World Cup 2026 chuẩn bị diễn ra ngay trên sân nhà của tuyển Canada, Jonathan David đã sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất hành tinh.
World Cup 2026 chuẩn bị diễn ra ngay trên sân nhà của tuyển Canada, Jonathan David đã sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất hành tinh.
Điềm tĩnh và kín tiếng ngoài sân cỏ, nhưng khi bước vào trận đấu, Jonathan David luôn biết cách tạo nên khác biệt. Ở tuổi 26, tiền đạo này đã được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Canada.
David từng được cựu HLV trưởng Canada John Herdman đặt biệt danh "Iceman" (Người băng) bởi khả năng dứt điểm lạnh lùng và sự điềm nhiên trước khung thành. Nhưng hành trình lên đỉnh cao của anh lại không hề dễ dàng.

World Cup 2026 chuẩn bị diễn ra ngay trên sân nhà của tuyển Canada, Jonathan David đã sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất hành tinh.
Sinh ra tại Brooklyn (Mỹ) trong gia đình gốc Haiti, David trải qua những năm đầu đời tại Haiti trước khi cùng gia đình chuyển tới Ottawa, Canada. Chính nền tảng đa văn hóa ấy cũng phản chiếu hình ảnh đội tuyển Canada hiện tại, tập thể gồm nhiều cầu thủ mang nguồn gốc nhập cư nhưng cùng chung khát vọng.
Bóng đá đến với David từ rất sớm. Anh từng kể mình gắn bó với trái bóng gần như ngay khi biết đi, chịu ảnh hưởng từ cha và tuổi thơ tại Haiti, nơi bóng đá là môn thể thao phổ biến bậc nhất.
Dù ký ức về quê hương không còn nhiều, David vẫn luôn giữ Haiti trong tim. Năm 2021, anh trở lại nơi đây cùng tuyển Canada trong trận vòng loại World Cup. Đây là khoảnh khắc được chính anh mô tả là niềm tự hào đặc biệt.
Khi còn nhỏ, David say mê đội hình Barcelona của những năm 2000, đặc biệt là Ronaldinho. Hình ảnh ngôi sao người Brazil chính là nguồn cảm hứng khiến anh nuôi giấc mơ sang châu Âu thi đấu.
Khát vọng ấy trở thành hiện thực khi David tỏa sáng tại Gent rồi chuyển sang Lille. Tại CLB nước Pháp, anh ghi tới 109 bàn sau 232 trận, góp công lớn giúp Lille vô địch Ligue 1 năm 2021 và vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của đội bóng.

David từng được cựu HLV trưởng Canada John Herdman đặt biệt danh “Iceman” (Người băng) bởi khả năng dứt điểm lạnh lùng và sự điềm nhiên trước khung thành
HLV Jesse Marsch từng dành lời khen đặc biệt cho cậu học trò: "Đó là một trong những cầu thủ thông minh nhất tôi từng huấn luyện. Chúng tôi tin cậu ấy có thể trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới".
Dù vậy, David vẫn giữ lối sống kín đáo. Anh từng chia sẻ với báo chí Pháp rằng bản thân không thích nói quá nhiều trước công chúng và thường rời sân lặng lẽ sau mỗi trận.
Mùa hè năm ngoái, David gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, mùa đầu tiên tại Serie A không diễn ra như mong đợi. Anh chỉ ghi 8 bàn sau 46 trận và thời lượng thi đấu giảm dần về cuối mùa.
"Có những thời điểm tốt và không tốt. Tôi không ghi bàn đều như mình mong muốn. Juventus là nơi chịu áp lực rất lớn và mọi người luôn theo dõi sát sao", anh chia sẻ hồi tháng 4.
Dẫu vậy, vai trò của David ở tuyển Canada vẫn vô cùng quan trọng. Cùng đội trưởng Alphonso Davies, người đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục, anh là gương mặt biểu tượng của đội chủ nhà.
Giấc mơ của David cũng rất rõ ràng. "Nếu nói về giấc mơ điên rồ nhất, đó sẽ là vô địch World Cup cùng Canada. Nếu làm được điều ấy, tôi có thể giải nghệ ngay ngày hôm sau".
Mục tiêu ấy có thể còn xa, nhưng với David, World Cup 2026 còn mang ý nghĩa lớn hơn: thay đổi vị thế bóng đá tại quê nhà.
"Tôi muốn kỳ World Cup này khiến bóng đá trở thành môn thể thao số một tại Canada. Đội tuyển đã tiến bộ rất nhiều. Một chiến thắng tại World Cup sẽ là cột mốc lịch sử, và sau đó chúng tôi muốn đi xa nhất có thể".
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026