Liên hoan phim Cannes đang diễn ra tại miền Nam nước Pháp từ ngày 12 đến 23/5 và tiếp tục chứng kiến sức ảnh hưởng ngày càng lớn của điện ảnh Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Liên hoan phim Cannes đang diễn ra tại miền Nam nước Pháp từ ngày 12 đến 23/5 và tiếp tục chứng kiến sức ảnh hưởng ngày càng lớn của điện ảnh Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Năm nay được xem là một cột mốc đặc biệt khi đạo diễn huyền thoại Park Chan Wook trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giữ vai trò Chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải chính tại Cannes.

Đạo diễn Park Chan Wook trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giữ vai trò Chủ tịch ban giám khảo
Không chỉ ghi dấu ở vị trí quyền lực nhất của liên hoan phim, điện ảnh Hàn Quốc còn góp mặt ở hàng loạt hạng mục quan trọng với nhiều tác phẩm đa dạng về thể loại, từ khoa học viễn tưởng, kinh dị, hoạt hình cho đến điện ảnh nhập vai XR. Sự hiện diện dày đặc này cho thấy làn sóng kể chuyện kiểu Hàn đang tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu.
"Hope" - ứng viên nặng ký cho Cành cọ Vàng
Tâm điểm chú ý của điện ảnh Hàn Quốc năm nay chính là Hope của đạo diễn Na Hong Jin, tác phẩm tranh giải tại hạng mục "In Competition" cho giải thưởng danh giá Palme d'Or (Cành cọ Vàng).

"Hope" của đạo diễn Na Hong Jin là tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2026
Bộ phim mang màu sắc khoa học viễn tưởng pha kinh dị, lấy bối cảnh tại Hope Harbor - một ngôi làng hẻo lánh gần khu phi quân sự. Câu chuyện bắt đầu khi người dân nghi ngờ có hổ xuất hiện trong khu vực, khiến cảnh sát trưởng Bum Seok cùng đội ngũ của mình phải vào cuộc bảo vệ cộng đồng dân cư cao tuổi trong làng.
Tuy nhiên, những gì tưởng như một sự cố động vật hoang dã dần biến thành bí ẩn kinh hoàng liên quan đến một sinh vật không xác định. Với phong cách căng thẳng đặc trưng từng tạo nên thành công cho The Wailing (2016), Na Hong Jin được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một trong những tác phẩm gây ám ảnh nhất Cannes năm nay.

Ngôi sao "Squid Game" Jung Ho Yeon trong phim "Hope"
"Colony" và làn sóng kinh dị sinh học mới
Ở hạng mục Midnight Screenings, đạo diễn Yeon Sang Ho trở lại với Colony, dự án đang nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế. Đây là tác phẩm mới nhất của nhà làm phim từng tạo nên cơn sốt toàn cầu với Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử).

Ji Chang Wook trong phim "Colony"
Colony xoay quanh giáo sư công nghệ sinh học Se Jeong trong một hội nghị khoa học bất ngờ rơi vào hỗn loạn khi loại virus đột biến nhanh chóng bị phát tán. Khi người nhiễm bệnh bắt đầu biến đổi cơ thể, toàn bộ khu hội nghị bị phong tỏa, biến nơi đây thành cơn ác mộng sinh tồn.
Tác phẩm sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook và Koo Kyo Hwan. Với đề tài vi-rút đột biến cùng không khí ngột ngạt kiểu "phòng kín", bộ phim được dự đoán sẽ trở thành một trong những suất chiếu nửa đêm được săn đón nhất Cannes 2026.
Những tiếng nói nữ và câu chuyện chữa lành
Không chỉ có phim thương mại quy mô lớn, điện ảnh Hàn Quốc tại Cannes năm nay còn gây chú ý với những tác phẩm giàu tính nghệ thuật và cảm xúc.
Tại "Directors' Fortnight", bộ phim Dora của đạo diễn Jung Joo Ri mang đến câu chuyện về sự kết nối giữa những người phụ nữ ở một làng chài ven biển. Phim có sự tham gia của Kim Do Yeon và nữ diễn viên Nhật Bản Sakura Ando.
Tác phẩm kể về một cô gái trẻ mang cả tổn thương thể xác lẫn tinh thần, dần tìm lại hy vọng sau khi gặp một người phụ nữ khác. Với chủ đề chữa lành và đồng cảm, Dora được kỳ vọng sẽ tạo nên những phản hồi xúc động từ giới phê bình.
Trong khi đó, hạng mục "La Cinef" - nơi tôn vinh các tài năng điện ảnh trẻ - cũng ghi nhận dấu ấn Hàn Quốc với Bird Rhapsody của đạo diễn sinh viên Choi Won Jung. Đây là lần đầu tiên Đại học Hongik có dự án được chọn vào Cannes, đánh dấu bước tiến mới cho môi trường đào tạo điện ảnh Hàn Quốc.
Một tác phẩm khác đáng chú ý là Silent Voices của đạo diễn gốc Hàn Nadine Misong Jin đến từ Đại học Columbia. Lấy bối cảnh New York, bộ phim khắc họa một gia đình nhập cư Hàn Quốc gồm bốn thành viên sống cùng nhau nhưng ngày càng xa cách về cảm xúc. Những tổn thương âm thầm, cảm giác cô lập và áp lực sinh tồn được kể bằng góc nhìn tinh tế, hứa hẹn tạo nên dư âm mạnh mẽ với khán giả quốc tế.
Điện ảnh XR và tham vọng mở rộng biên giới kể chuyện
Điểm đặc biệt của Cannes 2026 còn nằm ở sự hiện diện ngày càng rõ nét của công nghệ nhập vai trong điện ảnh Hàn Quốc. Ở hạng mục Immersive Competition, dự án VOOOOOO-PEEEEEE của hai đạo diễn Woo Hyeun Joo và Park Ji Yun gây tò mò với ý tưởng táo bạo.
Tác phẩm là trải nghiệm thực tế mở rộng (XR) đa giác quan xoay quanh một người phụ nữ phát hiện cơ thể mình trở nên rỗng sau khi được tái cấu trúc thành dữ liệu số. Khi luồng gió thoát ra từ bên trong cơ thể và một sinh vật kỳ lạ dần chiếm lấy khoảng trống ấy, nhân vật bắt đầu trôi giữa ký ức mất mát, những đám mây dữ liệu dưới đáy biển và các thế giới ảo vô tận.
Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR) kết hợp thiết bị cảm biến vật lý, khán giả không chỉ xem mà còn trực tiếp cảm nhận trải nghiệm trên cơ thể mình. Đây được xem là ví dụ tiêu biểu cho tham vọng của các nhà sáng tạo Hàn Quốc trong việc mở rộng giới hạn của điện ảnh truyền thống.
Từ phim thương mại quy mô lớn đến điện ảnh nghệ thuật và công nghệ XR tiên phong, Cannes 2026 cho thấy điện ảnh Hàn Quốc không còn đơn thuần là một hiện tượng châu Á. Giờ đây, họ đang trở thành một trong những trung tâm sáng tạo năng động và có ảnh hưởng nhất của điện ảnh toàn cầu.