Cristiano Ronaldo đã không thể giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Saudi Pro League, khi giải thưởng này được trao cho đồng đội tại Al Nassr cũng như tuyển Bồ Đào Nha là Joao Felix.
Cristiano Ronaldo đã không thể giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Saudi Pro League, khi giải thưởng này được trao cho đồng đội tại Al Nassr cũng như tuyển Bồ Đào Nha là Joao Felix.
Ở vòng đấu cuối cùng diễn ra hôm thứ Năm, Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Damac FC với tỷ số 4-1. Chiến thắng ấy cũng chính thức mang về chức vô địch Saudi Pro League cho đội bóng thủ đô Riyadh, đồng thời giúp siêu sao người Bồ Đào Nha lần đầu tiên đăng quang giải VĐQG Saudi Arabia kể từ khi gia nhập Al Nassr hơn ba năm trước.
Dù Ronaldo khép lại mùa bóng với 28 bàn thắng và đứng thứ ba trong danh sách Vua phá lưới, sau Julian Quinones (33 bàn) và Ivan Toney (32 bàn), đồng thời nhiều hơn đáng kể so với 20 pha lập công của Felix, ban tổ chức dường như đánh giá cao hơn những đóng góp toàn diện của cựu sao Atletico Madrid.

Ronaldo ghi 28 bàn thắng cho Al Nassr ở mùa giải hiện tại
Ngoài 20 bàn thắng, Felix còn dẫn đầu giải về số đường kiến tạo với 13 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Tiền đạo 26 tuổi đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình giúp Al Nassr chinh phục chức vô địch quốc gia lần thứ 11 trong lịch sử và cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2018-2019.
Thực tế, Al Nassr từng bỏ lỡ cơ hội lên ngôi sớm một vòng đấu khi để Al Hilal cầm hòa 1-1 đầy tiếc nuối sau sai lầm ở phút bù giờ của thủ môn người Brazil Bento. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng của HLV Jorge Jesus còn gây thất vọng khi bất ngờ để thua Gamba Osaka ngay trên sân nhà trong trận chung kết AFC Champions League Two cuối tuần trước.
Tuy nhiên, trước đối thủ đang vật lộn ở nhóm cuối bảng là Damac, Al Nassr đã hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh Ronaldo, đội hình xuất phát còn có cựu cầu thủ Liverpool Sadio Mane – người cũng ghi tên lên bảng tỷ số – cùng Felix tạo nên hàng công đầy sức mạnh.

Ronaldo vẫn không được chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải" của Saudi Pro League
Chiến thắng giúp Al Nassr kết thúc mùa giải với 86 điểm, nhiều hơn Al Hilal hai điểm và vượt qua đối thủ giàu thành tích nhất Saudi Arabia để bước lên ngôi vương.
Với cá nhân Felix, đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong hành trình tìm lại chính mình. Anh gia nhập Al Nassr vào mùa hè năm ngoái sau quãng thời gian không như ý tại Chelsea FC. Trong giai đoạn hai khoác áo đội bóng London dưới thời Enzo Maresca, Felix chỉ ra sân 20 trận ở nửa đầu mùa và đá chính vỏn vẹn ba trận tại Premier League trước khi chuyển sang AC Milan theo dạng cho mượn hồi tháng 1/2025.
Tại thời điểm rời Chelsea, Felix vẫn là bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử bóng đá thế giới, sau khi Atletico Madrid từng chi 113 triệu bảng để đưa anh về từ Benfica năm 2019, khi mới 19 tuổi. Sau đó anh tụt xuống vị trí thứ tư khi Alexander Isak chuyển từ Newcastle United sang Liverpool FC với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng.
Ngay từ thời còn khoác áo Benfica, Felix từng khiến châu Âu chú ý khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick tại Europa League, trong trận gặp Eintracht Frankfurt ở tứ kết. Mùa giải đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp, anh ghi 20 bàn sau 43 trận trên mọi đấu trường và góp công lớn đưa Benfica vô địch quốc nội.
Sau đó Felix lần lượt khoác áo những tên tuổi hàng đầu như FC Barcelona, AC Milan và Chelsea. Tuy nhiên, anh chưa từng ghi quá 10 bàn trong một mùa giải tại châu Âu. Điều đó khiến nhiều người cho rằng Felix chưa thể phát huy hết tiềm năng từng khiến bóng đá lục địa già mê mẩn.
Giờ đây, cảm giác ấy đang dần thay đổi. Tại Saudi Arabia, Felix bắt đầu chứng minh rằng quyết định rời bóng đá đỉnh cao châu Âu ở tuổi 25 không phải bước lùi, mà có thể là bước ngoặt để hồi sinh sự nghiệp.
Phong độ ấn tượng ấy cũng giúp anh góp mặt trong danh sách tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị dự World Cup hè này tại Mỹ, Canada và Mexico. Đội tuyển cũng dành lời tri ân xúc động tới cố tiền đạo Diogo Jota với thông điệp: "27+1 mang giấc mơ World Cup tới châu Mỹ".
Trong khi đó, Cristiano Ronaldo chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp ở tuổi 41, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam.