Khi Vòng chung kết World Cup 2026 chỉ còn tính bằng tuần, buổi lễ công bố danh sách đội tuyển bóng đá nam quốc gia Mỹ đã biến thành một ngày hội thực sự, nơi từng tuyển thủ được giới thiệu trang trọng trước đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt.
Khi Vòng chung kết World Cup 2026 chỉ còn tính bằng tuần, buổi lễ công bố danh sách đội tuyển bóng đá nam quốc gia Mỹ đã biến thành một ngày hội thực sự, nơi từng tuyển thủ được giới thiệu trang trọng trước đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt.
Hàng trăm cổ động viên đã tụ tập dưới ánh nắng chan hòa tại Cảng số 17 (Pier 17) thuộc khu Seaport, Manhattan. Liên đoàn Bóng đá Mỹ đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chỉ vài ngày trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức lăn bóng trên đất Mỹ.
Từng thành viên trong danh sách lần lượt bước lên sân khấu trong tiếng reo hò không ngớt, tay nâng cao chiếc áo đấu in tên và số áo của mình. Bầu không khí luôn tràn ngập sự hứng khởi khi người hâm mộ ĐT Mỹ được tận hưởng thời tiết tuyệt đẹp cùng các tiết mục giải trí sôi động, bao gồm cả sự xuất hiện của rapper đình đám Gunna.
Đông đảo người hâm mộ bóng đá Mỹ đã đổ về Cảng số 17 tại thành phố New York để theo dõi buổi công bố danh sách đội hình tham dự World Cup 2026
Sự vắng mặt gây tranh cãi lớn nhất trong danh sách này là Diego Luna, ngôi sao của CLB Real Salt Lake. Anh đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng tại Gold Cup và đang vươn mình trở thành một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Mỹ.
Làn sóng phản đối việc Luna bị gạch tên đã xuất hiện ngay trên sóng truyền hình trực tiếp của đài Fox. Ở phần đầu chương trình, một cổ động viên đã giơ cao tấm biển với dòng chữ: "Poch, chúng tôi muốn Diego Luna", nhắm thẳng vào quyết định để lại nhiều tiếc nuối nhất của vị chiến lược gia người Argentina.
Phát biểu trên sóng truyền hình sau khi danh sách chính thức được công bố, HLV Mauricio Pochettino đã chia sẻ về những khó khăn trong quá trình xây dựng đội hình, đồng thời gợi lại nỗi đau của chính ông thời còn thi đấu cho đội tuyển Argentina.
"Khi còn là cầu thủ, tôi đã lỡ hẹn với hai kỳ World Cup vào năm 1994 và 1998", HLV Pochettino bộc bạch. "Nhưng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực và đến năm 2002, tôi đã có tên trong danh sách và được hít thở bầu không khí World Cup. Tất cả là ở niềm tin. Đúng là việc phải ở nhà là điều rất thất vọng đối với những ai không thể góp mặt. Tôi đã mất ngủ suốt hai tuần qua vì chúng tôi luôn quan tâm đến con người và các cầu thủ của mình. Nhưng bóng đá là vậy và chúng ta phải tiến về phía trước... Giờ đây, toàn đội cần tập trung, cống hiến hết mình và tạo nên những kỷ niệm đẹp", HLV Pochettino nói tiếp.
Thực tế, danh sách này đã bị rò rỉ từ trước. Các phóng viên của tờ The Guardian đã thu thập và công bố 26 cái tên mà Mauricio Pochettino sẽ mang vào chiến dịch, dẫn đến hàng loạt những đồn đoán và phân tích chuyên sâu.
Phần lớn trong số 26 cái tên này đều nằm trong dự đoán của người hâm mộ, nổi bật là ngôi sao chạy cánh Christian Pulisic (AC Milan), tiền vệ Weston McKennie (Juventus), hậu vệ biên Antonee 'Jedi' Robinson (Fulham) và tiền vệ đánh chặn Tyler Adams (Bournemouth). Tuy nhiên, sự thiếu vắng của những cái tên như tiền vệ phòng ngự Tanner Tessmann hay Diego Luna trên sân khấu đã tạo nên những khoảng trống đáng chú ý.
Khi được các phóng viên chất vấn về lý do không triệu tập Tessmann, Pochettino đã né tránh và từ chối trả lời: "Tôi không muốn bàn về những cầu thủ không có tên trong danh sách. Làm vậy là thiếu tôn trọng những cầu thủ đang có mặt tại đây".
Thay vì chọn Tessmann, tuyến giữa của Pochettino chỉ bao gồm vỏn vẹn 4 cầu thủ, 3 trong số đó từng tham dự World Cup tại Qatar. Hai người đầu tiên là Adams và McKennie, những tiền vệ được đánh giá là xuất sắc nhất của bóng đá Mỹ hiện tại và gần như chắc suất đá chính tại World Cup. Hai cái tên còn lại là những tiền vệ dày dặn kinh nghiệm tại giải MLS: Cristian Roldan, người có cơ hội tái xuất đấu trường World Cup, và tân binh Sebastian Berhalter.
Trong số 26 cầu thủ được chọn, có tới một nửa lần đầu tiên được trải nghiệm bầu không khí của một kỳ World Cup.
Theo kế hoạch, tuyển Mỹ sẽ di chuyển đến trung tâm huấn luyện mới khánh thành của họ tại Atlanta trước khi đá hai trận giao hữu gặp Senegal ở Charlotte và Đức ở Chicago. Sau đó, họ sẽ bay tới Los Angeles, nơi tuyển Mỹ đá trận ra quân vòng bảng World Cup gặp đối thủ Paraguay.
Thủ môn: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City FC), Chris Brady (Chicago Fire)
Hậu vệ: Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Tim Ream (Charlotte FC), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)
Tiền vệ: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milan), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Tiền đạo: Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Brenden Aaronson (Leeds United), Max Arfsten (Columbus Crew), Haji Wright (Coventry City), Folarin Balogun (AS Monaco), Tim Weah (Olympique Lyonnais), Alex Zendejas (Club América)
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026