thethaovanhoa.vn

Đua trụ hạng V-League: Bỗng dưng chật chội

Trần Tuấn 19/05/2026 06:50 GMT+7

Có đến 5 đội bóng nửa sau bảng xếp hạng rủ nhau thua trận ở vòng 23, vì thế cuộc chiến trụ hạng V-League 2025/26 giờ đây bỗng dưng chật chội. Ở đó, những tưởng SHB Đà Nẵng và PVF CAND “cô đơn” nhưng họ đã kịp níu Thanh Hóa, SLNA, HAGL và Becamex TP.HCM “cùng hội cùng thuyền”.

Có đến 5 đội bóng nửa sau bảng xếp hạng rủ nhau thua trận ở vòng 23, vì thế cuộc chiến trụ hạng V-League 2025/26 giờ đây bỗng dưng chật chội. Ở đó, những tưởng SHB Đà Nẵng và PVF CAND "cô đơn" nhưng họ đã kịp níu Thanh Hóa, SLNA, HAGL và Becamex TP.HCM "cùng hội cùng thuyền".

Trên sân Pleiku, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thắng ngọt chủ nhà HAGL để chính thức trụ hạng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc HAGL phải đá "mệt nghỉ" trong 3 trận còn lại mới biết mình có trụ lại V-League hay không? Thực ra, chuyện HAGL rơi vào tình cảnh này cũng bình thường thôi, bởi hơn 10 năm qua, mùa nào họ cũng phải lao đao để trụ hạng.

Khi HAGL tuyên bố dùng "cây nhà lá vườn" cho V-League 2025/26, dư luận đã dự đoán về một tương lai đầy lo ngại với HAGL ở sân chơi đầy khốc liệt và toan tính này. Quả nhiên, "tiên tri" đã ứng nghiệm và từ rất sớm. Chuyện đầu tư và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ là quan điểm được ủng hộ, vượt cả bình diện một CLB và việc HAGL đôn lớp trẻ lên thi đấu ở V-League cũng không phải lần đầu. Ở mùa giải trước, đội bóng phố Núi đã điền tên Trần Gia Bảo, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Minh Tiến vào đội 1, và ngay cả khi CLB ngập chìm trong vòng xoáy trụ hạng, họ vẫn được xỏ giày ra sân.

Tuy nhiên, đó là việc "cài cắm" khi đội hình HAGL còn có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Minh Vương, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho gồng gánh, sau đấy là hành trình trụ hạng thành công của thầy trò HLV Lê Quang Trãi. "Khôn đâu đến trẻ", hẳn HAGL lúc này sẽ thấm câu nói đó. Còn quá sớm để nói HAGL rớt hạng, nhưng cứ lên xuống liên tục ở vị trí nửa sau bảng xếp hạng là thực tế không thể chối cãi, nếu mùa này trụ hạng đã là may mắn lắm rồi.

Khi mùa giải năm nay bắt đầu, không nhiều người nghĩ Becamex TP.HCM lại sa sút đến vậy. Tuy nhiên, kết quả hiện tại của đội bóng đất Thủ lại mang đến sự thất vọng. Khó tin rằng, Becamex TP.HCM càng đá càng lùi dần về vị trí phải đi play-off. Hơn 10 năm sau chức vô địch gần nhất, đội bóng đất Thủ đang giã từ hình ảnh đội bóng lớn dù có trong tay những con người chất lượng. Và đấy cũng chính là dấu hỏi lớn mà cựu vương V-League một thời cần phải giải đáp. Nếu không tạo ra điều gì thật đặc biệt ở 3 vòng còn lại, chưa biết chừng Becamex TP.HCM phải đi play-off vào cuối mùa để tìm đường ở lại V-League mùa sau.

Cuộc chiến trụ hạng V-League 2025/26: Bỗng dưng chật chội - Ảnh 1.

Thất bại trước Hà Tĩnh (áo trắng) khiến HAGL (áo sẫm) lại phải rơi vào vòng xoáy trụ hạng quen thuộc. Ảnh: Dư Toán

Trong 3 vòng còn lại của mùa giải, lịch thi đấu hứa hẹn sẽ làm xáo trộn vị trí ở nhóm cuối, đặc biệt là các đội xếp từ vị trí thứ 11 đến 14. Trong khi HAGL còn các trận với Thanh Hóa, Hà Nội FC thì Becamex TP.HCM trải qua các trận đấu với SLNA, CAHN để cuối cùng 2 đội sẽ gặp nhau ở vòng 26 trên sân Gò Đậu. Với SHB Đà Nẵng lần lượt gặp Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa còn PVF CAND sẽ đá với Thể Công Viettel, Hải Phòng và SLNA. Từ lịch thi đấu sẽ thấy có đến 5 trận đối đầu trực tiếp giữa 6 đội bóng nhóm cuối bảng. Đó là những trận cầu "6 điểm" đúng nghĩa để mỗi đội tìm đường thoát trong cuộc chiến khốc liệt này.

Một khi cuộc chiến trụ hạng chưa ngã ngũ thì những trận đấu còn lại trở nên vô cùng quan trọng. Ngoài yếu tố chuyên môn thì công tác trọng tài và những vấn đề khác cần phải được BTC đặc biệt chú ý.

Đó vẫn là câu chuyện cũ "ai cứu, cứu ai?". Đó là chuyện đồn thổi hay nghi ngại về những trợ giúp để thoát hiểm cùng nhau trong "ma trận" ở nhóm này. Người ta lo lắng về thái độ "thả nổi" của một số CLB khi họ hài lòng với việc trụ hạng thành công. Rõ ràng, V-League hấp dẫn đến những vòng đấu cuối là điều người hâm mộ luôn mong chờ với điều kiện các đội an toàn duy trì được sự máu lửa và quyết tâm trong thi đấu. Còn ngược lại, các đội bóng trong vòng nguy hiểm được hưởng lợi bởi "bất chiến tự nhiên thành".

Không còn cách nào khác, nhóm cuối bảng phải tự cứu mình trước khi chờ những "ân tình" bởi đôi khi "người tính không bằng trời tính". Cùng chờ đoạn kết với những trận đấu minh bạch, sòng phẳng. Còn nếu không, V-League sẽ phải thót tim để "nín thở qua đò". 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN