thethaovanhoa.vn

BÌNH LUẬN: Pháo thủ, kháng cự đến cùng!

Tuấn Cương 18/05/2026 06:20 GMT+7

Thật ngạc nhiên, sự kháng cự lúc này lại thực sự thuộc về Arsenal, đội đang nắm quyền tự quyết. Ở một khía cạnh nào đó, áp lực không hề nhỏ lại đặt trên vai những học trò của Arteta. Man City là một đối thủ quá lì lợm, quá sắt đá và cùng thừa mứa kinh nghiệm để đua đến tận cùng. Đừng đùa, các Pháo thủ!

Thật ngạc nhiên, sự kháng cự lúc này lại thực sự thuộc về Arsenal, đội đang nắm quyền tự quyết. Ở một khía cạnh nào đó, áp lực không hề nhỏ lại đặt trên vai những học trò của Arteta. Man City là một đối thủ quá lì lợm, quá sắt đá và cùng thừa mứa kinh nghiệm để đua đến tận cùng. Đừng đùa, các Pháo thủ!

Đó không hề là một trò đùa đâu? Và cũng chẳng hề có màn lừa đảo nào hết? Đó là một cuộc đấu sinh tử-chiến. Chưa hết, đó còn là khoảng thời gian ngăn cách, cô quạnh giữa quá khứ và tương lai. Rất nhiều người đã nói về một Arsenal đánh mất bản sắc của lối chơi đẹp. Nhưng hãy nghĩ một cách đơn giản, với chiến lược gia người Tây Ban Nha, ngay cả các thiên thần cũng có những con quỷ của riêng mình.

Khoảng cách giữa các chàng trai mang sắc màu đỏ trắng với Burnley là không thể bàn cãi. Nhưng cũng đừng quên, sau chiếc Cúp FA, Man Xanh cũng chẳng hề dễ đầu hàng. Lịch sử đã chứng minh, Pep Guardiola luôn là một bài toán rất khó lường, từ phát ngôn cho đến hành động.

Arsenal

Arsenal giờ đã khác

Nhưng Arsenal giờ đã khác. Vật lót đường hay những kẻ nổi loạn, chắc chắn Pep cũng không thể đoán trước được. The Gunners đã sẵn sàng đua! Có thể có, hoặc không, một cú driff kinh hoàng nào đó dể quyết định cho 2 chiếc F1 đang băng băng về đích.

Lịch thi đấu thật có hơi bất lợi với các tay súng trẻ, khi vì trận chung kết FA Cup mà Man City đã giúp họ đá sau 1 ngày. Tinh thần đang lên, lực lượng ổn, chẳng có gì phải lo nghĩ với cú đúp và những ngày nghỉ trên những bở biển đẹp nhất thế giới. Nhưng với Arsenal thì sao? Như những viên đạn AK47 với vận tốc 718m/s. Tiến lên hay gục ngã? Nhưng như Lệnh phải thắng! Và lật đổ đi, đế chế tưởng chừng không thể đụng vào…

Hàng loạt trụ cột quan trọng chưa hẹn ngày trở lại. Những nỗi lo cả về tâm lý lẫn nhân sự không thể nói là bài toàn dễ giải cho Arteta. Nhưng bài toán chiến thuật mới là điều đáng nói. Chẳng có gì khó hiểu nếu đội cần tử chiến lại không cần lực lượng đông như như những kẻ gây áp lực. Ván bài đã lật ngửa rồi. Hãy cùng xem đồng hồ của ai nhanh hơn?

Những lời phát biểu của Arsene Wenger hay Thierry Henry đều rất lạc quan, nhưng không thể giấu được sự lo lắng. Cũng phải thôi, họ cũng như hàng triệu CĐV khác, đã và đang mong chờ khoảnh khắc này.

Bình tĩnh, tự tin, không cay cú. Phấn khởi hồ hởi lúc lên ngôi!

Vì tất cả, hãy kháng cự dến cùng…

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN