó và theo quan điểm của tôi, hoàn toàn có đủ cơ sở để thổi phạt đền", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ. "Điều khiến tôi thất vọng là đã có nhiều tình huống tương tự được xử lý theo hướng khác ở mùa giải này. Trọng tài có quyền đưa ra quyết định của mình, nhưng thật khó để không đặt câu hỏi khi cách xử lý ở tình huống đó khác với pha bóng dẫn tới quả phạt đền của PSG."

Arteta cho rằng đó là một trong những khoảnh khắc mang tính quyết định của trận đấu. Theo ông, nếu Arsenal được hưởng quả phạt đền ở thời điểm đó, kịch bản trận chung kết hoàn toàn có thể thay đổi.

HLV Arsenal thất vọng với trọng tài, tự hào về các học trò - Ảnh 2.

Thay vì nâng cúp vô địch, Arteta phải bước qua nó một cách ngậm ngùi

"Rất khó chấp nhận khi bạn có một hành trình tuyệt vời xuyên suốt mùa giải nhưng lại gục ngã ở trận đấu cuối cùng theo cách như vậy. Chúng tôi đã ở rất gần đích đến."

Dù vậy, nhà cầm quân 44 tuổi không muốn các học trò chìm trong thất vọng quá lâu. Ông nhấn mạnh rằng những cảm xúc đau đớn sau thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng Arsenal phải biết biến trải nghiệm đó thành động lực cho tương lai. "Tôi đã nói với các cầu thủ rằng tôi vô cùng tự hào về họ. Họ đã chiến đấu hết mình vì màu áo này, vì người hâm mộ này và vì những mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi. Nếu đang đau đớn, hãy đối diện với nỗi đau đó. Nếu mắc sai lầm, hãy học hỏi từ nó. Đó là cách duy nhất để trở nên mạnh mẽ hơn."

Arteta cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Arsenal.

"Dù tôi có nói lời cảm ơn bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không bao giờ là đủ. Không chỉ vì những thành tích mà đội bóng đạt được mùa này, mà còn bởi những khoảnh khắc tuyệt vời chúng tôi đã cùng nhau trải qua trên hành trình ấy."

Bên cạnh sự tiếc nuối, Arteta vẫn dành sự tôn trọng cho PSG. Ông thừa nhận đối thủ sở hữu chất lượng đội hình và nguồn lực đủ sức cạnh tranh ở mọi đấu trường, đồng thời xứng đáng được ghi nhận sau những gì đã thể hiện trong cả mùa giải.

HLV Arsenal thất vọng với trọng tài, tự hào về các học trò - Ảnh 3.

Enrique mang tâm trạng hoàn toàn trái ngược

Ở phía đối diện, HLV Luis Enrique xuất hiện với tâm trạng hoàn toàn trái ngược sau khi giúp PSG trở thành đội đầu tiên kể từ Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

"Thật tuyệt vời khi có thể vô địch Champions League hai năm liên tiếp. Có thể hôm nay cả hai đội đều có lý do để nghĩ mình xứng đáng chiến thắng, nhưng nếu nhìn vào toàn bộ mùa giải, tôi tin PSG hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này", Enrique chia sẻ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không giấu tham vọng tiếp tục thống trị sân chơi số một châu Âu. "Chúng tôi muốn làm lại điều đó vào mùa giải tới. PSG đã tạo nên lịch sử với hai chức vô địch liên tiếp và chúng tôi muốn tiếp tục viết thêm những chương mới."

Dù đăng quang, Enrique vẫn dành nhiều lời khen cho Arsenal và người đồng nghiệp Arteta. "Họ khiến chúng tôi trải qua một trận đấu cực kỳ khó khăn. Arsenal ghi bàn sớm và tổ chức phòng ngự rất tốt. Có những thời điểm bạn cảm thấy như bị bóp nghẹt khi đối đầu với họ. Tôi rất tôn trọng Arteta và những gì ông ấy đã xây dựng."

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN