Không phải không có tiền, vì không có tiền không đi được World Cup. Không phải là không có kinh nghiệm, bởi đi tác nghiệp World Cup, nhà báo không thể là các tay mơ. Đối với tôi, người sắp tác nghiệp ở World Cup thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2010 (5 World Cup nam và 1 World Cup nữ), nỗi sợ lớn nhất là ốm.
Không phải không có tiền, vì không có tiền không đi được World Cup. Không phải là không có kinh nghiệm, bởi đi tác nghiệp World Cup, nhà báo không thể là các tay mơ. Đối với tôi, người sắp tác nghiệp ở World Cup thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2010 (5 World Cup nam và 1 World Cup nữ), nỗi sợ lớn nhất là ốm.
Bởi khi ốm, dù là ốm kiểu gì, một cơn sổ mũi xoàng, một trận cúm hoặc cảm lạnh, ở bất cứ mức độ nào cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tác nghiệp của những người làm báo mỗi dịp World Cup. Thậm chí việc lệch múi giờ cũng có thể khiến chúng tôi mệt mỏi và công việc bị ảnh hưởng.
Đó không phải là câu chuyện đi làm, cụ thể là viết bài, làm tin, quay phóng sự truyền hình hay phát thanh, trong một ngày hoặc vài ngày, mà là một tháng World Cup dài đằng đẵng. Chúng tôi phải di chuyến và có thể phải làm việc mỗi ngày, có ngày từ 12 đến 18 tiếng, liên tục như thế. Không ngày nghỉ, không thứ Bảy, không Chủ nhật, quay cuồng trong một nhịp điệu không thay đổi, giữa sân bóng, những con đường cao tốc, trung tâm báo chí, phòng dựng, hoặc đơn giản là bất cứ đâu có thể làm việc được. Bất kể nắng, bất kể mưa, bất kể thời tiết đỏng đảnh khó chiều, bất kể đêm hay ngày, bất kể chênh lệch múi giờ, chúng tôi đều phải làm việc.

Việc tác nghiệp World Cup rất cần đến sức khỏe
Những hạn chót gửi bài, gửi ảnh, gửi hình, gửi phóng sự đã có sẵn trong ngày và phải tuân thủ. Những người trực trang, trực biên tập không cần biết chúng tôi ra sao, vui hay buồn, mệt hay khỏe, họ chỉ cần biết đến lúc ấy chúng tôi phải gửi bài. Vì một hệ thống báo chí ấy phải chạy trơn tru và chúng tôi chỉ là một mắt xích trong đó. Mắt xích ấy không chỉ giỏi, nhanh nhạy, linh hoạt, mà phải khỏe, thậm chí rất khỏe. Và để khỏe được như thế, phải làm tất cả những gì có thể để mình không ốm. Đấy không phải là chuyện để sẵn thuốc cảm cúm trong túi để đề phòng "kẻ thù" tấn công cánh phóng viên chúng tôi nhiều nhất mỗi World Cup. Vì uống thuốc nghĩa là đã ốm rồi. Điều quan trọng chính là tập thể thao sao cho bản thân có sức bền, có khả năng chịu đựng không chỉ cường độ công việc quá lớn mà còn cả áp lực bài vở liên tục hàng ngày.
Tôi đã hiểu điều này ngay từ World Cup đầu tiên tôi đi tác nghiệp. Đó là Nam Phi năm 2010. Thực tế kinh khủng ngay từ ngày đầu khiến tôi nhận ra rằng, sự chủ quan trong bất cứ chuyện gì khi đi World Cup đã là không tốt, nhưng chủ quan về sức khỏe thì cực kỳ đáng trách. Đó là một hành trình rất dài với hơn 20 tiếng và 3 chặng bay tôi mới từ Rome để tới được Johanesburg của một ngày tháng Sáu. Khi rời nước Ý để bắt đầu chuyến đi đến Nam Phi, đó là sáng sớm và trời đã khá nóng, gần 30 độ và ở châu Âu đang là mùa Hè. Thế nhưng, khi tôi đặt chân đến châu Phi, nhiệt độ ban đêm là -2 độ, và ở đó đang là mùa Đông. Chúa ơi, chênh lệch nhiệt độ là 32 độ trong một ngày, cùng một kinh tuyến, nhưng khi di chuyển từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu, khí hậu và mùa hoàn toàn khác nhau!

Việc di chuyển liên tục khiến cơ thể không tránh khỏi mệt mỏi
Tôi đã gần như phát ốm vào sáng hôm sau, sau một đêm đắp chăn rất dày và có lúc tưởng như không thể dậy nổi vì quá mệt, vì cơ thể đã không thể nào quen với sự thay đổi như thế. Tôi có đọc về sự khác biệt về thời tiết giữa nơi tôi rời đi và nơi tôi sẽ đến, nhưng tôi hơi chủ quan, chuẩn bị đồ mùa Đông quá ít, áo quá mỏng và thiếu hẳn một sự chuẩn bị tinh thần cho tất cả những sự thay đổi này. Dĩ nhiên, câu chuyện này không ảnh hưởng quá nhiều đến việc tác nghiệp của tôi ở Nam Phi một tháng sau đó. Nó chỉ làm tôi "tê liệt" mất một hai ngày để cơ thể quen dần với thời tiết, nhưng đó là những ngày tôi gần như không thể gửi bài về toà soạn. Dù sao, đó vẫn là một chuyến công tác tuyệt vời với hàng loạt bài báo hay sau đó. Nhưng sự cố bị sốc thời tiết năm 2010 đã dạy tôi về việc phải chuẩn bị tốt hơn thể lực cho những chuyến đi sau đó ở các giải EURO cũng như World Cup.
Luôn là gia tăng tập thể lực và sức bền nhiều hơn bằng gym và chạy bộ, đi bộ nhiều tháng trước khi giải bắt đầu. Luôn là tìm hiểu thông tin thật kỹ về địa bàn sẽ đến về mọi mặt, về mưa, về nắng, về gió, về những thứ có thể khiến tôi mệt mỏi và ốm. Nhờ chuẩn bị tốt về thể lực, về tinh thần, tôi chưa ốm lần nào trong những ngày tháng đi và làm việc quần quật với cường độ công việc lớn đến thế, dù ở Brazil nóng ẩm năm 2014, ở nước Nga rộng lớn và di chuyển liên tục năm 2018, ở Qatar nóng kinh khủng ban ngày và lạnh cóng ban đêm của năm 2022, ở New Zealand mưa, lạnh và gió tuyết trong mùa Đông 2023. Mệt mỏi thì có, đương nhiên rồi, nhưng ốm thì không, không được phép ốm với bất cứ giá nào để không ảnh hưởng đến công việc.

Tôi đã chuẩn bị tốt nhất về thể trạng cho chuyến đi này
Sẽ là một World Cup 2026 kinh khủng nhất về di chuyển, về những chuyến bay, khối lượng công việc. Và tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi cứ 4 năm một lần như thế này, bằng đạp xe mỗi ngày, chạy bộ, đạp xe, chạy trail và đã có một thể trạng tốt nhất cho hành trình gần 50 ngày này. World Cup 2026, tôi đang tới đây!
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026