thethaovanhoa.vn

Bình luận viên Quang Huy: 'Vòng 24 tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến trụ hạng V-League'

Trần Tuấn 22/05/2026 05:55 GMT+7

LPBank V-League 2025/26 đang chứng kiến một mùa giải vô cùng khốc liệt. Dù ngôi vô địch đã sớm có chủ, sức nóng của giải đấu không hề giảm nhiệt mà chuyển dịch mạnh mẽ sang cuộc chiến trụ hạng, nơi các đội bóng đang chơi với tâm thế sinh tồn ở 3 vòng còn lại để tìm đường ở lại V-League.

LPBank V-League 2025/26 đang chứng kiến một mùa giải vô cùng khốc liệt. Dù ngôi vô địch đã sớm có chủ, sức nóng của giải đấu không hề giảm nhiệt mà chuyển dịch mạnh mẽ sang cuộc chiến trụ hạng, nơi các đội bóng đang chơi với tâm thế sinh tồn ở 3 vòng còn lại để tìm đường ở lại V-League.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng dù cuộc đua vô địch đã khép lại nhưng sức nóng của giải đấu vẫn hầm hập: "CAHN đã sớm vô địch trước 3 vòng đấu, sức nóng V-League vẫn duy trì nhờ màn cạnh tranh tốp 3 cũng như cuộc chiến sinh tồn khốc liệt ở nhóm cuối bảng.

CLB CAHN đã lên ngôi V-League 2025/26 xứng đáng và thuyết phục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CAHN không chỉ cho thấy sức mạnh về mặt nhân sự mà còn thể hiện sự bản lĩnh trong các trận cầu mang tính bản lề. Việc cán đích sớm là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể duy trì được phong độ ổn định cao xuyên suốt mùa giải.

Mặc dù cuộc đua vô địch đã hạ màn sớm do sức mạnh vượt trội của CAHN, giải đấu cao nhất của bóng đá  nước nhà không hề giảm sức hút khi tâm điểm chuyển dịch sang những màn đối đầu trực tiếp ở cả 2 đầu bảng xếp hạng cho vị trí có huy chương cũng như giành quyền trụ hạng.

Trong bối cảnh ngôi á quân gần như đã thuộc về Thể Công Viettel nhờ khoảng cách điểm số an toàn, vị trí thứ 3 đang chứng kiến cuộc đối đầu quyết liệt giữa Ninh Bình FC và Hà Nội FC. Ninh Bình hiện nắm giữ lợi thế về điểm số so với Hà Nội FC. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng cố đô Hoa Lư đang trồi sụt qua từng vòng đấu, vì thế chưa chắc Ninh Bình giữ vững vị trí khi mùa giải khép lại.

Ngược lại, Hà Nội FC dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell đã có sự hồi sinh mạnh mẽ từ nhóm giữa bảng để áp sát Ninh Bình với 2 điểm ít hơn. Quyết tâm của đội bóng Thủ đô được minh chứng qua thắng lợi tưng bừng trước PVF CAND.

Đối thoại cuối tuần - BLV Vũ Quang Huy: “Vòng 24 sẽ tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến trụ hạng V-League” - Ảnh 1.

Cuộc cạnh tranh cho vị trí cuối cùng trong Top 3 giữa Ninh Bình (áo sẫm) và Hà Nội FC (áo trắng) được dự báo sẽ căng thẳng cho tới khi mùa giải hạ màn. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, lịch thi đấu đang ủng hộ Ninh Bình khi họ chỉ phải gặp các đối thủ đã hết động lực, trong khi Hà Nội FC còn gặp rào cản khó chịu như Nam Định. Có thể, chỉ đến khi giải đấu kết thúc, chúng ta mới biết được Ninh Bình FC hay CLB Hà Nội sẽ cán đích ở vị trí thứ 3".

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận vòng 24 sẽ là nơi những đội bóng đang chiến đấu trụ hạng sẽ phải dốc hết vốn để chơi tất tay: "Sự kịch tính thực sự của chặng hạ màn nằm ở nhóm cuối bảng, nơi diễn ra cuộc chiến sinh tồn giữa 4 cái tên: HAGL, Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng và PVF CAND. Trên lý thuyết vẫn có cả Thanh Hóa và SLNA. Tuy nhiên, 2 đội bóng này có thể sẽ an toàn khi kết thúc vòng 24.

Mọi sự chú ý ở 3 vòng đấu còn lại dồn vào nhóm "cầm đèn đỏ". Khoảng cách điểm số mong manh giữa HAGL, Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng và PVF CAND đã đẩy giải đấu vào trạng thái căng thẳng tột độ. Mỗi trận đấu còn lại giờ đây không khác gì một trận chung kết, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc phải xuống hạng.

HAGL tưởng chừng đã an toàn nhưng 2 trận thua liên tiếp ngay tại Pleiku đã kéo ghì họ trở lại vùng nguy hiểm. Khoảng cách 5 điểm với nhóm đá play-off vẫn còn, nhưng sẽ nhanh chóng bị san lấp nếu HAGL không kịp có điểm trong các vòng đấu tới. Áp lực tương tự cũng đang đè nặng lên Becamex TP.HCM khi họ có nguy cơ chìm sâu nếu tiếp tục sẩy chân trước SLNA.

Ở chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng và PVF CAND đang vùng lên mạnh mẽ với tinh thần không còn gì để mất. Dưới bàn tay của HLV Lê Đức Tuấn, SHB Đà Nẵng đang trình diễn bộ mặt quật khởi khi liên tiếp giành điểm số quý giá trước các đối thủ mạnh, tái hiện bản lĩnh vượt khó ấn tượng của đội bóng sông Hàn giống chặng "nước rút" thần kỳ ở mùa giải năm ngoái.

Trong khi đó, dù PVF-CAND phải đối diện với lịch thi đấu giông bão trước Thể Công Viettel và Hải Phòng, họ vẫn sẽ nỗ lực đến cùng. Vòng 24 hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quyết định cho cả mùa giải, mang đến cái kết đầy kịch tính cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam". 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN