thethaovanhoa.vn

Chuyện World Cup ngày xưa: Ngày Triều Tiên tạo địa chấn trước Italy bằng nguồn cảm hứng Chollima

cẩm oanh 29/05/2026 15:52 GMT+7

World Cup 1966 không chỉ là giải đấu đưa tuyển Anh lên đỉnh thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Đó còn là nơi chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất bóng đá thế giới, khi Triều Tiên - đội bóng vô danh đến từ châu Á, đánh bại Italy hùng mạnh để viết nên câu chuyện cổ tích không tưởng tại Ayresome Park.

World Cup 1966 không chỉ là giải đấu đưa tuyển Anh lên đỉnh thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Đó còn là nơi chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất bóng đá thế giới, khi Triều Tiên - đội bóng vô danh đến từ châu Á, đánh bại Italy hùng mạnh để viết nên câu chuyện cổ tích không tưởng tại Ayresome Park.

Từ đội bóng vô danh đến cuộc chiến sinh tử với Italy

Trước khi World Cup 1966 khởi tranh, gần như không ai tin Triều Tiên có thể xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hành trình vượt qua vòng loại của họ mang màu sắc đặc biệt.

20 trong số 22 đội tuyển thuộc châu Phi, châu Á và châu Đại Dương rút khỏi vòng loại để phản đối quyết định của FIFA khi chỉ dành đúng một suất cho cả ba khu vực, khiến con đường trở nên ngắn hơn dự kiến. Cuối cùng, Triều Tiên chỉ phải vượt qua Australia trong trận play-off sân nhà. Triều Tiên đánh bại Australia với tổng tỷ số 9-2 để giành vé đến World Cup trên đất Anh.

Chuyện World Cup ngày xưa: Ngày Triều Tiên tạo địa chấn trước Italy bằng nguồn cảm hứng Chollima - Ảnh 1.

Trước khi World Cup 1966 khởi tranh, gần như không ai tin Triều Tiên có thể xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Rơi vào bảng đấu với Italy, Chile và Liên Xô, Triều Tiên bị xem là "kẻ lót đường". Dự đoán ấy càng có cơ sở khi họ thua Liên Xô 0-3 trong trận ra quân. Tuy nhiên, đội bóng châu Á đã khiến tất cả bất ngờ ở lượt trận tiếp theo. Dù bị Chile dẫn trước, Triều Tiên vẫn kiên cường vùng lên để giành trận hòa 1-1 nhờ bàn thắng của Pak Seung-zin.

Tinh thần chiến đấu quả cảm của Triều Tiên nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ vùng Đông Bắc nước Anh. Những khán giả vốn luôn yêu mến các đội bóng yếu thế bắt đầu mơ về điều kỳ diệu. Và sau loạt kết quả ở bảng đấu, cánh cửa vào tứ kết bất ngờ mở ra với đại diện châu Á.

Trong khi đó, Italy bước vào World Cup 1966 với khát khao xóa bỏ chuỗi thất vọng kéo dài suốt hai thập kỷ. Azzurri không vượt qua vòng bảng ở các kỳ World Cup 1950 và 1954, thậm chí không thể giành vé dự World Cup 1958. Đến năm 1962, họ tiếp tục bị loại sớm trong giải đấu nổi tiếng với "Trận chiến Santiago" đầy bạo lực trước Chile.

Dẫu vậy, Italy vẫn được đánh giá vượt trội. Họ thắng Chile 2-0 ở trận mở màn và chỉ thua Liên Xô 0-1, đồng nghĩa chỉ cần hòa Triều Tiên là sẽ vào tứ kết.

Chẳng ai tin điều không tưởng sẽ xảy ra.

Bàn thắng của Pak Doo-ik và cú sốc rung chuyển thế giới

Tối 19/7/1966 tại Ayresome Park, Triều Tiên bước vào trận đấu lịch sử với niềm cảm hứng mang tên Chollima - chiến mã thần thoại trong văn hóa Triều Tiên. Để đánh bại Italy hùng mạnh, họ cần một phép màu. Và phép màu ấy xuất hiện từ cái tên Pak Doo-ik.

Italy bước vào trận đấu với vấn đề lớn về lực lượng. Đội trưởng Giacomo Bulgarelli bị đau đầu gối trước trận, nhưng HLV Edmondo Fabbri vẫn quyết định mạo hiểm sử dụng ông. Canh bạc ấy nhanh chóng phản tác dụng. Ngay đầu trận, Bulgarelli tái phát chấn thương sau pha va chạm với Pak Seung-zin. Trong thời đại chưa được phép thay người, Italy buộc phải thi đấu với thế trận thiếu người suốt phần lớn thời gian còn lại.

Bước ngoặt lịch sử đến ở phút 42. Sau tình huống phá bóng lỗi của hàng thủ Italy, Yong-Won Ha đánh đầu đưa bóng trở lại khu vực cấm địa. Pak Doo-ik khéo léo để bóng lướt ngang người trước khi tung cú sút sệt hiểm hóc đánh bại thủ thành Enrico Albertosi.

Khoảnh khắc Albertosi vươn cánh tay phải trong vô vọng trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất lịch sử World Cup. Suốt nhiều năm sau, người Italy vẫn tin Pak Do-ik là một nha sĩ. Thực tế, ông là một hạ sĩ trong quân đội Triều Tiên.

Chuyện World Cup ngày xưa: Ngày Triều Tiên tạo địa chấn trước Italy bằng nguồn cảm hứng Chollima - Ảnh 2.

Hàng thủ Triều Tiên chiến đấu như những chiến binh thực thụ để bảo vệ lợi thế mong manh.

Cả sân Ayresome Park chết lặng rồi bùng nổ. Bình luận viên Frank Bough của BBC gần như hét lên trong kinh ngạc: "Triều Tiên vượt lên dẫn trước năm phút trước giờ nghỉ. Thật là một cú sốc!".

Hiệp hai trở thành màn chống đỡ nghẹt thở của Triều Tiên trước sức ép điên cuồng từ Italy. Azzurri dồn toàn lực tìm bàn gỡ, nhưng những cơ hội ngon ăn nhất đều bị Marino Perani bỏ lỡ. Trong khi đó, hàng thủ Triều Tiên chiến đấu như những chiến binh thực thụ để bảo vệ lợi thế mong manh. 

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những cầu thủ Italy cúi gằm mặt rời sân. Một trong những ứng viên vô địch đã bị loại bởi đội bóng từng bị xem là yếu nhất giải đấu. Còn Triều Tiên trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 1966.

"Họ thắng rồi! Trời ơi, họ thắng thật rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thật không thể tin nổi!". Đó là tiếng hét đầy sửng sốt của bình luận viên huyền thoại Frank Bough. Người đàn ông nổi tiếng với phong thái điềm tĩnh trên sóng truyền hình BBC cũng không thể giữ được sự lạnh lùng trước những gì diễn ra ở Ayresome Park tối 19/7/1966.

Viết trên tờ Daily Mirror, HLV Joe Harvey của Newcastle gọi kết quả này là một "cơn địa chấn bóng đá", đồng thời so sánh với chiến thắng 1-0 của Mỹ trước tuyển Anh tại World Cup 1950. Các tờ Birmingham Daily Post và Aberdeen Press and Journal cũng đồng tình khi nhấn mạnh quy mô khổng lồ của cú sốc mà Triều Tiên tạo ra.

Đội bóng châu Á nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ nước chủ nhà. Đến khi đối đầu Bồ Đào Nha của Eusébio tại tứ kết, Triều Tiên đã trở thành đội tuyển được cổ vũ nhiều nhất giải đấu, ngoài tuyển Anh.

Chuyện World Cup ngày xưa: Ngày Triều Tiên tạo địa chấn trước Italy bằng nguồn cảm hứng Chollima - Ảnh 3.

Triều Tiên trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 1966.

Nhưng với người Italy, cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.

Khi trở về Genoa, các cầu thủ và ban huấn luyện bị đám đông giận dữ ném cà chua thối. Báo chí Italy mổ xẻ thất bại chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này.

HLV Edmondo Fabbri bị sa thải và cấm hoạt động bóng đá trong 11 tháng. Sau giải đấu, ông cố gắng tự minh oan bằng cách thu thập lời khai từ các cầu thủ. Một số người tuyên bố họ đã bị tiêm thuốc và uống thuốc gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.

Giacomo Bulgarelli, Giacinto Facchetti, Francesco Janich và Giovanni Lodetti đều nói rằng họ từng trải qua cảm giác bất an và sợ hãi sau khi dùng thuốc. Sandro Mazzola nhắc đến những viên thuốc và các buổi xông hơi cường độ cao, trong khi Gianni Rivera cùng nhiều đồng đội khẳng định giới chức bóng đá Italy đã yêu cầu họ "không đánh giá quá cao Triều Tiên". Những lời khai mâu thuẫn càng khiến scandal trở nên rối ren hơn.

Trong khi Italy chìm trong hỗn loạn, Triều Tiên tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích khi gặp Bồ Đào Nha ở tứ kết. Triều Tiên gây sốc khi dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 25 phút nhờ các bàn thắng của Pak Seung-zin, Li Dong Woon và Yang Seung Kook. Bồ Đào Nha khi ấy đứng bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, Eusebio đã kéo đại diện châu Âu trở lại. Ngôi sao huyền thoại của Bồ Đào Nha dẫn dắt cuộc ngược dòng kinh điển để thắng 5-3, chấm dứt hành trình kỳ diệu của Triều Tiên.

Ngày nay, Ayresome Park không còn tồn tại và đã được thay thế bằng một khu dân cư mang tên The Turnstile. Tuy nhiên, nơi đây vẫn có một dấu bằng đồng mô phỏng dấu giày của Pak Do-ik, đặt đúng vị trí ông tung cú sút làm rung chuyển thế giới bóng đá hơn nửa thế kỷ trước.

Một dấu tích vĩnh cửu của cú sốc vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN