Xét từ đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 đến nay, hàng công đội tuyển Việt Nam lộ rõ sự thất thường và thiếu ổn định. Dù sở hữu những cái tên chất lượng, phong độ của các tiền đạo lại diễn biến trái chiều giữa CLB và ĐTQG, buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán kỹ lưỡng cho sân chơi lớn khu vực sắp tới.
Xét từ đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 đến nay, hàng công đội tuyển Việt Nam lộ rõ sự thất thường và thiếu ổn định. Dù sở hữu những cái tên chất lượng, phong độ của các tiền đạo lại diễn biến trái chiều giữa CLB và ĐTQG, buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán kỹ lưỡng cho sân chơi lớn khu vực sắp tới.
Điểm sáng hiếm hoi là Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC). Tiền vệ nhập tịch này đang có mùa giải bùng nổ, góp công lớn giúp Hà Nội FC đua Top 3 V-League với khoảng 10 bàn thắng cùng hàng loạt kiến tạo ấn tượng.
Hoàng Hên duy trì sự ổn định, sắc bén và khả năng bùng nổ cao. Thế nhưng, khi lên đội tuyển, anh lại chưa có duyên ghi bàn. Tuy vậy, ở đội hình được HLV Kim Sang Sik công bố, cầu thủ Hà Nội FC là một tiền vệ.
Bạn thân của Hoàng Hên là Xuân Son thì đang là nỗi lo lớn của ông thầy Hàn Quốc. Trên đội tuyển, anh thường tỏa sáng mỗi khi tập trung. Nhưng tại V-League 2025/26, Xuân Son sa sút nghiêm trọng với chỉ 3 bàn sau 12 trận. Đây là con số thấp nhất kể từ khi anh đến Việt Nam năm 2020.
6 trận gần nhất, tiền đạo Nam Định chỉ ghi 2 bàn, góp phần khiến CLB bị loại ở bán kết ASEAN Club Championship và sa sút trên bảng xếp hạng V-League. Phong độ nghèo nàn của chân sút số 1 chắc chắn khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán.
Hai lựa chọn còn lại là Phạm Gia Hưng và Phạm Tuấn Hải cũng chưa thuyết phục. Gia Hưng chỉ thêm được 1 bàn sau 8 trận cho Ninh Bình từ tháng 4. Tuấn Hải dù ra sân 20 trận cho Hà Nội FC nhưng trung bình chỉ chơi khoảng 40 phút/trận, ghi 4 bàn như Gia Hưng kể từ đầu mùa. Cái khó của Tuấn Hải là dường như không được HLV Harry Kewell ưa dùng và do đó khó có cảm giác bóng tốt. Nếu không cải thiện, Tuấn Hải có nguy cơ bị lãng quên giống Tiến Linh.

Phong độ lúc này của Xuân Son chắc chắn sẽ không làm HLV Kim Sang Sik yên lòng. Ảnh: Hoàng Linh
Dù vậy, HLV Kim Sang Sik thừa sức thay đổi bất chấp những khó khăn. Chẳng hạn như Nguyễn Đình Bắc với 10 bàn sau 6 trận, giúp CAHN vô địch sớm, và lại là trò "cưng" của HLV Kim Sang Sik qua rất nhiều chiến dịch thành công.
Thậm chí với giới chuyên môn lúc này, cái tên Đình Bắc có thể "mặc định" luôn một suất chính thức trên hàng công đội tuyển Việt Nam hiện tại. Ở tuổi 22, Đình Bắc xứng đáng được trao cơ hội nhờ sự sung mãn, khát khao, chuyên môn đã được kiểm chứng qua loạt giải đấu ấn tượng.
Tân binh nhập tịch Tài Lộc giúp Ninh Bình liên tục vượt khó ở V-League mùa này cũng khó lòng bị HLV Kim Sang Sik bỏ qua. Với 9 bàn sau 21 trận cho Ninh Bình, Tài Lộc chỉ kém Hoàng Hên và Đình Bắc đúng 1 bàn. Ở tuổi 32, Tài Lộc quá chín chắn và kinh nghiệm để đóng góp cho đội tuyển nếu được gọi.
Tiền đạo trẻ Ngọc Mỹ cũng đang trong thời gian bùng nổ khi giúp Thanh Hóa trụ hạng sớm đầy bất ngờ. Chân sút U23 Việt Nam trưởng thành vượt bậc nhờ được thi đấu liên tục dưới áp lực và sẵn sàng nghe lời hiệu triệu của HLV Kim Sang Sik. Tương tự, cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô cũng là phương án đáng cân nhắc.
Với 4 tiền đạo được triệu tập hồi tháng 3, ông thầy Hàn Quốc thực sự có quá nhiều lựa chọn thay thế cho chiến dịch lớn sắp tới. Đó cũng là lời báo động cho những cái tên cũ khi sự đào thải trên đội tuyển lúc này là có thừa.