Khi Park Ji Hoon bước lên sân khấu Giải thưởng nghệ thuật Baeksang để nhận cúp Nam diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh, hầu như không ai cảm thấy bất ngờ.
Khi Park Ji Hoon bước lên sân khấu Giải thưởng nghệ thuật Baeksang để nhận cúp Nam diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh, hầu như không ai cảm thấy bất ngờ.
Ở tuổi 26, nam nghệ sĩ đã trải qua hành trình gần 20 năm hoạt động trong ngành giải trí, đi từ diễn viên nhí, thần tượng K-pop cho tới gương mặt bảo chứng phòng vé của điện ảnh Hàn Quốc.
Chiến thắng của anh đến sau thành công vang dội của bộ phim cổ trang The King's Warden (Dưới bóng điện hạ), nơi Park Ji Hoon vào vai vị vua bi kịch Danjong của triều đại Joseon. Tác phẩm đã tạo nên cơn sốt phòng vé với hơn 16 triệu vé bán ra, trở thành một trong những phim Hàn ăn khách nhất lịch sử. Với giới chuyên môn, đây không chỉ là cú bứt phá của riêng bộ phim mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành toàn diện của Park Ji Hoon với tư cách diễn viên.

Park Ji Hoon tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2026
Từ diễn viên nhí đến thực tập sinh K-pop
Ít ai biết rằng Park Ji Hoon đã bước chân vào ngành giải trí từ năm 7 tuổi. Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Truyền thuyết Jumong năm 2006 và nhanh chóng góp mặt trong nhiều dự án khác như The King And I (Đức vua và tôi, 2007) hay Iljimae (Huyền thoại Iljimae, 2008). Ngoài diễn xuất, cậu bé Park Ji Hoon còn tham gia nhạc kịch thiếu nhi và làm người mẫu quảng cáo.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, anh từng chia sẻ rằng bản thân bị cuốn hút bởi diễn xuất từ rất sớm, đến mức khi nhìn thấy diễn viên khóc trên màn ảnh, anh cũng cảm nhận như chính mình đang trải qua cảm xúc đó. Tuy nhiên, thời niên thiếu của Park Ji Hoon không chỉ xoay quanh phim ảnh. Khi bước vào cấp hai, anh bắt đầu say mê nhảy đường phố và nuôi giấc mơ trở thành idol K-pop.

Park Ji Hoon khi còn là diễn viên nhí trong bộ phim truyền hình cổ trang "The King and I" của đài SBS, phát sóng từ năm 2007 đến năm 2008
Giống nhiều thần tượng Hàn Quốc khác, Park Ji Hoon trải qua quãng thời gian thực tập khắc nghiệt với lịch tập kéo dài hàng chục giờ mỗi ngày. Anh từng là thực tập sinh của nhiều công ty lớn trước khi đầu quân cho Maroo Entertainment. Có thời điểm, nam ca sĩ phải luyện tập suốt 13 giờ liên tục dù đầu gối chấn thương.
Wanna One và cú chuyển mình ngoạn mục
Năm 2017, tên tuổi Park Ji Hoon bùng nổ nhờ chương trình sống còn Produce 101 mùa 2. Chỉ với một cái nháy mắt trên sân khấu quảng bá, anh lập tức trở thành hiện tượng mạng với biệt danh “wink boy” (cậu bé nháy mắt). Câu nói “Tôi sẽ lưu bạn trong tim tôi” cùng loạt biểu cảm đáng yêu đã biến Park Ji Hoon thành một trong những gương mặt nổi bật nhất mùa thi năm đó.
Anh kết thúc chương trình ở vị trí thứ hai, chỉ sau Kang Daniel, và chính thức debut cùng nhóm nhạc Wanna One. Trong thời gian hoạt động, Wanna One trở thành một trong những boygroup nổi tiếng nhất cuối thập niên 2010, sở hữu lượng fan khổng lồ tại châu Á.

Park Ji-hoon tham gia chương trình "Produce 101" mùa 2 năm 2017
Sau khi nhóm tan rã vào năm 2019, nhiều cựu thành viên dần đánh mất sức hút, nhưng Park Ji Hoon lại chọn hướng đi khác. Anh vừa theo đuổi sự nghiệp solo, vừa quay trở lại diễn xuất một cách nghiêm túc.
Bước ngoặt thật sự đến với loạt phim Weak Hero Class 1 (Người hùng yếu đuối) phát hành năm 2022. Trong vai Yeon Si Eun, một học sinh lạnh lùng bị cuốn vào bạo lực học đường, Park Ji Hoon gây bất ngờ với lối diễn xuất tiết chế nhưng đầy nội lực. Thành công của bộ phim giúp anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh.
Đến mùa 2 do Netflix phát hành toàn cầu, tên tuổi Park Ji Hoon càng được biết đến rộng rãi hơn khi phim lọt top bảng xếp hạng nội dung không nói tiếng Anh ở hàng chục quốc gia.
Chinh phục điện ảnh và tham vọng chưa dừng lại
Nếu truyền hình giúp Park Ji Hoon chứng minh năng lực diễn xuất thì điện ảnh lại đưa anh lên hàng sao hạng A. Để hóa thân thành vua Danjong trong The King's Warden, nam diễn viên giảm tới 15kg trong vòng hai tháng rưỡi nhằm thể hiện hình ảnh vị vua trẻ mất đi cả ngai vàng lẫn ý chí sống.
Diễn xuất giàu cảm xúc cùng ánh mắt đầy bi thương của Park Ji Hoon được đánh giá là linh hồn của bộ phim. Thành công phòng vé giúp anh chính thức gia nhập hàng ngũ “diễn viên 10 triệu vé” - danh hiệu dành cho những ngôi sao sở hữu phim vượt mốc 10 triệu lượt xem tại Hàn Quốc.

Park Ji Hoon trong vai Si Eun trong phim "Weak Hero: Class 2"
Dù sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao, Park Ji Hoon vẫn chưa từ bỏ âm nhạc. Anh vừa trở lại với đĩa đơn Re:flect, đồng thời tổ chức fan concert tại Seoul và Tokyo sau 3 năm vắng bóng với tư cách ca sĩ.
Trong thời gian tới, nam nghệ sĩ còn đối mặt với nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Anh nhiều lần chia sẻ mong muốn gia nhập lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc - một trong những môi trường huấn luyện khắc nghiệt nhất nước này.
Từ một cậu bé diễn viên nhí đến thần tượng K-pop rồi ngôi sao phòng vé, Park Ji Hoon đang cho thấy hình mẫu nghệ sĩ đa năng hiếm có của làng giải trí Hàn Quốc. Và ở tuổi 26, hành trình ấy dường như mới chỉ bắt đầu.

Park Ji Hoon trong phim "The King's Warden"