Ronda Rousey như đưa người hâm mộ trở về quá khứ vào tối thứ Bảy tại Intuit Dome khi buộc Gina Carano xin thua chỉ sau 17 giây bằng chính đòn khóa sở trường của mình.
Ronda Rousey như đưa người hâm mộ trở về quá khứ vào tối thứ Bảy tại Intuit Dome khi buộc Gina Carano xin thua chỉ sau 17 giây bằng chính đòn khóa sở trường của mình.
Trận đấu hạng lông 145 pound là tâm điểm của sự kiện MMA đầu tiên trên Netflix do Most Valuable Promotions của Jake Paul tổ chức. Carano (44 tuổi, 7 thắng – 3 thua) đã nghỉ đấu kể từ năm 2009 và thuộc về thế hệ khác so với Rousey (39 tuổi, 13 thắng - 2 thua). Nhưng với chính Rousey, chiến thắng ấy vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. "Tôi chỉ hy vọng kết thúc trận đấu mà không bị ảnh hưởng gì nhiều", Rousey nói về màn kết thúc chóng vánh. "Tôi thực sự không muốn làm cô ấy đau. Đó là võ thuật đẹp đẽ, ít nhất tôi nghĩ như vậy. Nó giống như nghệ thuật".
Dĩ nhiên, kết quả ấy hoàn toàn khác với cách Rousey từng rời xa MMA. Cựu vô địch hạng gà UFC đã bị Holly Holm và Amanda Nunes hạ knock-out vào các năm 2015 và 2016, trước khi gần như lập tức tách mình khỏi môn thể thao này. Sự kiện lần này là cơ hội để cô viết lại cái kết cho sự nghiệp. Sau trận, Rousey khẳng định chắc chắn rằng cô sẽ không thượng đài thêm lần nào nữa.

Ronda Rousey khiến đối thủ phải xin thua chỉ sau 17 giây
Carano, người đã giảm tới 100 pound sau khi nhận lời đề nghị đấu với Rousey vào cuối năm 2024, thừa nhận cô có phần chưa thỏa mãn. Carano thậm chí chưa kịp tung ra cú đấm nào. Rousey lập tức lao vào ôm hông đối thủ để quật ngã, chiếm vị trí mount hoàn toàn trước khi chuyển sang khóa tay armbar.
"Tôi muốn trận đấu kéo dài hơn", Carano nói. "Nhưng chỉ riêng việc được bước vào lồng đấu cũng đã là một chiến thắng. Được đối đầu với một huyền thoại cũng là chiến thắng". Cô chưa biết có tiếp tục thi đấu nữa hay không.