Cristiano Ronaldo và Al-Nassr lỡ cơ hội vô địch Saudi Pro League mùa này sau khi bị Al-Hilal cầm hòa với tỉ số 1-1 ở vòng 32.
Cristiano Ronaldo và Al-Nassr lỡ cơ hội vô địch Saudi Pro League mùa này sau khi bị Al-Hilal cầm hòa với tỉ số 1-1 ở vòng 32.
Kể từ khi rời MU và gia nhập Al-Nassr vào tháng 11/2022, Ronaldo (41 tuổi) đã ghi được 127 bàn thắng sau 146 trận. Tuy nhiên, dù sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trong sự nghiệp, chiếc cúp duy nhất mà anh giành được tại Trung Đông cho đến nay chỉ là Arab Club Champions Cup 2023.
Tưởng chừng như cơn khát danh hiệu của Ronaldo với Al-Nassr sẽ kết thúc khi Mohamed Simakan ghi bàn giúp đội bóng của HLV Jorge Jesus dẫn trước 1-0 Al-Hilal ở phút 37 trong trận gặp Al-Hilal vào rạng sáng hôm nay.
Khi đó, cách biệt giữa Al-Nassr, đội đang xếp đầu bảng với chính Al-Hilal, đội xếp thứ 2 là 8 điểm trong bối cảnh đội bóng của Karim Benzem chỉ còn 2 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải.

Al-Nassr bị Al-Hilal cầm hòa 1-1
Ronaldo được rút ra nghỉ khi trận đấu còn 7 phút trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt tại sân Al-Awwal Park. Thế nhưng, bất ngờ đã ập đến ở phút bù giờ thứ tám.
Trong tình huống Al-Hilal tung cú ném biên dài cuối cùng vào vòng cấm, thủ thành Bento của Al-Nassr đã lao ra đấm bóng. Tuy nhiên, thủ môn người Brazil đã va chạm với chính đồng đội Inigo Martinez và vô tình đấm bóng ngược về phía sau đầu mình. Mặc dù Abdulelah Al-Amri đã nỗ lực phá bóng trên vạch vôi, trái bóng được xác định đã đi qua vạch đích. Bàn phản lưới nhà của Bento khiến Al-Nassr hòa 1-1 với Al-Hilal, khiến cuộc đua vô địch tiếp tục căng thẳng

Thủ môn Bento của Al-Nassr phản lưới nhà với pha đấm bóng không tốt
Kết quả hòa này khiến Al-Nassr hiện có 83 điểm, hơn Al-Hilal 5 điểm trong bối cảnh đội bóng của Benzema vẫn còn một trận chưa đấu. Đoàn quân của HLV Jorge Jesus vẫn có thể tự quyết chức vô địch nếu giành chiến thắng trước Damac vào ngày 20/05, hoặc trong trường hợp Al-Hilal không thể đánh bại Neom vào ngày 16/05 tới.

Ronaldo thất vọng khi Al-Nassr lỡ cơ hội vô địch sớm
Sau trận đấu, ống kính máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc Ronaldo ngồi đơn độc trong khu vực kỹ thuật của Al-Nassr. Dù có sự cổ vũ của Georgina Rodriguez và các con trên khán đài, siêu sao 41 tuổi vẫn lộ rõ vẻ thất vọng và ngồi bất động, trước khi một quan chức của CLB đến vỗ vai an ủi. Tờ The Sun cho biết Ronaldo thậm chí đã suýt khóc khi đội bóng của anh lỡ cơ hội sớm vô địch Saudi Pro League.
Cuối cùng, Ronaldo đứng dậy, nhún vai và lắc đầu đầy ngao ngán rồi lầm lũi tiến vào đường hầm với khuôn mặt cúi gầm xuống đất.
Al-Nassr đã không lên ngôi vô địch quốc gia kể từ năm 2019. Trong ba mùa giải trước đó của Ronaldo tại CLB, họ lần lượt cán đích ở vị trí thứ hai, thứ hai và thứ ba.

BXH giải Saudi Pro League