thethaovanhoa.vn

Thua Sinner ở chung kết Rome Masters, Casper Ruud 'cà khịa' nỗi đau World Cup của người Ý

cẩm oanh 18/05/2026 10:04 GMT+7

Thất bại trước Jannik Sinner trong trận chung kết Rome Masters không khiến Casper Ruud đánh mất sự hài hước. Tay vợt Na Uy thậm chí còn khiến cả khán đài Campo Centrale bật cười khi bất ngờ "cà khịa" tuyển Italy về thất bại ở vòng loại World Cup 2026, ngay trong bài phát biểu nhận giải á quân.

Thất bại trước Jannik Sinner trong trận chung kết Rome Masters không khiến Casper Ruud đánh mất sự hài hước. Tay vợt Na Uy thậm chí còn khiến cả khán đài Campo Centrale bật cười khi bất ngờ "cà khịa" tuyển Italy về thất bại ở vòng loại World Cup 2026, ngay trong bài phát biểu nhận giải á quân.

Ruud thất bại 4-6, 4-6 trước tay vợt số 1 thế giới ở chung kết Italian Open diễn ra tối 17/5. Đây là trận đấu mà Sinner gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào.

Chiến thắng tại Rome giúp Sinner tiếp tục viết lại lịch sử quần vợt nam. Ở tuổi 24, anh trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập đủ 9 danh hiệu Masters 1000 - thành tích mà ngay cả Roger Federer hay Rafael Nadal cũng chưa từng đạt được.

Không chỉ vậy, tay vợt người Italy còn lập chuỗi sáu chức vô địch Masters liên tiếp, sau các danh hiệu tại Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid và Rome trong năm nay. Sinner hiện sở hữu chuỗi 34 trận thắng liên tiếp ở hệ Masters 1000, thắng 29 trận liên tục trên mọi đấu trường và chưa thua trận nào trong 87 ngày qua. Thành tích mùa giải 2026 của anh đã là 36 thắng, 2 thua trước khi bước vào French Open cuối tháng này. Roland Garros hiện là Grand Slam duy nhất Sinner chưa chinh phục được, sau thất bại nghẹt thở trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết năm ngoái kéo dài năm set.

Thua Sinner ở chung kết Rome Masters, Casper Ruud 'cà khịa' nỗi đau World Cup của Italy - Ảnh 1.

Ruud thất bại 4-6, 4-6 trước tay vợt số 1 thế giới ở chung kết Italian Open diễn ra tối 17/5.

Phát biểu sau trận thua chóng vánh, Ruud gửi lời chúc mừng tới Sinner: "Điều đầu tiên tôi muốn làm là chúc mừng Jannik với danh hiệu đầu tiên tại đây. Những gì cậu đang làm mùa này thật khó diễn tả bằng lời. Là một người cũng chơi tennis ở đẳng cấp cao, tôi hiểu việc cậu làm được lúc này phi thường đến mức nào. Thật vinh dự khi được chứng kiến cậu thi đấu và chia sẻ sân đấu hôm nay tại một đấu trường tuyệt đẹp, ở giải Masters 1000 trên sân nhà của cậu. Xin chúc mừng cậu vì đã làm nên lịch sử cho bản thân, cho đất nước và cho đội ngũ của mình".

Tay vợt Na Uy cũng dành lời khen cho Liên đoàn quần vợt Italy: "Tôi muốn nói với Liên đoàn quần vợt Italy rằng các bạn đang làm một công việc tuyệt vời. Ngoài Jannik, các bạn còn có sáu, bảy, tám tay vợt xuất sắc khác đang khuynh đảo thế giới tennis". 

Nhưng ngay sau đó, Ruud bất ngờ đổi chủ đề sang bóng đá: "Tôi biết trong bóng đá thì tình hình hiện tại hơi khác một chút…". Máy quay lập tức hướng về phía Sinner, người đang cười nghiêng ngả trên ghế nghỉ. Ruud tiếp tục pha đùa: "Xin lỗi nhé! Khi các bạn thua Na Uy thì chúng tôi cũng phải được phép đùa một chút chứ".

Thua Sinner ở chung kết Rome Masters, Casper Ruud 'cà khịa' nỗi đau World Cup của Italy - Ảnh 2.

Tay vợt Na Uy thậm chí còn khiến cả khán đài Campo Centrale bật cười khi bất ngờ "cà khịa" tuyển Italy về thất bại ở vòng loại World Cup 2026.

Câu nói khiến toàn bộ khán đài bật cười, bởi đội tuyển bóng đá nam Italy vừa trải qua chiến dịch vòng loại World Cup đầy ác mộng. Na Uy và Italy nằm cùng bảng I ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Đội tuyển Bắc Âu toàn thắng cả tám trận để giành vé trực tiếp tới World Cup 2026.

Trong khi đó, Italy chịu tổn thất nặng nề nhất chính trước Na Uy. Đội bóng áo thiên thanh thua cả hai lượt trận, bao gồm thất bại nặng nề 1-4 hồi tháng 11. Những kết quả đó khiến Italy phải bước vào vòng play-off, nơi cơn ác mộng tiếp tục kéo dài khi họ bị Bosnia & Herzegovina loại khỏi cuộc chơi, qua đó lỡ World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh những câu đùa dí dỏm, Ruud cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc về cuộc sống cá nhân. Tay vợt 27 tuổi gửi lời cảm ơn tới đội ngũ huấn luyện: "Thật khó để nói và nhìn về phía họ lúc này. Đây là một năm khá đặc biệt với tôi, cả trong lẫn ngoài sân đấu". Anh cũng tiết lộ mình và vị hôn thê vừa chào đón con gái đầu lòng hồi đầu năm: "Đó là một năm tuyệt vời ngoài sân đấu. Chúng tôi đã đưa con gái tới Rome và bé thực sự là lá bùa may mắn. Năm sau chúng tôi sẽ lại đưa con tới đây và hy vọng có thể vô địch giải đấu vì con bé".

Sau khi giành danh hiệu thứ 29 trong sự nghiệp, Sinner cũng dành nhiều lời tốt đẹp cho đối thủ. "Casper, trước hết xin chúc mừng cậu và toàn đội. Thật tuyệt khi thấy cậu trở lại chơi thứ tennis đỉnh cao. Giải đấu quan trọng nhất với cậu sắp tới rồi nên tôi chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi rất vui khi mọi chuyện ngoài sân đấu của cậu và vị hôn thê đang diễn ra tốt đẹp. Tôi chỉ muốn chúc hai người những điều tuyệt vời nhất trong tương lai".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN