Không có bất cứ điều gì chắc chắn ở cả cuộc đua vé Champions League lẫn cuộc đua trụ hạng cho đến khi những hồi còi cuối cùng của Serie A mùa giải này vang lên trên các sân cỏ Italy.
Không có bất cứ điều gì chắc chắn ở cả cuộc đua vé Champions League lẫn cuộc đua trụ hạng cho đến khi những hồi còi cuối cùng của Serie A mùa giải này vang lên trên các sân cỏ Italy.
Đã lâu lắm rồi giải đấu từng là số 1 thế giới 30 năm trước lại có một vòng "chốt hạ" còn ẩn chứa nhiều hấp dẫn như hiện tại. Vẫn còn tới 2 tấm vé Champions League chưa có chủ và cánh cửa xuống Serie B vẫn còn mở chờ thêm 1 nạn nhân nữa.
Ở cuộc đua Top 4, lợi thế không nhỏ đang thuộc về Milan và Roma (cùng 70 điểm). Đánh bại Cagliari trên sân nhà ở vòng đấu cuối là đủ để Milan trở lại Champions League sau 1 mùa giải hoàn toàn vắng bóng tại các cúp châu Âu, trong khi Roma cũng chỉ cần thắng Verona là sẽ lần đầu tiên kể từ mùa 2018-19 được chơi tại giải đấu "sặc mùi tiền" này. Trên lý thuyết, cả Cagliari (đã trụ hạng) và Verona (đã xuống hạng) đều không còn mục tiêu gì để nỗ lực, nhưng chính tâm lý thoải mái sẽ khiến họ trở nên khó bị đánh bại.
Verona chính là ví dụ điển hình. Kể từ lúc chính thức rớt hạng, đội bóng này đã cầm hòa Juventus và Inter, chỉ để thua Como và trước đó là Milan với tỷ số tối thiểu. Roma cũng không thể quên rằng họ đã thua 4 trong 5 lần gần nhất làm khách đội bóng tỉnh lẻ này. Cagliari là một trường hợp khác. Milan chỉ thua đối thủ này 1 lần trong suốt 28 năm qua, cách đây cũng đã 9 năm rồi, nhưng cũng tại San Siro cách đây 5 năm, Milan đã hòa bất lực 0-0 khi Cagliari chơi tử thủ chẳng vì mục đích gì, kết quả khiến họ bị đặt vào nguy cơ mất vé Champions League ở vòng cuối cùng. Một kết quả tương tự cuối tuần này có thể sẽ làm Milan mất vé Champions League.

Vòng “chốt hạ” Serie A cuối tuần này hứa hẹn rất kịch tính, gay cấn
Nếu như Milan và Roma có quyền tự quyết tấm vé họ đang tạm nắm trong tay, thì Como và Juventus (cùng 68 điểm) vừa phải thắng, vừa phải cầu nguyện để Milan hoặc Roma, hoặc cả 2 đội, sảy chân. Với Como, ngoài việc phải thắng Cremonese trên sân khách, nhiệm vụ không hề đơn giản khi Cremonese đang quyết tử để trụ hạng, họ cần Milan thua hoặc Roma hòa mới có vé Champions League. Với Juventus, nhiệm vụ còn nặng nề hơn nhiều. Không chỉ phải thắng trận derby thành phố trên sân Torino, thử thách vốn luôn cực khó bởi tính chất đối địch giữa đôi bên, mà còn phải trông chờ ít nhất 2 trong 3 đội Milan, Roma, Como cùng mất điểm. Niềm an ủi khả dĩ nhất của thầy trò HLV Luciano Spalletti là họ có lợi thế về chỉ số phụ so với cả Milan lẫn Roma, do đó chỉ cần bằng điểm với 2 đối thủ ấy là họ sẽ xếp trên.
Sẽ có không ít khả năng xảy ra trường hợp có 2, 3 hoặc cả 4 đội bằng điểm nhau sau vòng cuối cùng. Khi đó, các tiêu chí phụ sẽ được xét đến giữa các đội bằng điểm và ai hân hoan đi Champions League, ai ngậm ngùi đi Europa League phụ thuộc vào việc có những đội nào bằng điểm với nhau.
Ở cuộc đua trụ hạng, Lecce (35 điểm) vừa có lợi thế điểm số trước Cremonese (34 điểm), vừa có thử thách được đánh giá là dễ hơn nhiều so với đối thủ. Cùng đá sân nhà nhưng Lecce được gặp Genoa, đội không còn mục tiêu, trong khi Cremonese phải đối đầu Como, đội "đàn anh" đang đua Top 4. Tuy nhiên, Cremonese lại có lợi thế đối đầu so với Lecce và nếu cầm hòa được Como còn Lecce thua Genoa, chính Cremonese mới là đội được ở lại Serie A mùa tới.
Tất cả các trận đấu của 2 nhóm cạnh tranh này sẽ diễn ra lúc 01h45 ngày 25/5, hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính từng giây phút.