thethaovanhoa.vn

V-League 2025/26: Đại bàng hóa mòng biển

CCKM 20/05/2026 07:52 GMT+7

CAHN đã vô địch V-League 2025/26 trước 3 lượt trận cuối, khiến phần còn lại của mùa giải chỉ còn là cuộc chiến trụ hạng. Đây là lần thứ hai trong vòng 4 năm đội bóng này đăng quang ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Họ hoàn toàn xứng đáng.

CAHN đã vô địch V-League 2025/26 trước 3 lượt trận cuối, khiến phần còn lại của mùa giải chỉ còn là cuộc chiến trụ hạng. Đây là lần thứ hai trong vòng 4 năm đội bóng này đăng quang ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Họ hoàn toàn xứng đáng.

1. Kể từ lần cuối cùng Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) lên ngôi vô địch V-League, thời gian đã trôi qua hơn một thập niên (mùa giải 2015). Cũng từ cột mốc ấy, bóng đá khu vực phía Nam nói chung bắt đầu vắng bóng trên bục vinh quang.

Ở kỷ nguyên V-League, đội bóng đất Thủ chính là một trong những CLB giàu thành tích bậc nhất với 4 chức vô địch, chỉ xếp sau CLB Hà Nội (tiền thân là Hà Nội T&T với 6 lần lên ngôi). Sân Gò Đậu trong gần hai thập niên (2003-2020) từng là điểm đến của hàng loạt ngôi sao nội, ngoại binh đình đám. Giai đoạn ấy, nơi đây được ví như một "Chelsea Việt Nam" khi mọi ngả đường chuyển nhượng đều dẫn về Thủ Dầu Một. Đây cũng là đại diện V-League hiếm hoi thời điểm đó đủ sức chinh chiến và để lại dấu ấn tại đấu trường châu lục, sở hữu những cột mốc rực rỡ như bán kết AFC Cup (nay là AFC Champions League Two) 2009 hay vòng bảng AFC Champions League (nay là AFC Champions League Elite) 2016.

Nhưng lúc này thì sao?! Sau hơn một lần thay tướng ở mùa giải năm nay, Becamex TP.HCM vẫn đang phải chật vật để chắc chắn suất trụ hạng.

Khi đại diện ưu tú bậc nhất của bóng đá phía Nam cũng sa sút, thì làm sao dám mong cầu điều kỳ diệu ở Long An, Đồng Tháp hay thậm chí là HAGL, những cựu vương vang bóng một thời. Trước khi kỷ nguyên V-League mở ra, Đồng Tháp từng hai lần vô địch quốc gia (1989 và 1996). Đội bóng xứ sen hồng từng là cái nôi, là niềm tự hào của bóng đá miền Tây Nam Bộ nói riêng và cả vùng đất phương Nam rộng lớn, trù phú nói chung.

Sự việc - Ý kiến: Đại bàng hóa mòng biển - Ảnh 1.

Becamex TP.HCM đang thi đấu rất sa sút ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Kể từ sau chức vô địch của SHB Đà Nẵng vào mùa giải 2012, có đến 13 trên tổng số 14 chiếc Cúp V-League đã đổ dồn về miền Bắc. Sự thống trị tuyệt đối này không chỉ khẳng định vị thế của các CLB phía Bắc, mà còn phơi bày sự mất cân đối nghiêm trọng giữa các khu vực, vùng miền trên bản đồ bóng đá cả nước. Xét từ các yếu tố cần và đủ, từ tham vọng cho đến thực tế khách quan, thực trạng này có lẽ sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa.

2. Hiện tại, có ít nhất hai đại diện của bóng đá phía Nam mang bộ nhận diện thương hiệu (logo) với biểu tượng chim đại bàng. Thứ nhất là Becamex TP.HCM, và đội thứ hai là CLB TP.HCM (chuyển giao từ BR-VT cũ).

Biểu tượng của đội bóng đất Thủ được thay đổi từ mùa giải 2021 (sau khi họ đã sở hữu 4 chức vô địch V-League và 3 Cúp Quốc gia). Trong khi đó, bộ nhận diện của CLB TP.HCM sau cuộc sáp nhập dù vẫn giữ sắc đỏ truyền thống của "Chiến hạm đỏ", nhưng linh vật trên ngực áo đã được thay bằng cánh đại bàng của BR-VT.

Sải cánh đại bàng bay vạn dặm vốn là biểu tượng của sức mạnh chinh phục, là kẻ trị vì bầu trời. Song, có cảm giác tầm vóc và nội lực hiện tại của các đội bóng phía Nam lại quá khiêm tốn so với khát vọng vươn lên từ chính biểu tượng của họ, ít nhất là trong một thập kỷ trở lại đây. Khi đại bàng phải chấp nhận nép mình dưới mái hiên như cánh mòng biển hay chim sẻ, thì biểu tượng ấy suy cho cùng cũng chẳng thể nói lên điều gì. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN