thethaovanhoa.vn

Ký ức World Cup 2022: Messi trên sân, "Muchachos" vang lên trên khán đài

Trương Anh Ngọc 14/05/2026 21:40 GMT+7

Đối với tôi, phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam có mặt trên khán đài của sân Lusail cho trận chung kết World Cup 2022, đấy là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất: Lionel Messi và các đồng đội hạnh phúc ăn mừng chức vô địch thế giới, và ở khu khán đài, nơi loạt luân lưu được thực hiện, các cổ động viên Argentina hát vang bài "Muchachos" (Các chàng trai).

Đối với tôi, phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam có mặt trên khán đài của sân Lusail cho trận chung kết World Cup 2022, đấy là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất: Lionel Messi và các đồng đội hạnh phúc ăn mừng chức vô địch thế giới, và ở khu khán đài, nơi loạt luân lưu được thực hiện, các cổ động viên Argentina hát vang bài "Muchachos" (Các chàng trai).

Khoảnh khắc ấy đẹp lắm, thơ mộng lắm và hào hùng lắm. Có một sự gắn kết hữu cơ giữa những gì đang diễn ra trên sân, trong niềm hân hoan của Messi, người đã lên đỉnh cao thế giới với danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp, chiếc Cúp mà anh đã khao khát trong cả cuộc đời, và trên khán đài, nơi hàng nghìn cổ động viên Argentina, cũng với những số 10 trên lưng, tạo thành một biển màu xanh-trắng, hát vang bài hát cổ vũ yêu thích nhất của họ.

Bài ca khát vọng

Lần đầu tôi nghe thấy họ hát bài này là ở trận bán kết Argentina-Croatia, trận đấu đầu tiên mà FIFA chấp nhận đề nghị vé báo chí của tôi, sau khi đã từ chối nhiều đề nghị khác nhằm theo dõi Messi từ khán đài của tôi. Khi Messi và các đồng đội của anh đè bẹp đội bóng của bán đảo Balkans để vào chung kết với Pháp, họ đã hát vang bài hát ấy, nghe sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Nhưng thực ra, từ trước khi tiếng còi khai cuộc cất lên, họ đã hát trên các khán đài. Trước đó, khi gặp một nhóm cổ động viên Argentina hát bài này ở khu chợ Hồi giáo Waqif, tôi đã đề nghị họ viết cho tôi tên và lời bài hát. Và câu đầu nổi tiếng của nó đây: "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" (Các chàng trai, giờ chúng ta hãy cùng ước mơ).

World Cup 2026

Ca khúc Muchachos là bài ca khát vọng của các fan Argentina

Đây là bài hát được "chế" từ bài hát gốc "Muchachos, esta noche me emborracho" (Các chàng trai, đêm nay tôi uống thật say) của ban nhạc nổi tiếng La Mosca Tse-Tse. Bài hát nói về một chàng trai si tình muốn uống thật say để quên đi rằng, tình yêu của chàng với một cô gái xinh đẹp đã không được đáp lại. Chàng buồn rầu và rồi nốc hết li này đến li khác. Thế rồi, theo cái cách mà những năm qua các fan bóng đá hay làm, bỗng nhiên bài hát trở nên thời thượng trên các sân bóng sau khi được "chế" lời. Những người đầu tiên làm điều này là các cổ động viên của Boca Junior, khi "sáng tác" lời mới để chế giễu đối thủ không đội trời chung River Plate xuống hạng vào năm 2011.

Sau đó, đến lượt các fan của đội tuyển Argentina "sửa" lại lời theo ngôn ngữ của bóng để cổ vũ cho Messi và các đồng đội ở Copa America 2021. Bài hát chế càng trở nên nổi tiếng khi chính Messi và các cầu thủ Argentina hát bài này trên máy bay khi họ chiến thắng Italy trở về từ trận chung kết Liên lục địa hồi tháng 6/2022. Chưa hết, lại là Messi quyết định là cả đội sẽ hát bài này trong phòng thay đồ sau các chiến thắng của đội tuyển. Họ thậm chí đã hát ở World Cup 2022, sau mỗi thắng lợi của Argentina. Trước tình hình ấy, ban nhạc La Mosca Tse-Tse có thể làm gì? Họ soạn lại lời mới, tên bài hát mới trên nền nhạc ấy, và đó là những gì chúng ta nghe thấy các cổ động viên Argentina đã hát trên sân Lusail trong các trận đấu ở World Cup 2022.

Khung cảnh không thể nào quên từ các khán đài sân Lusail. Ảnh Anh Ngọc

Không, không phải "Đừng khóc cho tôi, Argentina"

Lời mở đầu của bài hát mới có đoạn "Tôi sinh ra ở Argentina/Mảnh đất của Diego và Lionel/Và những đứa trẻ Malvinas/Mà tôi không bao giờ quên", và "Tôi không thể giải thích cho bạn/Tại bạn sẽ không thể hiểu/Những trận chung kết chúng tôi đã thua/Tôi đã khóc than bao năm". Bóng đá với họ là Maradona, là Messi, là những nỗi đau liên quan đến cuộc chiến tranh vào năm 1982 với người Anh vì quần đảo Malvinas (người Anh gọi đó là Falklands, và Argentina thất bại) và những trận chung kết đã làm bao con tim tan vỡ, gần nhất vào năm 2014, trước người Đức. Họ hát vang "Muchachos" khi các cầu thủ ra sân khởi động, họ sung sướng hát "Muchachos" khi đội bóng ghi bàn, và họ hát vang "Muchachos" khi chứng kiến Messi và các đồng đội đăng quang vô địch World Cup lần đầu tiên sau 36 năm.

Thật tuyệt vời khi nghe ầm vang trên các khán đài của Lusail sau trận chung kết nghẹt thở đêm đó những câu hát "Các chàng trai, giờ chúng ta lại mơ mộng nữa/Tôi mơ đoạt chiếc Cúp vàng thứ ba/Tôi muốn thành nhà vô địch thế giới". Những câu ấy được La Mosca Tse-Tse sáng tác trước World Cup 2022 và giờ đây đã trở thành một ước mơ có thật của cả một đất nước, của một đội tuyển đã chiến đấu không ngừng và giành chiến thắng trong đêm hoa đăng. 

World Cup 2026

Không, không phải "Don't cry for me, Argentina". Ảnh Anh Ngọc

Đêm đó, các cổ động viên Argentina ăn mừng và hát thâu đêm. Tôi đã thấy họ ăn mừng bên bờ biển, trên những quảng trường, trên những con đường Qatar đem ấy, với những câu hát "Muchachos" về chức vô địch thế giới lần thứ ba của Argentina. Chúng ta đã từng luôn nghĩ đến Argentina với một bản ballad có tên "Don't cry for me, Argentina" (Đừng khóc cho tôi, Argentina). Giờ chúng ta biết thêm về một "Muchachos" đem lại biết bao niềm vui và hy vọng cho người Argentina trong hành trình World Cup 2022,. Đêm ấy, họ cũng khóc khi hát, nhưng không phải vì tim vỡ, vì đau buồn, vì thất vọng, mà vì hạnh phúc.

Ba năm rưỡi đã qua kể từ ngày đó, sẽ lại vang lên những câu hát "Muchchos" trên các khán đài sân cỏ Bắc Mỹ, mỗi khi Messi và đội tuyển Argentina của anh ra sân ở World Cup 2026 này…

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN