Không ai phù hợp với Real Madrid hơn Jose Mourinho. Ông đối mặt tập thể trẻ trung có cá tính, cùng với nhiều điểm nóng mà nổi bật là Vinicius Junior.
Không ai phù hợp với Real Madrid hơn Jose Mourinho. Ông đối mặt tập thể trẻ trung có cá tính, cùng với nhiều điểm nóng mà nổi bật là Vinicius Junior.
Giữa Mourinho và Vinicius đã tồn tại vướng mắc liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc từ cách nay vài tháng. Ngoài kỷ luật, đây là vấn đề mà ông phải hàn gắn khi trở lại Bernabeu.
Rất khác sau 13 năm
Real Madrid đã rà soát thị trường HLV để tìm người dẫn dắt dự án mới. Lựa chọn được "Los Blancos" đưa ra rất rõ ràng, với Jose Mourinho sẽ là HLV tiếp theo, bất chấp quá trình bầu cử ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng chính thức. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hiện không còn ở giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp, chất lượng các đội bóng ông dẫn dắt cũng giảm dần theo thời gian và hiện tại ông đang làm việc tại Benfica, cách xa tầng lớp tinh hoa của bóng đá châu Âu.
Mặc dù vậy, Mourinho vẫn nhận được sự tin tưởng của Florentino Perez, và Real Madrid nhìn vào trường hợp của Carlo Ancelotti. Khi trở lại Bernabeu, chiến lược gia người Italy cũng đang ở một CLB tầm trung là Everton, trước khi giúp Real Madrid giành thêm 2 chức vô địch Champions League rồi sang dẫn dắt đội tuyển Brazil.
Nhưng Mourinho không phải Ancelotti. Ông là một cá tính hoàn toàn khác, mạnh mẽ, gai góc và có thể gây ra xung đột trong phòng thay đồ. Real Madrid hiểu điều đó hơn ai hết, bởi Mourinho từng rời CLB năm 2013 sau khi để lại hàng loạt mâu thuẫn với các công thần của đội bóng. Nổi bật nhất là với Iker Casillas, người bị ông đẩy lên ghế dự bị và gần như gạt khỏi đội hình.
Ngoài ra còn có Pepe, người bị thất sủng vì đứng về phía Casillas trong cuộc tranh cãi; Sergio Ramos, nhiều lần va chạm với Mourinho, đặc biệt khi anh lên tiếng bảo vệ Mesut Ozil trước những chỉ trích của ông thầy; và cả Cristiano Ronaldo, người cũng kết thúc mối quan hệ với Mourinho trong không khí không mấy êm đẹp dù cả hai cùng quốc tịch và chung người đại diện.
Mourinho sau đó sang Chelsea. Ngay mùa hè 2013, "The Blues" gặp Real Madrid trong trận giao hữu tiền mùa giải tại Mỹ. Tất cả sự căng thẳng tích tụ bùng nổ; Real Madrid chưa bao giờ bước vào một trận giao hữu nào nghiêm túc hơn thế; thắng 3-1, và mỗi bàn thắng đều được ăn mừng như một danh hiệu.
Có một điểm thuận lợi cho Mourinho, không còn bất kỳ thành viên nào của đội hình mùa 2012-13 ở lại Real Madrid. Những người cuối cùng là Nacho, sang Saudi Arabia năm 2024, và Luka Modric, chuyển tới Milan năm 2025. Với những cầu thủ hiện tại, Mourinho không có món nợ cũ nào, thậm chí còn từng làm việc với một vài người. Như Thibaut Courtois, học trò cũ của ông tại Chelsea; hoặc Dean Huijsen trước khi ông bị Roma sa thải.

Mourinho phải hàn gắn Vinicius, cầu thủ “con cưng” của Perez
Hàn gắn Vinicius
Dù vậy, đây vẫn chưa phải một cuộc tái xuất hoàn toàn "sạch sẽ", bởi Mourinho sẽ phải đối mặt với một điểm nóng khi cập bến Bernabeu. Ban đầu có thể là hai, nhưng cuối cùng Dani Carvajal sẽ không gia hạn hợp đồng. Đội trưởng của Real Madrid từng gặp Mourinho khi còn là cầu thủ Castilla mùa 2011-12, đội dự bị cuối cùng giành quyền thăng hạng lên Segunda.
Dù được đánh giá là tài năng đủ sức lên đội một, Mourinho lại không trao cơ hội ra mắt cho Carvajal, điều khiến hậu vệ này phải chuyển sang Bayer Leverkusen trước khi được Real Madrid mua lại chỉ 1 năm sau đó. "Tôi rời đi mà chưa từng được ra sân cho đội một. Điều đó rất buồn với tôi. Tôi thấy Sarabia, Morata, Alex (Fernandez), Nacho… tất cả đều được trao cơ hội. Còn tôi thì không. Sau 10 năm ở Madrid mà không có nổi một phút thi đấu cho đội một, thật sự rất buồn", Carvajal từng chia sẻ.
Đó từng là nguy cơ xung đột đầu tiên, nhưng giờ sẽ không xảy ra nữa, bởi Carvajal rời đi trước khi Mourinho đến. Điểm nóng mà Mou thực sự phải xử lý mới hơn rất nhiều và đòi hỏi sự khéo léo cực lớn: Vinicius, sau những gì xảy ra với Prestianni ở trận Benfica gặp Real Madrid tại lượt đi play-off Champions League mùa này.
Vinicius cáo buộc cầu thủ người Argentina đã gọi mình là "con khỉ", dẫn tới việc Prestianni bị treo giò tạm thời cho trận lượt về. Sau đó UEFA ra án phạt 6 trận cho Prestianni, dù không phải vì hành vi phân biệt chủng tộc – do thiếu bằng chứng – mà vì đã gọi Vinicius là "đồ đồng tính", điều mà chính Prestianni thừa nhận.
Cho đến thời điểm đó, Mourinho vẫn đứng ngoài cuộc. Nhưng phản ứng của ông sau trận đấu không đơn giản là bảo vệ học trò, mà công khai chỉ trích Vinicius là kẻ khiêu khích vì màn ăn mừng sau siêu phẩm trong trận. "Cậu ấy ghi 1 bàn thắng tuyệt vời, vậy tại sao lại ăn mừng như thế? Tại sao Vini lại làm trò ở góc sân? Chuyện này lúc nào cũng xảy ra, ở rất nhiều SVĐ, và luôn với cùng một người... Có điều gì đó không ổn. Vinicius nói với tôi một kiểu, còn Prestianni nói kiểu khác. Tôi muốn giữ sự cân bằng".
Trong những ngày tiếp theo, khi bị chỉ trích dữ dội trên khắp thế giới và cả tại Bồ Đào Nha, Mourinho vẫn không rút lại phát biểu. Sau khi án phạt cuối cùng dành cho Prestianni được công bố, ông còn nhấn mạnh thêm: "Nếu tôi ở trên khán đài, tôi cũng sẽ vỗ tay cho cậu ấy. Cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời và làm rất tốt công việc của mình".
Cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá là vấn đề đặc biệt quan trọng với Vinicius, hiện anh có thêm "đồng minh" Lamine Yamal. Vì thế, việc hàn gắn cây cầu đổ vỡ này có lẽ sẽ là ưu tiên số 1 của Mourinho khi chính thức trở lại Real Madrid.