U17 Nhật Bản giành chức vô địch U17 châu Á 2026 sau khi vượt qua U17 Trung Quốc ở chung kết với tỉ số 3-2.
U17 Nhật Bản giành chức vô địch U17 châu Á 2026 sau khi vượt qua U17 Trung Quốc ở chung kết với tỉ số 3-2.
U17 Nhật Bản đã đánh bại U17 Trung Quốc 3-2 để chính thức trở thành nhà vô địch giải AFC U17 Asian Cup 2026 trong trận chung kết diễn ra tại SVĐ King Abdullah Sports City Hall Stadium Legends.
Bước vào trận đấu, U17 Trung Quốc chỉ có duy nhất một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Úc 2-0 ở bán kết (Pan Chaowei thay thế cho Zhao Songyuan). Trong khi đó, U17 Nhật Bản thực hiện tới 6 sự thay đổi so với trận thắng Uzbekistan 3-2 trên chấm luân lưu.
U17 Nhật Bản nhập cuộc chủ động và có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở ngay phút thứ 5, khi Takeshi Wada tung cú sút chìm chệch cột dọc từ ngoài vòng cấm. Sau đó, lần lượt Tafuku Satomi và Maki Kitahara cũng có các pha dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.
U17 Trung Quốc liên tục gây khó khăn cho Nhật Bản bằng chiến thuật kèm người áp sát đầy khó chịu. Dù vậy, bước ngoặt suýt đến ở phút 21 khi Satomi tận dụng đường chuyền về lỗi của đối phương để dứt điểm, nhưng cú sút chìm của anh lại đi trúng vị trí của thủ môn Qin Ziniu.
Thế bế tắc cuối cùng cũng được khai thông ở phút 31. Đón đường chuyền của Wada, Satomi xâm nhập vòng cấm từ cánh phải rồi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc dưới bên trái khung thành, mở tỷ số cho U17 Nhật Bản.
Hệ thống pressing tầm cao của U17 Nhật Bản tiếp tục bẻ gãy lối chơi của Trung Quốc ở phút 42. Wada cướp được bóng lỏng và chọc khe tinh tế cho Kakeru Saito trong vòng cấm. Số 10 của Nhật Bản xử lý gọn gàng loại bỏ thủ môn Qin trước khi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.
Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp một, U17 Trung Quốc một lần nữa sập bẫy phản công. Wada tiếp tục sắm vai kiến tạo khi dọn cỗ cho Kitahara. Tiền đạo này tung cú dứt điểm lạnh lùng từ ngay sát vạch vòng cấm vào góc dưới bên phải, nâng tỷ số lên 3-0 và nâng thành tích cá nhân của mình lên 6 bàn thắng tại giải đấu.
Dù đang khát khao tìm kiếm danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2004, U17 Trung Quốc ngay lập tức phải chịu sức ép lớn sau giờ nghỉ. Saito tìm thấy khoảng trống trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Bin Ukishima không hề bỏ cuộc. Họ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 chỉ một phút sau đó, khi Shuai Weihao bứt tốc mạnh mẽ bên hành lang cánh phải trước khi chọc khe thông minh cho Wang Xiang. Tiền đạo này đã có pha bấm bóng tinh tế đánh bại thủ thành Kosei Oshita của U17 Nhật Bản.
Bàn thắng giúp U17 Trung Quốc chơi hưng phấn và tạo ra liên tiếp các cơ hội. Trong đó, cú sút trong vòng cấm của Zhao Songyuan đã bị hậu vệ U17 Nhật Bản cản phá. Ở hướng ngược lại, Kitahara suýt chút nữa đã hoàn tất cú đúp ở phút 72 khi cú sút chìm của anh đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc.
Sự kiên trì và áp lực liên tục của U17 Trung Quốc rốt cuộc cũng được đền đáp ở phút 77. Anthony Motosuna phạm lỗi với Zhao Songyuan trong vòng cấm, và chính số 7 của U17 Trung Quốc đã bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
Dù rất nỗ lực trong những phút cuối trận, U17 Trung Quốc đã không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa quý giá. U17 Nhật Bản bảo toàn thành công lợi thế mong manh để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2, qua đó chính thức giành chức vô địch. U17 Nhật Bản đã có lần thứ 5 nâng cao chiếc cúp vô địch, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của giải đấu.

Thông tin trận đấu