thethaovanhoa.vn

Xuân Son sẽ giúp CLB Nam Định 'giải mã' Selangor như khi đánh bại đội tuyển Malaysia

VIỆT HÀ 13/05/2026 09:20 GMT+7

Nam Định thua 1-2 trước Selangor ở lượt đi bán kết ASEAN Club Championship 2025/26 vì thiếu sự lạnh lùng ở thời khắc quyết định. Giờ là lúc tiền đạo Xuân Son phải chứng minh vì sao anh được xem là tiền đạo số một Đông Nam Á cấp CLB hiện tại.

Nam Định thua 1-2 trước Selangor ở lượt đi bán kết ASEAN Club Championship 2025/26 vì thiếu sự lạnh lùng ở thời khắc quyết định. Giờ là lúc tiền đạo Xuân Son phải chứng minh vì sao anh được xem là tiền đạo số một Đông Nam Á cấp CLB hiện tại.

Trên sân Thiên Trường lúc 17h30 chiều nay (13/5), trước hàng vạn khán giả nhà, chân sút sinh năm 1997 cần một màn trình diễn đỉnh cao để giải mã đối thủ khó chịu đến từ Malaysia và kéo Nam Định vào chung kết.

Xuân Son sẽ "giải mã" Selangor như khi đánh bại tuyển Malaysia - Ảnh 1.

Xuân Son và Percy Tau có thể tỏa sáng trước Selangor. Ảnh: NĐFC

Thất bại tại Malaysia khiến Nam Định rơi vào thế phải thắng ở lượt về mới có vé đi tiếp. Nhưng nếu nhìn vào thế trận tại sân MBPJ tuần trước, người hâm mộ thành Nam có quyền tiếc nuối nhiều hơn là bi quan. 

Xuân Son sẽ "giải mã" Selangor như khi đánh bại tuyển Malaysia - Ảnh 2.

Đây là thời điểm Son cần chứng tỏ bản lĩnh ngôi sao để giúp ích cho CLB thành Nam. Ảnh: VPF

Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt kiểm soát bóng vượt trội, tung ra tới 20 cú sút và tạo ra hàng loạt cơ hội rõ rệt. Vấn đề nằm ở chỗ Nam Định thiếu sự sắc bén ở những khoảnh khắc quyết định.

Xuân Son sẽ "giải mã" Selangor như khi đánh bại tuyển Malaysia - Ảnh 3.

Xuân Son từng lập cú đúp vào lưới Malaysia hồi cuối tháng 3 năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Tâm điểm của sự thất vọng ấy chính là Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch của đội bóng thành Nam bị chấm điểm thấp ở trận lượt đi, cùng với thủ môn Caique Santos và tiền vệ Caio Cesar. Một điều hiếm thấy với cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ASEAN Club Championship mùa này với 7 pha lập công. 

Trong khi đó, phía đối diện, Chrigor Moraes lại trở thành người hùng với cú đúp lạnh lùng và đẳng cấp. Sự tương phản ấy vô tình tạo ra một áp lực lớn cho Xuân Son trước trận lượt về tại Thiên Trường.

Nhưng đôi khi, những ngôi sao lớn cần bị chạm tự ái để bùng nổ. Xuân Son vẫn là niềm hy vọng số một của Nam Định. 14 bàn thắng sau 17 trận mùa này là thống kê không hề tệ. Vấn đề là anh đang im tiếng ở những trận cầu mang tính bước ngoặt. 

Một tiền đạo lớn không chỉ cần ghi bàn đều đặn trước các đối thủ yếu hơn mà còn phải biết lên tiếng ở thời điểm đội bóng cần nhất. Trận gặp Selangor chính là bài kiểm tra lớn về bản lĩnh của Xuân Son.

Người hâm mộ đang chờ phiên bản đáng sợ nhất của tiền đạo sinh năm 1997 trở lại. Điều Nam Định cần lúc này không đơn thuần là những pha xử lý cá nhân, mà là sự kết nối hiệu quả giữa Xuân Son với Percy Tau và Akolo. 

Ở lượt đi, bộ ba tấn công của đội bóng Việt Nam chơi khá rời rạc. Percy Tau có cơ hội ngon ăn nhưng xử lý thiếu tỉnh táo, còn Akolo nhiều thời điểm phối hợp thiếu nhịp với Xuân Son. Khi tuyến đầu không tìm được tiếng nói chung, Nam Định dù áp đảo vẫn trở nên vô hại ở khâu cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, Nam Định chắc chắn vẫn phải dè chừng Moraes. Chân sút Brazil đang có mùa giải bùng nổ với 34 bàn/38 trận cho Selangor mùa này. Cầu thủ 26 tuổi không hoa mỹ nhưng cực kỳ hiệu quả. Nếu Xuân Son là niềm hy vọng lớn nhất của Nam Định thì Moraes cũng chính là nỗi đe dọa lớn nhất với đội chủ nhà. 

Sân Thiên Trường sẽ là điểm tựa lớn cho Nam Định. Sức ép từ khán đài luôn tạo ra nguồn năng lượng đặc biệt cho đội bóng thành Nam. Chính tại nơi đây, Nam Định từng nhiều lần tạo nên những màn ngược dòng giàu cảm xúc. 

Và người hâm mộ đang chờ Xuân Son trở lại phiên bản tốt nhất để đưa Nam Định vào chung kết giải này như cách đại diện Việt Nam là Công an Hà Nội đã làm được mùa trước.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN