thethaovanhoa.vn

Gieo mầm ý thức bảo tồn: Học sinh Phúc Thọ vẽ tranh và trồng thảo dược kêu gọi bảo vệ loài gấu

Thanh Phạm 14/05/2026 20:13 GMT+7

Tại Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (xã Phúc Thọ, Hà Nội) - địa phương từng được biết đến có số lượng gấu nuôi nhốt lớn, cuộc thi vẽ tranh "Bảo vệ gấu – Ngôi nhà mơ ước của gấu" không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là nơi các em nhỏ cất lên tiếng nói bảo vệ động vật hoang dã, góp phần gieo những hạt mầm ý thức bảo tồn thiên nhiên.

Tại Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (xã Phúc Thọ, Hà Nội) - địa phương từng được biết đến có số lượng gấu nuôi nhốt lớn, cuộc thi vẽ tranh "Bảo vệ gấu – Ngôi nhà mơ ước của gấu" không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là nơi các em nhỏ cất lên tiếng nói bảo vệ động vật hoang dã, góp phần gieo những hạt mầm ý thức bảo tồn thiên nhiên.


Những nét vẽ mang thông điệp tự do

Đến với cuộc thi năm nay, hàng trăm bức tranh đã được các em học sinh thể hiện bằng những gam màu rực rỡ và giàu cảm xúc. Trong thế giới tuổi thơ ấy, hình ảnh những chú gấu bị giam cầm trong chuồng sắt chật hẹp đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh gấu được trở về với rừng xanh – mái nhà tự nhiên của chúng.

Thông qua các tác phẩm, nhiều em học sinh thể hiện mong muốn trở thành những "tuyên truyền viên nhỏ tuổi", góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thông điệp "nói không với việc sử dụng mật gấu".

Gieo mầm ý thức bảo tồn: Học sinh Phúc Thọ vẽ tranh và trồng thảo dược kêu gọi bảo vệ loài gấu - Ảnh 2.

Gieo mầm ý thức bảo tồn: Học sinh Phúc Thọ vẽ tranh và trồng thảo dược kêu gọi bảo vệ loài gấu - Ảnh 3.

Trưng bày các tác phẩm của cuộc thi vẽ tranh "Bảo vệ gấu – Ngôi nhà mơ ước của gấu"

Chia sẻ về tác phẩm của mình, em Vũ Bích Ngọc cho biết: "Con tham gia vẽ bức tranh này trong khoảng 2 ngày. Thông điệp con muốn nói là mỗi chú gấu đều có quyền sống tự do dưới tán rừng xanh mà không phải ở trong môi trường bị nhốt. Con tham gia để tuyên truyền bảo vệ gấu, không nuôi nhốt gấu lấy mật."

Cùng chung suy nghĩ, em Nguyễn Trịnh Hải Yến bày tỏ: "Thông điệp bức tranh của con là muốn mọi người cùng nhau tuyên truyền bảo vệ gấu, không được dùng mật gấu để chữa bệnh. Con sẽ kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ bảo vệ gấu và không vứt rác bừa bãi".

Vườn thảo dược xanh thay thế mật gấu

Không dừng lại ở những bức tranh, tình yêu thiên nhiên tại Trường Tiểu học Hai Bà Trưng còn được nuôi dưỡng qua những hoạt động thực tiễn. Nhà trường đã xây dựng khu vườn cây thảo dược (công trình măng non), nơi các em học sinh tự tay tưới cây, chăm sóc từng luống thuốc nam và tìm hiểu về giá trị của thực vật đối với sức khỏe con người.

Việc làm nhỏ này đang giúp hình thành lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Em Dương Thị Bảo Châu (Học sinh lớp 3A1) hào hứng kể: "Con thích nhất là tưới các cây trong vườn công trình măng non và chăm sóc các cây xanh, đặc biệt là cây thảo dược".

Một số tác phẩm của các em học sinh

Thầy giáo Nguyễn Hồng Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thêm về định hướng giáo dục của trường: "Chương trình bảo vệ động vật hoang dã đã được nhà trường tích hợp trong các môn học. Chúng tôi kết hợp cùng Tổ chức Động vật Châu Á để tuyên truyền đến học sinh nhằm hạn chế tối đa việc hút mật gấu làm thuốc trong dân gian. Từ vườn thảo dược của trường sẽ cung cấp một số loại thuốc bảo vệ sức khỏe cho con người, để chúng ta không cần dùng đến mật gấu từ thiên nhiên nữa".

Gieo mầm ý thức bảo tồn: Học sinh Phúc Thọ vẽ tranh và trồng thảo dược kêu gọi bảo vệ loài gấu - Ảnh 6.

Thầy giáo Nguyễn Hồng Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường

Lan tỏa nỗ lực bảo vệ loài gấu

Những bài học từ mái trường đang tạo ra hiệu ứng tích cực, đồng hành cùng các nỗ lực lớn hơn từ các tổ chức bảo tồn. Đánh giá về tầm quan trọng của việc thay đổi nhận thức cộng đồng, TS Tuấn Bendixsen, Giám đốc Chương trình Tổ chức Động vật Châu Á, nhấn mạnh:

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh truyền thông để các chủ nuôi gấu hiểu vì sao nên bàn giao gấu cho Nhà nước, từ đó bắt đầu công cuộc bảo tồn loài gấu tốt hơn. Nếu để loài gấu sống trong trại như hiện nay, chúng sẽ chết dần chết mòn. Nhân dịp này, chúng tôi rất mong các chủ nuôi gấu có những suy nghĩ thấu đáo hơn để chúng ta cùng nhau bảo vệ loài gấu".

Gieo mầm ý thức bảo tồn: Học sinh Phúc Thọ vẽ tranh và trồng thảo dược kêu gọi bảo vệ loài gấu - Ảnh 7.

TS Tuấn Bendixsen, Giám đốc Chương trình Tổ chức Động vật Châu Á

Từ những bức tranh đầy màu sắc đến những hành động nhỏ nhặt như chăm sóc luống thuốc nam, thông điệp bảo vệ thiên nhiên đang được lan tỏa mạnh mẽ bằng chính tiếng nói trong trẻo của trẻ em. Hành trình đưa những chú gấu trở về với rừng xanh đang được thắp sáng từ chính những bài học giản dị dưới mái trường hôm nay.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN