thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Italy tập trung: Gọi người trẻ không phải để “cho vui”

27/05/2026 20:44 GMT+7

Đúng như tuyên bố, HLV tạm quyền Silvio Baldini của đội tuyển Italy đã triệu tập một đội hình gồm 100% là những cầu thủ tuổi đôi mươi, ngoại trừ đội trưởng Gianluigi Donnarumma, cho 2 trận giao hữu gặp Luxembourg và Hy Lạp sắp tới.

Đúng như tuyên bố, HLV tạm quyền Silvio Baldini của đội tuyển Italy đã triệu tập một đội hình gồm 100% là những cầu thủ tuổi đôi mươi, ngoại trừ đội trưởng Gianluigi Donnarumma, cho 2 trận giao hữu gặp Luxembourg và Hy Lạp sắp tới.

Vài tuần trước, Baldini, người được đôn lên từ đội U21 Italy để tạm nắm đội tuyển Italy trước khi HLV trưởng mới được lựa chọn, đã khẳng định ông sẽ gọi các cầu thủ U21 cho đợt triệu tập đá giao hữu lần này. Baldini khẳng định: "Tôi cần phải cho người ta thấy những chàng trai này là ai. Họ xứng đáng đại diện cho màu áo Azzurri, chứ không phải luôn luôn bị gạt ra ngoài". Tuyên bố này bị đội tuyển Hy Lạp phản đối, bởi họ không có ý định đá giao hữu với 1 đội tuyển U21, nhưng nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dư luận bóng đá Italy. Một mặt, người hâm mộ đã quá thất vọng với thất bại ở chiến dịch giành suất dự World Cup 2026, mặt khác, họ cũng muốn thấy những gương mặt mới để làm điểm tựa cho tương lai.

Nói là làm, Baldini đã trình làng danh sách triệu tập có thể gây sốc với nhiều người. Trừ đội trưởng Donnarumma, người vẫn cần thiết với vai trò thủ lĩnh tinh thần, 22 cầu thủ còn lại đều sinh từ năm 2004 đến 2008, độ tuổi trung bình chỉ nhỉnh hơn 20 vài tháng. Trẻ nhất là hậu vệ Luca Reggiani, hậu vệ Honest Ahanor, tiền đạo Francesco Camarda và tiền đạo Samuele Inacio, các cầu thủ sinh từ tháng 2 đến tháng 4/2008. Ahanor đã chơi 28 trận Serie A cho Genoa và Atalanta, Camarda và Inacio từng ghi tổng cộng 52 bàn cho các cấp độ đội tuyển U của Italy. Inacio thậm chí chưa từng ra sân cho U21 Italy trước khi được triệu tập đợt này.

Đội tuyển Italy tập trung: Gọi người trẻ không phải để “cho vui” - Ảnh 1.

Đội tuyển Italy đem đội U21 đi đá giao hữu

Trong số 22 gương mặt trẻ, chỉ có 3 người từng khoác áo đội tuyển quốc gia Italy là Marco Palestra (2 trận), Nicolo Pisilli (2 trận) và Francesco Pio Esposito (7 trận). Đáng chú ý, có tới 3 người đang chơi cho Borussia Dortmund, vườn ươm cầu thủ trẻ hàng đầu châu Âu, là các hậu vệ Filippo Mane, Reggiani và tiền đạo Inacio. Phần lớn danh sách là những cái tên còn vô danh, nhưng cũng có vài gương mặt quen thuộc ở Serie A như Palestra (46 trận Serie A), Davide Bartesaghi (44 trận), Pisilli (52 trận), Pietro Comuzzo (64 trận), Esposito (35 trận) hay Cher Ndour (42 trận).

Dư luận Calcio nói chung coi đợt triệu tập và đá giao hữu lần này là dịp để bóng đá Italy "xả stress" sau những nỗi đau nặng nề, nhưng họ cũng không cho rằng Baldini đưa cầu thủ trẻ đi đá giao hữu chỉ để "cho vui". Ngược lại, đây là cơ hội lý tưởng để Italy dần đoạn tuyệt với tư tưởng đeo bám vào những lứa cựu binh không còn sức bật, mở đường cho những trái tim nhiệt huyết và khao khát hơn. Danh sách của Baldini không phải là chỉ để "lấp chỗ trống" trong lúc chờ đợi dự án mới, mà là những viên gạch đầu tiên để tạo cầu nối hướng đến tương lai với cái đích bắt buộc phải đạt tới là có mặt ở World Cup 2030. 

  V.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN