thethaovanhoa.vn

Bruno Fernandes công khai gọi huyền thoại MU là ‘kẻ dối trá’

HT 26/05/2026 06:01 GMT+7

Mối quan hệ giữa đội trưởng hiện tại và một cựu thủ quân lẫy lừng của MU đang nóng lên từng ngày. Bruno Fernandes vừa công khai gọi Roy Keane là “người nói dối”.

Mối quan hệ giữa đội trưởng hiện tại và một cựu thủ quân lẫy lừng của MU đang nóng lên từng ngày. Bruno Fernandes vừa công khai gọi Roy Keane là "người nói dối".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiết lộ anh từng chủ động xin số điện thoại của Keane thông qua Ole Gunnar Solskjaer để trực tiếp trao đổi sau những lời chỉ trích mà Fernandes cho rằng đã bóp méo phát biểu của mình.

Dù vừa trải qua một mùa giải cá nhân rất ấn tượng, Fernandes vẫn liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích của Keane. Trong trận gặp Brighton cuối tuần qua, Fernandes kiến tạo cho Patrick Dorgu mở tỷ số, qua đó chạm mốc 21 đường kiến tạo trong mùa giải, thành tích được nhắc đến như một cột mốc nổi bật tại Premier League. Nhưng ngay cả phong độ ấy cũng chưa đủ để làm dịu những quan điểm khắt khe từ cựu đội trưởng MU.

Mới đây, trên chương trình The Overlap, Keane công kích Fernandes vì cho rằng cầu thủ này ưu tiên phá kỷ lục kiến tạo hơn lợi ích chung của tập thể.

Mối quan hệ giữa đội trưởng hiện tại và một cựu thủ quân lẫy lừng của MU đang nóng lên từng ngày. Bruno Fernandes vừa công khai gọi Roy Keane là "người nói dối".

Mối quan hệ giữa đội trưởng hiện tại và một cựu thủ quân lẫy lừng của MU đang nóng lên từng ngày. Bruno Fernandes vừa công khai gọi Roy Keane là "người nói dối".

Tuy nhiên, phát biểu đó xuất phát từ một sự hiểu sai. Sau trận gặp Nottingham Forest hôm 17/5, Fernandes chỉ tự phê bình bản thân vì có những tình huống dứt điểm khi đáng ra nên chuyền bóng. Keane lại diễn giải theo hướng ngược lại, cho rằng tiền vệ này cố chuyền chỉ để tăng số kiến tạo.

Trong cuộc trò chuyện trên "The Diary of a CEO", Fernandes thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc: "Tôi luôn nói rằng mình không ngại bị chỉ trích. Tôi tiếp nhận mọi ý kiến và hiếm khi phản hồi bất kỳ ai. Ai cũng có quyền đánh giá, thích hay không thích tôi đều bình thường.

Điều tôi không thể chấp nhận là khi ai đó nói sai sự thật. Trong trường hợp này, những gì Roy Keane nói về tôi đơn giản là không đúng. May mắn là mọi thứ đều được ghi lại. Nếu không, nhiều người sẽ nghĩ Bruno lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm kiếm kiến tạo".

Ngôi sao 31 tuổi nhấn mạnh phong cách thi đấu của anh không hề thay đổi kể từ khi đặt chân đến Premier League: "Những con số sáng tạo cơ hội của tôi vẫn luôn như vậy. Không phải bây giờ tôi mới cố gắng kiếm kiến tạo. Từ khi sang Anh, tôi luôn chơi theo cách đó. Roy đã chứng kiến điều ấy suốt thời gian qua.

Tôi luôn dành sự tôn trọng cho Roy Keane và những gì ông ấy làm được cho CLB. Tôi chưa từng có phát ngôn thiếu tôn trọng nào".

Fernandes cũng tiết lộ đã muốn nói chuyện trực tiếp với huyền thoại người Ireland: "Tôi từng xin Ole số điện thoại của Roy để nhắn tin nói chuyện. Tôi chấp nhận mọi chỉ trích, kể cả những điều mình không thích nghe, vì điều đó có thể giúp tôi tốt hơn. Nhưng tôi không thích việc người khác tự gán cho tôi những lời tôi chưa từng nói.

Ông ấy có thể nói tôi không đủ giỏi, không phải đội trưởng tốt, không phù hợp với CLB… tôi đều chấp nhận. Đó là quan điểm của Roy. Tôi chỉ mong đôi khi ông ấy cũng có thể dành cho tôi một lời ghi nhận, bởi không nhiều cầu thủ làm được những gì tôi đã làm".

Màn kiến tạo trước Brighton giúp Fernandes vượt qua hai cột mốc từng được thiết lập bởi Thierry Henry và Kevin De Bruyne, những người từng có mùa giải tốt nhất với 20 pha kiến tạo.

Theo thống kê từ Squawka, Fernandes tạo ra tổng cộng 136 cơ hội trong cả mùa. Người xếp sau khá xa là Dominik Szoboszlai với 78 cơ hội.

Dẫu vậy, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng lịch thi đấu của MU mùa này nhẹ hơn do không phải chia sức cho đấu trường châu Âu. Fernandes ra sân 35 trận Premier League và hoàn thành 31 trận trọn vẹn. Trong khi đó mùa 2019-20, khi De Bruyne cán mốc 20 kiến tạo cùng Manchester City, tiền vệ người Bỉ cũng đá 35 trận nhưng chỉ có 26 lần chơi đủ 90 phút vì phải căng sức ở UEFA Champions League.

Dù vậy, xét riêng hiệu suất, Fernandes vẫn cho thấy sự ổn định đáng nể, thậm chí nhỉnh hơn Henry trong mùa giải 2002-2003, thời điểm huyền thoại người Pháp chơi 37 trận Premier League và gần như luôn đá trọn vẹn.

Điều thú vị là Solskjaer, người từng dẫn dắt Fernandes tại Old Trafford, cũng từng đặt dấu hỏi về giá trị tuyệt đối của chỉ số kiến tạo. Chiến lược gia người Na Uy từng nói: "Một pha kiến tạo được tính như thế nào? Có thể chỉ là một đường chuyền ngang và Bruno sút vào góc cao, hoặc Paul Pogba tung đường chọc khe còn Mason Greenwood băng xuống ghi bàn.

Paul luôn là một trong những chân chuyền hay nhất châu Âu. Cá nhân tôi không quá bận tâm tới thống kê kiến tạo. Đôi khi đó chỉ là câu chuyện trên mạng xã hội".

Tuy nhiên, với Fernandes, điều quan trọng nhất lúc này không phải tranh luận về những con số. Vấn đề khiến anh lên tiếng là cảm giác bị hiểu sai và bị đặt vào một hình ảnh mà bản thân chưa bao giờ muốn trở thành. Ở Old Trafford, cuộc tranh luận quanh người đội trưởng hiện tại vì thế có lẽ vẫn chưa thể khép lại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN