thethaovanhoa.vn

AC Milan khủng hoảng, HLV Max Allegri, Ibrahimovic và ban giám đốc đều có nguy cơ phải ra đi

HT 15/05/2026 06:21 GMT+7

Nội bộ AC Milan đang rối tung và rất có thể cả HLV Max Allegri cùng CEO Giorgio Furlani, GĐTT Igli Tare lẫn Zlatan Ibrahimovic đều phải ra đi.

Nội bộ AC Milan đang rối tung và rất có thể cả HLV Max Allegri cùng CEO Giorgio Furlani, GĐTT Igli Tare lẫn Zlatan Ibrahimovic đều phải ra đi.

Trong lúc toàn đội Milan bước vào giai đoạn "cấm trại" tập huấn, cuộc khủng hoảng của CLB không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn lan rộng tới thượng tầng lãnh đạo, khi hàng loạt thông tin cho rằng HLV Max Allegri cùng giám đốc Igli Tare đều sẽ rời đội bóng, thậm chí cả Zlatan Ibrahimovic và Giorgio Furlani cũng có nguy cơ mất vị trí.

Rossoneri đã tụt xuống vị trí đồng hạng tư tại Serie A sau khi chỉ giành được vỏn vẹn 7 điểm trong 8 vòng đấu gần nhất. Chính vì thế, toàn đội sẽ hội quân tại trung tâm huấn luyện Milanello để bước vào đợt tập trung nội bộ đặc biệt.

Nội bộ AC Milan đang rối tung và rất có thể cả HLV Max Allegri cùng CEO Giorgio Furlani, GĐTT Igli Tare lẫn Zlatan Ibrahimovic đều phải ra đi.

Nội bộ AC Milan đang rối tung và rất có thể cả HLV Max Allegri cùng CEO Giorgio Furlani, GĐTT Igli Tare lẫn Zlatan Ibrahimovic đều phải ra đi.

Đây vừa được xem là hình thức kỷ luật đối với phong độ nghèo nàn thời gian qua, vừa là cơ hội để ban huấn luyện tái thiết tinh thần tập thể, giúp các cầu thủ tập trung hoàn toàn cho trận đấu sắp tới với Genoa.

Tuy nhiên, bầu không khí hỗn loạn phía sau hậu trường mới là điều khiến người hâm mộ lo ngại hơn cả. Nhiều nguồn tin tại Italia cho biết HLV Max Allegri có thể chủ động từ chức hoặc bị sa thải sau mâu thuẫn nghiêm trọng với cố vấn cấp cao của RedBird là Zlatan Ibrahimovic.

Khủng hoảng càng bị đẩy lên cao sau khi bản kiến nghị yêu cầu sa thải CEO Giorgio Furlani vượt mốc 50.000 chữ ký. Dẫu vậy, chính Furlani lại đang được cho là muốn đẩy giám đốc thể thao Igli Tare rời CLB chỉ sau một năm nắm quyền.

Ở thời điểm hiện tại, rất ít người tin rằng Tare sẽ tiếp tục gắn bó với Milan ở mùa giải tới và việc ông chia tay đội bóng gần như được xem là điều chắc chắn.

Ứng viên sáng giá nhất để thay thế vị trí này là Tony D’Amico. CEO của Atalanta, Luca Percassi, thậm chí cũng thừa nhận vị giám đốc này đã sẵn sàng cho một bước tiến mới sau khi nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn hơn.

Dù vậy, cả Furlani lẫn Ibrahimovic hiện cũng không còn ở vị thế an toàn như vài tuần trước. Những kết quả thất vọng gần đây cùng làn sóng phản đối dữ dội từ các ultras trong trận thua 2-3 trước Atalanta đã khiến sức ép ngày càng gia tăng.

Nếu D’Amico cập bến San Siro, ông có thể được trao thêm nhiều quyền lực, qua đó làm suy giảm tầm ảnh hưởng của cả Furlani lẫn Ibrahimovic trong bộ máy điều hành.

Dĩ nhiên, mọi chuyện vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Theo MilanNews, cũng có khả năng diễn biến sẽ đi theo chiều hướng ngược lại, khi Ibrahimovic được tăng thêm quyền lực để xoa dịu người hâm mộ, trong bối cảnh Furlani trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình phản đối.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN