Đạo diễn Romania Cristian Mungiu vừa ghi dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi lần thứ hai giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm Fjord.
Đạo diễn Romania Cristian Mungiu vừa ghi dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi lần thứ hai giành giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm Fjord.
Chiến thắng này đến sau gần hai thập niên kể từ lần đầu ông được vinh danh với bộ phim 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, qua đó trở thành một trong số ít nhà làm phim hai lần chạm tay vào giải thưởng cao quý nhất của Cannes.

Áp-phích LHP Cannes 2026
Cristian Mungiu khẳng định dấu ấn bền bỉ tại Cannes
Fjord có sự tham gia của Sebastian Stan và Renate Reinsve, kể câu chuyện về một gia đình người Romania sinh sống tại Na Uy, phải đối diện với những khác biệt văn hóa và các quy định xã hội tại nơi ở mới. Dù bộ phim tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong giới phê bình, tác phẩm vẫn được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận giàu chiều sâu về đời sống con người, niềm tin và những xung đột trong xã hội hiện đại.

Khi bước lên sân khấu nhận giải, Cristian Mungiu giữ phong thái điềm đạm quen thuộc
Khi bước lên sân khấu nhận giải, Cristian Mungiu giữ phong thái điềm đạm quen thuộc. Ông cho rằng mọi giải thưởng đều mang tính thời điểm và giá trị thật sự của điện ảnh cần được kiểm chứng bằng thời gian. Nhà làm phim chia sẻ rằng có thể phải sau 10 hay 20 năm nữa, công chúng mới nhìn nhận rõ bộ phim nào thực sự có sức sống lâu bền. Phát biểu ngắn gọn nhưng giàu suy tư của ông nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất tại lễ bế mạc năm nay.
Giới chuyên môn nhận định Fjord tiếp tục cho thấy phong cách điện ảnh đặc trưng của Cristian Mungiu: tiết chế, căng thẳng và tập trung vào những mâu thuẫn đạo đức trong đời sống thường nhật. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của ông được quay hoàn toàn bên ngoài Romania. Nhiều nhà phê bình đánh giá tác phẩm nổi bật nhờ cách kể chuyện tinh tế cùng diễn xuất giàu nội tâm của Sebastian Stan và Renate Reinsve.

Cảnh trong phim "Fjord"
Chiến thắng của Fjord đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng cho Neon - đơn vị phát hành phim tại thị trường Bắc Mỹ. Đây là năm thứ bảy liên tiếp một bộ phim do Neon phát hành giành Cành cọ Vàng tại Cannes, bắt đầu từ hiện tượng điện ảnh Parasite (Ký sinh trùng) năm 2019. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của Neon trong dòng phim nghệ thuật quốc tế.
Nhiều chiến thắng đồng giải hiếm thấy
Trước lễ trao giải, nhiều dự đoán cho rằng đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev sẽ là ứng viên sáng giá cho giải thưởng cao nhất với Minotaur. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của ông sau nhiều năm vắng bóng vì vấn đề sức khỏe hậu COVID-19. Cuối cùng, Minotaur nhận giải Grand Prix – giải thưởng quan trọng thứ hai của Cannes. Bộ phim được đánh giá cao nhờ cách phản ánh những biến động xã hội đương đại.
Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc, ban giám khảo quyết định trao đồng giải cho Pawel Pawlikowski với Fatherland và bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Calvo – Javier Ambrossi của The Black Ball. Một người lựa chọn phong cách điện ảnh tối giản và giàu tính lịch sử, trong khi nhóm còn lại theo đuổi ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc và màu sắc sân khấu.

Đạo diễn Pawel Pawlikowski nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim "Fatherland"
Khoảnh khắc ba đạo diễn cùng xuất hiện trên sân khấu đã mang đến không khí khá hài hước cho buổi lễ. Tuy nhiên, chính bài phát biểu của các nghệ sĩ mới là điều đọng lại mạnh mẽ. Bộ đôi Tây Ban Nha xúc động nhắc đến những thế hệ nghệ sĩ đi trước, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự do sáng tạo và quyền được sống đúng với bản thân.
Trong khi đó, Pawlikowski nói về vai trò của điện ảnh trong bối cảnh xã hội hiện nay. Ông cho rằng điện ảnh cần phản ánh đời sống chính trị và các chuyển động xã hội, nhưng không nên bị dẫn dắt hoàn toàn bởi áp lực dư luận hay thuật toán mạng xã hội. Theo ông, nghệ sĩ cần đủ dũng cảm để giữ tiếng nói độc lập giữa thời đại đầy ồn ào và phân cực.

Bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Calvo – Javier Ambrossi của "The Black Ball" phát biểu đầu xúc động khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất
Các giải thưởng diễn xuất năm nay cũng tạo nên nhiều chú ý khi đều được trao cho những cặp diễn viên. Giải Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Virginie Efira và Tao Okamoto với vai diễn trong All of a Sudden của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi. Bộ phim kể về sự kết nối bất ngờ giữa hai con người thuộc những thế giới khác nhau, được đánh giá cao bởi nhịp kể tinh tế và cảm xúc tự nhiên.
Giải Nam diễn viên xuất sắc được trao cho hai gương mặt trẻ Valentin Campagne và Emmanuel Macchia nhờ màn thể hiện trong Coward của đạo diễn Bỉ Lukas Dhont. Cả hai xúc động mạnh khi được xướng tên và mang đến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất lễ trao giải.
Giải Kịch bản xuất sắc thuộc về đạo diễn Pháp Emmanuel Marre với A Man of His Time, trong khi giải Jury Prize được trao cho đạo diễn Đức Valeska Grisebach cùng tác phẩm The Dreamed Adventure.

Đạo diễn người Rwanda Marie-Clémentine Dusabejambo đã làm nên lịch sử khi giành giải Caméra d'Or cho phim đầu tay hay nhất cho "Ben'Imana"
Một trong những bất ngờ đáng chú ý của mùa giải năm nay là chiến thắng ở hạng mục Máy quay Vàng (Camera d'Or) dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất của nữ đạo diễn Rwanda Marie Clémentine Dusabejambo với Ben'Imana. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho điện ảnh châu Phi trong bối cảnh phần lớn giải thưởng năm nay nghiêng về các tác phẩm châu Âu.
Giới quan sát nhận định mùa Cannes 2026 phản ánh rõ xu hướng điện ảnh toàn cầu đang ngày càng quan tâm đến những chủ đề về dịch chuyển, bản sắc, chiến tranh và sự phân cực xã hội. Nhiều tác phẩm nổi bật năm nay như Fjord, Minotaur, Fatherland hay All of a Sudden đều khai thác cảm giác lạc lõng của con người giữa những biến động thời đại hoặc kể về hành trình kết nối giữa các nền văn hóa khác nhau.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Virginie Efira và Tao Okamoto với vai diễn trong "All of a Sudden" của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi
Đáng chú ý, điện ảnh Mỹ năm nay hiện diện khá mờ nhạt tại Cannes khi các tác phẩm tranh giải đến từ Hollywood đều ra về tay trắng. Thay vào đó, liên hoan phim chứng kiến sự lên ngôi của các nhà làm phim độc lập và những câu chuyện mang tính quốc tế rõ nét. Nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những mùa Cannes đậm chất tác giả nhất trong vài năm trở lại đây.
Chiến thắng của Cristian Mungiu không chỉ là dấu mốc cá nhân của một đạo diễn giàu bản sắc, mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của dòng phim nghệ thuật châu Âu trên bản đồ điện ảnh thế giới. Trong bối cảnh công nghiệp điện ảnh ngày càng bị chi phối bởi thương mại và nền tảng trực tuyến, Cannes 2026 vẫn khẳng định vai trò của mình như nơi tôn vinh những tiếng nói điện ảnh độc lập, giàu chiều sâu và sẵn sàng đối thoại với các vấn đề của thời đại.
Các giải thưởng chính:
Cành cọ Vàng: Fjord (Cristian Mungiu)
Grand Prize: Minotaur (Andreï Zviaguintsev)
Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Virginie Efira và Tao Okamo (phim All Of A Sudden)
Đạo diễn xuất sắc nhất: Javier Calvo và Javier Ambrossi (The Black Ball)
Paweł Pawlikowski (Fatherland)
Giải thưởng của Ban giám khảo: The Dreamed Adventure (Valeska Grisebach)
Kịch bản xuất sắc nhất: A Man Of His Time (Notre Salut) (Emmanuel Marre)
Nam diễn viên xuất sắc nhất: Emmanuel Macchia, Valentin Campagneshare (Coward)
Máy quay Vàng: Clémentine Dusabejambo (phim Ben'Imana)
Cành cọ Vàng cho Phim ngắn: For The Opponents (Federico Luis)