thethaovanhoa.vn

Hai nhân vật quan trọng bậc nhất cùng bật khóc trong ngày chia tay Man City

P. Văn 25/05/2026 06:28 GMT+7

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh đã diễn ra tại sân Etihad, khi HLV Pep Guardiola và đội trưởng Bernardo Silva đều không thể kìm nén cảm xúc trong trận đấu chia tay Manchester City sau hành trình kéo dài một thập kỷ.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh đã diễn ra tại sân Etihad, khi HLV Pep Guardiola và đội trưởng Bernardo Silva đều không thể kìm nén cảm xúc trong trận đấu chia tay Manchester City sau hành trình kéo dài một thập kỷ.

Đầu tuần qua, Pep Guardiola xác nhận sẽ rời Manchester City sau 10 năm gắn bó, khép lại một trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá Anh. Cùng nói lời chia tay với chiến lược gia người Tây Ban Nha còn có hai công thần lâu năm là Bernardo Silva và trung vệ tuyển Anh John Stones.

Hai nhân vật quan trọng bậc nhất cùng bật khóc trong ngày chia tay Man City - Ảnh 1.

Pep và Silva cùng khóc trong ngày chia tay Man City

Chính vì vậy, cuộc tiếp đón Aston Villa tại Etihad không đơn thuần chỉ là một trận đấu. Đó còn là lời tạm biệt đầy cảm xúc dành cho những nhân vật đã góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của Man City.

Pep Guardiola và Bernardo Silva đã có khoảnh khắc ôm nhau đầy xúc động trong trận đấu cuối cùng. Khi tiền vệ người Bồ Đào Nha rời sân, Guardiola không thể giấu nổi nước mắt, liên tục dùng tay lau mặt trong khi dõi theo trận đấu.

Về phía Bernardo Silva, tiền vệ 31 tuổi gần như đã không thể kiểm soát cảm xúc ngay từ đầu trận. Anh bước ra sân lần cuối trong màu áo Man City cùng con gái Carlota và vợ Ines. Trước khi bóng lăn, Silva còn nhận được sự an ủi từ đội trưởng Aston Villa Tyrone Mings, trong khi thủ môn James Trafford cũng tiến đến ôm anh từ phía sau.

Hai nhân vật quan trọng bậc nhất cùng bật khóc trong ngày chia tay Man City - Ảnh 2.

Mùa giải năm nay, Bernardo Silva đảm nhận tấm băng đội trưởng và tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola, nhất là sau giai đoạn sa sút của Man City ở mùa giải trước.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha thực tế từng hé lộ tại FIFA Club World Cup hồi tháng 6 năm ngoái rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh tại Etihad, dù chưa chính thức đưa ra thông báo chia tay.

Ở tuổi 31, Silva cho rằng việc trở lại Benfica lúc này vẫn còn quá sớm. Tiền vệ này đang nhận được sự quan tâm từ MLS, trong khi Juventus cũng muốn thuyết phục anh gia nhập đội bóng thành Turin.

Barcelona từ lâu cũng dành sự ngưỡng mộ cho Silva. Tuy nhiên, tương lai của tiền vệ này vẫn chưa được xác định.

Dù đã gắn bó với Man City suốt 9 năm, Bernardo Silva thừa nhận anh chưa bao giờ thực sự hòa nhập hoàn toàn với văn hóa Anh. Cách đây không lâu, anh chia sẻ rằng nếu Man City nằm ở miền Nam châu Âu, có lẽ anh sẽ ở lại cho tới khi đội bóng "đuổi đi".

"Nếu Manchester City ở Lisbon, tôi sẽ ở lại đến năm 40 tuổi. Tôi thực sự yêu đội bóng này, yêu các đồng đội, ban huấn luyện, người hâm mộ, sân vận động, bầu không khí và mọi thứ trong cuộc sống bóng đá của mình", Silva nói.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng hy vọng sẽ khép lại quãng thời gian tại Man City bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 7. Tuy nhiên, đội bóng của anh đã không thể hoàn thành mục tiêu khi thất bại trong cuộc đua với Arsenal.

Hai nhân vật quan trọng bậc nhất cùng bật khóc trong ngày chia tay Man City - Ảnh 3.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN